Nên tiếp tục làm bạn không ạ Và nếu có thể thì nên làm sao ạ?

  1. Tình yêu

Chào mọi người, chuyện là hôm qua em có nhắn tin tỏ tình bạn crush hỏi rằng bạn ấy có chút tình cảm nào ngoài tình bạn với em không?

Thì cậu ấy nhắn:"xl mik kh lên cao hơn được chỉ dừng ở bạn th..mik đag ép bản thân trong ngưỡng đó

nên cậu có suy nghĩ như thế nào về mik thì thông cảm nh"

Sau đó em mới nhắn:"Đây chỉ là tình cảm đơn phương 5 năm qua của tớ mà thôi.Vẫn là không mong cậu nói gì và hãy cứ bình thường như thể trước đây chúng ta vẫn là bạn..."

Thì cậu ấy nhắn"Um, mong là thế"

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua"

"thôi được rồi cậu

cứ nhắn như bình thường thôi á"

Sau đó em chúc cậu ấy tối vui vẻ rồi cậu ấy cũng chúc lại em, sau đó nhắn pai em 😥

Mong mọi người giúp em

Từ khóa: 

crush từ chối

,

bạn

,

tình yêu

Có 1 sự thật muốn nói với bạn nhé.

Người bạn biết 5 năm trước không phải người bạn biết bây giờ đâu.

Chúng ta bị môi trường sống tác động rất mạnh mẽ. Vì vậy người bạn yêu đơn phương là người của bây giờ, là người trong quá khứ...

Một sự thật nữa là khi tình cảm giữa 2 người đã vượt khỏi tình bạn, thì rất khó để nó quay trở lại tình bạn, mọi thứ nhắn tin tâm sự này nọ chỉ là sự níu kéo bạn thôi...

Vì vậy con tìm đau âm ỉ không bằng đau 1 lần, tôi luôn chọn tự đập nát trái tim rồi tự gắn nó lại, chúc bạn cũng có đáp án của mình.

Chúng ta ai cũng xứng đáng hạnh phúc, người ta chúng ta yêu càng xứng đáng hơn, vì vậy nếu người ta chúng ta yêu đang hạnh phúc, xin hãy chúc phúc cho họ bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu cho họ bạn nhé, dù có thể sẽ chẳng bao giờ chúng ta xuất hiện trong tâm trí họ nữa...

Trả lời

Có 1 sự thật muốn nói với bạn nhé.

Người bạn biết 5 năm trước không phải người bạn biết bây giờ đâu.

Chúng ta bị môi trường sống tác động rất mạnh mẽ. Vì vậy người bạn yêu đơn phương là người của bây giờ, là người trong quá khứ...

Một sự thật nữa là khi tình cảm giữa 2 người đã vượt khỏi tình bạn, thì rất khó để nó quay trở lại tình bạn, mọi thứ nhắn tin tâm sự này nọ chỉ là sự níu kéo bạn thôi...

Vì vậy con tìm đau âm ỉ không bằng đau 1 lần, tôi luôn chọn tự đập nát trái tim rồi tự gắn nó lại, chúc bạn cũng có đáp án của mình.

Chúng ta ai cũng xứng đáng hạnh phúc, người ta chúng ta yêu càng xứng đáng hơn, vì vậy nếu người ta chúng ta yêu đang hạnh phúc, xin hãy chúc phúc cho họ bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu cho họ bạn nhé, dù có thể sẽ chẳng bao giờ chúng ta xuất hiện trong tâm trí họ nữa...

Hmmm, lúc chị còn đi học, chị cũng crush người này người kia :))) kiểu crush thành thói quen luôn, thói quen nghe những câu chuyện về họ hoặc nhìn lén họ.

Bây giờ nghĩ lại, có khi mình cứ thích crush vậy thôi, nhưng mà may mắn là không có yêu đương nhăng nhít :))) vì chị hay bị tâm lý, tình cảm mà gặp trục trặc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nên là em à, crush cũng tốt thôi, có người họ sẽ là động lực cho mình tốt hơn, học giỏi hơn (để họ cũng chú ý đến mình), nhưng có lẽ chỉ nên như vậy, vì đây chưa phải thời điểm tốt. Ở tuổi của em hiện tại, chỉ có đầu tư thời gian vào việc học mới có thể gọi là đúng đắn nhất.

Hãy lấy tình cảm đó làm động lực học tập em ạ, khi em tỏa sáng bằng năng lực cá nhân, lúc đó có khi người ấy lại crush lại em :))

Nên thôi, lúc em muốn nt hay dòm lén fb người ta, mỗi lúc như vậy lấy toán lý hóa văn anh văn ra làm bài tập đi em :)))))

Em là con gái thì bỏ đi em! Em đổ người ta trước chả có lợi gì cho em cả! Đàn ông nó chỉ xây được cảm giác yêu với cái thứ mà nó bỏ nhiều công sức ra để đeo đuổi thôi em! Còn những thứ cho không, nếu nó đói QHTD quá, nó sẽ miễn cưỡng quen em để QHTD. Và em sẽ hiểu lầm là: Nó quen em vì nó yêu em. Sau 1 thời gian đã tận hưởng hết các lợi ích, thằng đàn ông sẽ chán và tìm mọi cách chia tay. Lúc đó em sẽ đau khổ, hận tình, trách đàn ông là lũ bội bạc, tệ hơn nữa là nghĩ cách đi tự tử vì em đã gieo tình cảm quá nhiều! (hình như anh đọc 1 câu hỏi tương tự về chuyện có nên đi tự tử vì tình của 1 bạn nữ 17 tuổi trên đây rồi đó).

Hãy sống thật nữ tính, hạnh phúc và có sức hút, đàn ông sẽ tự nhiên theo đuổi em. Đừng cố gắng đi ngược lại quy luật tự nhiên rồi chuốc đau khổ em nhé. Tầm 10 năm sau khi em có kinh nghiệm sống hơn, em sẽ thấy điều anh nói là đúng. Hehe! 

Em hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì sẽ thỏai mái