Nên xây dựng lộ trình đi Đà Nẵng - Hội An như thế nào để tiết kiệm?

  1. Du lịch

Hiện tại mình vẫn đang là sinh viên, nghe danh Đà Nẵng - Hội An đã nhiều lần nên năm nay nghỉ hè có dự định sẽ đến hai nơi này. Tuy nhiên vì vẫn đang còn là sinh viên nên mình luôn mong có thể tiết kiệm nhất có thể? Mọi người có thể giới thiệu cho mình homestay giá khoảng dưới 200k và những địa điểm nên đi khi đến Đà Nẵng - Hội An để mình lên kinh phí chuẩn bị được không ạ?

Mình rất mong nhận được những kinh nghiệm thực tế của cộng đồng Noron! :)))

Từ khóa: 

đà nẵng

,

du lịch hội an

,

du lịch

Đầu tiên bạn nên và các trang booking để xem giá phòng, chọn chỗ xong lấy thông tin đặt phòng trực tiếp nơi đó, kinh nghiệm là đa số giá sẽ rẻ hơn vì không phải qua môi giới, nhưng nếu giá mắc hơn có thể quay lại trang booking để đặt phòng.

Giá 200k thì khó có, nhưng chịu khó săn, khuyến mãi có khi rẻ, nhưng giá cả thì đi liền với chất lượng, bạn lưu ý.

Nữa là nên đến, nhất là Hội An vào các dịp lễ hội, Trung Thu, rằm tháng 1, tháng 4, tháng 7, hoặc các sự kiện, cái này bạn cũng phải tìm hiểu để chọn lựa cho phù hợp. Không thì cố gắng đi trúng 14 âm lịch hằng tháng cũng đc, Hội An có tổ chức "Đêm hội Phố Hoài" (Mình hay đùa là Đêm hội rứa Hoài, vì ở đây thì thấy lặp đi lặp lại nhưng người ngoài đến sẽ thấy rất khác :D).

Bạn cũng nên đi khoảng 2 người trở lên.

Rồi, lịch trình. 

 - Đà Nẵng, Có Bà Nà, Đà Lạt giữa miền nhiệt đới; Cầu Vàng, hiện tượng gần đây, nói chung đẹp nhưng mắc. Tour đi về trong ngày có ăn trưa tầm 1M2 rồi. Đi lẻ có khi mắc hơn.

 - Sơn Trà: Từ hướng quận Sơn Trà đi lên. Đầu tiên là Hồ Xanh -> hồ cũng đẹp, rất nhiều ng chụp hình cưới ở đây. -> Các bãi dưới chân Chùa Linh Ứng (Bãi Đa, Bãi Bụt, Bãi Rạng,...) khuyến cáo ko nên đi, để đi chỗ khác) -> Chùa Linh Ứng, đẹp, free,... -> đoạn chỗ InterContinental (hay gọi là Intercon) đường khá đẹp -> ngã 3 chỗ Bãi Bắc (Bãi Bắc là bãi riêng ko vào đc) -> Rẽ phải đến cây đa Ngàn Năm (ko tới ngàn năm đâu, nhưng cây rất to, lưu lại khoảng 15-20p là đủ) -> Rẽ phải lên Đỉnh Bàn Cờ, có mỗi cái bàn cờ đá với 2 ông bụt chống cằm suy nghĩ, chắc do ko có đồng hồ nên bao lâu nay 2 ông vẫn suy nghĩ mà chưa đi tiếp đc nước cờ nào ^^! -> Cảng Tiên Sa (chẳng tiên bụt có gì đâu)

+ Ưu: Giá cả -> Free, riêng mấy cái bãi thì tốn tiền. Cảnh đẹp, rừng rất nguyên sơ, đi đường còn có thể thấy khỉ trèo cây hay đi ngang đường. Thường có mây nên đôi lúc mờ sương như bồng lai tiên cảnh.

+ Nhược: Lúc bồng lai tiên cảnh nên dừng xe, bật đèn pha lên, ko thấy đường đi đâu, coi chừng đâm nhau. Lên đây phải thuê xe máy (giá tầm trên dưới 100k/1 ngày). Đường rất dốc, đặc biệt đoạn từ Bãi Bắc lên bàn cờ và xuống cảng Tiên Sa, lái xe vững thì đi, ko thì đoạn xuống dốc nên dắt bộ :D. Giữ xe cẩn thận, đổ xăng đầy đủ, trên đó chỉ có 1 quán xăng lẻ dưới chân núi phía quận Sơn Trà.

 - Ngũ Hành Sơn/Non Nước: Cảnh đẹp, leo bộ cả trăm bậc cấp, nên khá mệt, nhưng hiện nay có thang máy đi lên, đỡ mệt, nhưng phá hoại cảnh quan quá thể. Trên núi thì có hang động, chùa chiền, có các vọng giang, vọng hải. Tốn tiền mua vé (lâu nay ko đi từ ngày có làm cái thang máy, nhưng chắc giá cũng chỉ trên dưới 100k, giá thang máy riêng, động âm phủ cũng vé riêng)

 - Đèo Hải Vân, khỏi nói, Thiên hạ đệ nhất hùng quan, cảnh đèo có núi có biển, Ải Vân Quan ngay trên đỉnh đèo, di tích lịch sử quốc gia, có thể chạy xe lên rồi chạy xe về. Hải Vân còn có hầm qua núi, đi xe máy lên, xe trung chuyển chạy qua hầm, tiếp tục nhảy xe trung chuyển, chạy về. (Nói trước là hầm chẳng có gì để xem đâu, ngoài việc nó là hầm dài nhất Đông Nam Á (ko biết còn dài nhất ko nữa :D). Đèo: Free, tốn mỗi xăng xe; Hầm: trung chuyển tốn cũng tầm 100k/2 người + xe (lâu rồi ko đi ko nhớ)

 - Suối: Suối Lương, Suối Hoa, Ngầm Đôi, Hòa Phú Thành, Núi Thần Tài...:

+ Suối Lương gần thành phố nhất buổi sáng sớm lên Hải Vân xong chạy trưa chạy về ghé vào đây tắm suối tới chiều là ok. 

+ Suối Hoa, Ngầm Đôi: Suối tự nhiên, khá đẹp. Suối Hoa trúng mùa hoa rụng thì nước đầy hoa, bởi vậy gọi là suối Hoa (nói thật, mình đi 3-4 lần rồi mà lần nào nước cũng đục ngầu @@). Suối này tốn tiền vé vào, tiền thuê nhưng cái chòi để nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi, .... Nên mang theo đồ ăn và đi nhóm đông ng mới vui. 

+ Hòa Phú Thành thì làm bài bản hơn mấy suối kia, có trò trượt thác cảm giác mạnh....

+ Núi Thần Tài: Chưa đi lần nào, mặc dù cả nhà đi 2 lần mà đều chọn lúc mình bận rồi kéo nhau đi, ok, i'm fine T.T, đi xong về kể, đẹp lắm thế này thế kia. Nói chung nó là suối khoáng nóng, được xây dựng phục vụ du lịch, tất nhiên đẹp.

* Ngoài suối Lương ra thì mấy suối kia đều nằm trên 1 trục đường cách nhau tầm 1km thôi, nhưng khá xa nội thành Đà Nẵng, bạn cần kiểm tra đường trước khi đi.

 - Cầu, Đà Nẵng có 1 đống cầu:

+ Cầu Thuận Phước: Cao, to, dốc nhất.

+ Cầu Sông Hàn: Cầu quay, khoảng 12-1h sáng

+ Cầu Rồng: (nhìn như con giun): Phun lửa, nước tầm 9h tối. Đừng kỳ vọng quá

+ Cầu Tình Yêu: Chưa đi lần nào ^^!

+ Cầu Trần Thị Lý: Cũng đẹp, nhìn hoành tráng

 - Bar: Dọc đường Bạch Đằng, (ven phía Tây sông Hàn)

 - Vũ trường: New Phương Đông (Đường Đống Đa, cuối đường Bạch Đằng) vừa rồi mới bị công an truy quét :D

 - Mua sắm: BigC (cũ rồi), Vincom (đâu cũng vậy), LotteMart (cũng vậy), xem phim cũng tại đó luôn CGV, Lotte cinema, kFC, Lotteria, Sumo,BBQ,... cũng tập trung vào đó.

Tạm cái Đà Nẵng trước nhé.

Trả lời

Đầu tiên bạn nên và các trang booking để xem giá phòng, chọn chỗ xong lấy thông tin đặt phòng trực tiếp nơi đó, kinh nghiệm là đa số giá sẽ rẻ hơn vì không phải qua môi giới, nhưng nếu giá mắc hơn có thể quay lại trang booking để đặt phòng.

Giá 200k thì khó có, nhưng chịu khó săn, khuyến mãi có khi rẻ, nhưng giá cả thì đi liền với chất lượng, bạn lưu ý.

Nữa là nên đến, nhất là Hội An vào các dịp lễ hội, Trung Thu, rằm tháng 1, tháng 4, tháng 7, hoặc các sự kiện, cái này bạn cũng phải tìm hiểu để chọn lựa cho phù hợp. Không thì cố gắng đi trúng 14 âm lịch hằng tháng cũng đc, Hội An có tổ chức "Đêm hội Phố Hoài" (Mình hay đùa là Đêm hội rứa Hoài, vì ở đây thì thấy lặp đi lặp lại nhưng người ngoài đến sẽ thấy rất khác :D).

Bạn cũng nên đi khoảng 2 người trở lên.

Rồi, lịch trình. 

 - Đà Nẵng, Có Bà Nà, Đà Lạt giữa miền nhiệt đới; Cầu Vàng, hiện tượng gần đây, nói chung đẹp nhưng mắc. Tour đi về trong ngày có ăn trưa tầm 1M2 rồi. Đi lẻ có khi mắc hơn.

 - Sơn Trà: Từ hướng quận Sơn Trà đi lên. Đầu tiên là Hồ Xanh -> hồ cũng đẹp, rất nhiều ng chụp hình cưới ở đây. -> Các bãi dưới chân Chùa Linh Ứng (Bãi Đa, Bãi Bụt, Bãi Rạng,...) khuyến cáo ko nên đi, để đi chỗ khác) -> Chùa Linh Ứng, đẹp, free,... -> đoạn chỗ InterContinental (hay gọi là Intercon) đường khá đẹp -> ngã 3 chỗ Bãi Bắc (Bãi Bắc là bãi riêng ko vào đc) -> Rẽ phải đến cây đa Ngàn Năm (ko tới ngàn năm đâu, nhưng cây rất to, lưu lại khoảng 15-20p là đủ) -> Rẽ phải lên Đỉnh Bàn Cờ, có mỗi cái bàn cờ đá với 2 ông bụt chống cằm suy nghĩ, chắc do ko có đồng hồ nên bao lâu nay 2 ông vẫn suy nghĩ mà chưa đi tiếp đc nước cờ nào ^^! -> Cảng Tiên Sa (chẳng tiên bụt có gì đâu)

+ Ưu: Giá cả -> Free, riêng mấy cái bãi thì tốn tiền. Cảnh đẹp, rừng rất nguyên sơ, đi đường còn có thể thấy khỉ trèo cây hay đi ngang đường. Thường có mây nên đôi lúc mờ sương như bồng lai tiên cảnh.

+ Nhược: Lúc bồng lai tiên cảnh nên dừng xe, bật đèn pha lên, ko thấy đường đi đâu, coi chừng đâm nhau. Lên đây phải thuê xe máy (giá tầm trên dưới 100k/1 ngày). Đường rất dốc, đặc biệt đoạn từ Bãi Bắc lên bàn cờ và xuống cảng Tiên Sa, lái xe vững thì đi, ko thì đoạn xuống dốc nên dắt bộ :D. Giữ xe cẩn thận, đổ xăng đầy đủ, trên đó chỉ có 1 quán xăng lẻ dưới chân núi phía quận Sơn Trà.

 - Ngũ Hành Sơn/Non Nước: Cảnh đẹp, leo bộ cả trăm bậc cấp, nên khá mệt, nhưng hiện nay có thang máy đi lên, đỡ mệt, nhưng phá hoại cảnh quan quá thể. Trên núi thì có hang động, chùa chiền, có các vọng giang, vọng hải. Tốn tiền mua vé (lâu nay ko đi từ ngày có làm cái thang máy, nhưng chắc giá cũng chỉ trên dưới 100k, giá thang máy riêng, động âm phủ cũng vé riêng)

 - Đèo Hải Vân, khỏi nói, Thiên hạ đệ nhất hùng quan, cảnh đèo có núi có biển, Ải Vân Quan ngay trên đỉnh đèo, di tích lịch sử quốc gia, có thể chạy xe lên rồi chạy xe về. Hải Vân còn có hầm qua núi, đi xe máy lên, xe trung chuyển chạy qua hầm, tiếp tục nhảy xe trung chuyển, chạy về. (Nói trước là hầm chẳng có gì để xem đâu, ngoài việc nó là hầm dài nhất Đông Nam Á (ko biết còn dài nhất ko nữa :D). Đèo: Free, tốn mỗi xăng xe; Hầm: trung chuyển tốn cũng tầm 100k/2 người + xe (lâu rồi ko đi ko nhớ)

 - Suối: Suối Lương, Suối Hoa, Ngầm Đôi, Hòa Phú Thành, Núi Thần Tài...:

+ Suối Lương gần thành phố nhất buổi sáng sớm lên Hải Vân xong chạy trưa chạy về ghé vào đây tắm suối tới chiều là ok. 

+ Suối Hoa, Ngầm Đôi: Suối tự nhiên, khá đẹp. Suối Hoa trúng mùa hoa rụng thì nước đầy hoa, bởi vậy gọi là suối Hoa (nói thật, mình đi 3-4 lần rồi mà lần nào nước cũng đục ngầu @@). Suối này tốn tiền vé vào, tiền thuê nhưng cái chòi để nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi, .... Nên mang theo đồ ăn và đi nhóm đông ng mới vui. 

+ Hòa Phú Thành thì làm bài bản hơn mấy suối kia, có trò trượt thác cảm giác mạnh....

+ Núi Thần Tài: Chưa đi lần nào, mặc dù cả nhà đi 2 lần mà đều chọn lúc mình bận rồi kéo nhau đi, ok, i'm fine T.T, đi xong về kể, đẹp lắm thế này thế kia. Nói chung nó là suối khoáng nóng, được xây dựng phục vụ du lịch, tất nhiên đẹp.

* Ngoài suối Lương ra thì mấy suối kia đều nằm trên 1 trục đường cách nhau tầm 1km thôi, nhưng khá xa nội thành Đà Nẵng, bạn cần kiểm tra đường trước khi đi.

 - Cầu, Đà Nẵng có 1 đống cầu:

+ Cầu Thuận Phước: Cao, to, dốc nhất.

+ Cầu Sông Hàn: Cầu quay, khoảng 12-1h sáng

+ Cầu Rồng: (nhìn như con giun): Phun lửa, nước tầm 9h tối. Đừng kỳ vọng quá

+ Cầu Tình Yêu: Chưa đi lần nào ^^!

+ Cầu Trần Thị Lý: Cũng đẹp, nhìn hoành tráng

 - Bar: Dọc đường Bạch Đằng, (ven phía Tây sông Hàn)

 - Vũ trường: New Phương Đông (Đường Đống Đa, cuối đường Bạch Đằng) vừa rồi mới bị công an truy quét :D

 - Mua sắm: BigC (cũ rồi), Vincom (đâu cũng vậy), LotteMart (cũng vậy), xem phim cũng tại đó luôn CGV, Lotte cinema, kFC, Lotteria, Sumo,BBQ,... cũng tập trung vào đó.

Tạm cái Đà Nẵng trước nhé.

Bạn đi xe du lịch của Queen cafe xuất phát Hà Nội khoảng 6h tối, vào thẳng Hội An giá 350k, Vào Hội An khoảng 1h trưa hôm sau nghỉ ở Homestay của Anh Chị Hương Được ở đường La Hối, cách chợ đêm có 50m, giá cực phải chăng 300k , bạn cứ lên mạng tìm là có số điện thoại của cả xe queencafe lẫn homestay. Quay ra đà nẵng bạn gọi 1 taxi yêu cầu họ đưa bạn đi cù lao chàm sau đó về Đà nẵng trên đường về có thể thăm làng đá Ngũ Hành Sơn. Ở Đà nẵng thì nên ở gần bãi biển Mỹ Khê có phòng cộng đồng.

Tiếp là Cù Lao Chàm, thì đảo có yến, có san hô, có bãi biển. Đi tàu gỗ thì lâu phí 50k, nhưng sẽ đc ngắm cá ngắm biển, nhưng bị say sóng thì ngắm mấy thứ mới ăn lúc sáng 🥴🥴. Ko thì đi cano 150k 1 lượt đi -> 300k khứ hồi. Ở trọ lại thì giá tầm hơn 200k tùy chỗ. CLC nay đã có điện nên cũng tiện nghi hơn, ăn uống cũng ko quá đắt. Lặn biển tầm 450-550k (lặn cả nửa ngày). Tối có thể đi câu mực, giá ko nắm 😂😂

Còn ko thì đi tour, nhanh, gọn. 600-700k, đi về trong ngày, nên hơi gấp.

Xong phần giới thiệu. Giờ là lưu ý.

+ Đối với giá phòng thì khoảng 3-400k. Bạn nên tìm và book trước. Cái này tùy chỗ và tùy thời điểm nên ko chuyên thì ko ra đc giá cố định.

+ Giá ở dưới là giá chính xác nhất có thể nhớ, nên bạn cần tìm hiểu kỹ do giá cả có thể thay đổi.

+ Tiền xe từ nơi bạn sống đến ĐN-HA và ngược lại mình cũng ko đưa ra đây vì ko biết bạn ở đâu.

+ Nhớ hỏi giá, Hội An ít có chặt chém, nhưng thôi cẩn tắc vô áy náy.

+ Đi nhớ đem theo giấy tờ tùy thân ko nói đến rồi, nhưng nên đem theo bằng lái và thẻ sinh viên, ở ĐN nhiều chỗ có giá cho HS - SV. Cứ hỏi, giảm giá thì đỡ tốn thôi. 😁😁

Rồi, lịch trình + giá:

 * Ngày 1. Đến ĐN
Sáng: ko biết đến khi nào nên tự xử nhé.
Chiều: check in sau 2h chiều, nghỉ ngơi đến chiều 6h. Thuê xe 100k/1 ngày + 100k xăng đi đuối, ăn bánh canh ruộng bên quận 3: 30k.
Tối: tầm 7h, Đi dạo, xem cầu Rồng phun nước phun lửa (chỉ T7, CN thì phải, khoảng 9h tối), cầu tình yêu, cầu Thuận Phước. Đi loanh quanh phố xá. Về ngủ.
* Ngày 2,
Sáng: dậy loanh quanh kiếm gì ăn, (ks có ăn sáng thì đỡ lăn tăn).
Đi Sơn Trà, Chùa Linh Ứng, cây đa. Đỉnh bàn cờ ko có gì đặc sắc lắm mà đường sá khó đi nên thôi. Free (chưa tính Giữ xe)
Trưa: đi ngược lại xuống núi, ăn các nhà hàng hải sản, hoặc kiếm quán ăn bình dân trong phố cho rẻ (giá tùy ăn ít ăn nhiều)
Chiều: Hoặc lên đỉnh Hải Vân (Free chưa tính giữ xe). Hoặc đi Ngũ Hành Sơn: 40k (chưa gửi xe), nếu đi thêm động Âm Phủ:+20k (có giảm giá cho sinh viên). Về nếu còn sớm có thể ghé Viện cổ Chàm (40k SV có giảm giá - vào đây đỡ đi Mỹ Sơn :D)
Tối: lại đi ăn thôi. Xong đi công viên Châu Á: 200k. Nếu ko đi thì có thể đi các bar, club trên đường Bạch Đằng, rõ là hơn 200.
* Ngày 3,
Đi Bà Nà, cầu Vàng nổi tiếng, tour tầm 1M2, sáng đi chiều về, bao ăn trưa,...
Nếu ko đi thì check out vào Hội An.
Ngày 4, vào Hội An, đi xe Bus, 20k. Vào bến thì book Grab hay xe ôm gì đó đến khách sạn. Giá thì tùy quãng đường.
Hoặc có thể đi bộ khoảng 1km vào chỗ đường Trần Cao Vân thuê xe máy luôn, cũng tầm 100k/1 ngày + xăng.
Có xe thì đến khách sạn đỡ tốn xe ôm.
Chiều, dạo phố "Khổ". Gửi xe 5k, lấy trước 9h tối/9r tùy mùa. Dạo đi rồi biết khổ 🤣🤣. Mua vé nếu muốn tìm hiểu sâu hơn và ủng hộ Hội An. +80k
* Ngày 4,
Sáng: dậy sớm dạo phố "cổ". Ăn sáng, Phở Liến đường Lê Lợi, tầm 30k.
Đi làng gốm Thanh Hà. 35k. Công Viên Đất Nung +30k
Nên đi buổi sáng, khách hơn.
Trưa: tìm quán nào đấy, thật sự là trưa ko ăn nhà hàng thì chỉ có cơm bụi.
Chiều: Làng rau Trà Quế, Free
5h, tắm biển An Bàng, ngồi luôn dưới bãi biển. Tầm 150k, gửi xe 5k.
Tối: vào ShoreHouse Club nghe nhạc sống, Phí tùy món.
Hoặc bar ng Việt De Le Fe/ tây, dãy bên An Hội/ khuya, cuối đường Đào Duy Từ.
* Ngày 5,
Đi Vinpearl Land, 550k
Hoặc Cù Lao Chàm, tour sáng đi chiều về bao ăn trưa. Cao cấp thì từ 1M2-1M5. Bình thường thì dao động khoảng 600-700k.
Hoặc đi rừng dừa 7 mẫu. Thuyền thúng 100k. Ăn uống tùy món. Đi đây nên đi nhiều ng mớ vui nhé.
Hoặc rẻ hơn là thuê xe đạp, đạp quanh Hội An, cũng thú zị lắm. 70k 1 ngày.
Mình dân xây dựng chứ ko phải dân du lịch nên viết dở. Trên đây là lịch trình mình thấy hợp lý nhất. Nếu muốn bạn có thể tham khảo thêm những nơi khác ở các cmt trc và chọn địa điểm cho hợp lý nhé.

Xong.

** ôi 2h sáng rồi, thôi để cho ông Liv vs ông Tot đá nhau đi, t đi ngủ 🤣🤣**

Tiếp cmt trước nhé.

Quên bổ sung thêm ĐN 1 tý.
- Vườn tượng, đương Bạch Đằng, bờ tây sông Hàn. Vừa có sông vừa có tượng, vừa có trai xinh gái đẹp.
- Biển: Bãi biển Mỹ Khê, 1/10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nếu muốn tắm thì lưu ý, chủ tắm trong khu vực được bao bọc, vì biển có xoáy nước rất nguy hiểm. Nói ko phải dìm chứ lúc đông người trên bờ nhìn xuống rất giống hồ cá basa giờ cho ăn. Bản thân mình học và sống ở ĐN 5-6 năm chỉ mới đụng ngón chân xuống biển ĐN 1 lần duy nhất, lý do:…
Xong. Tiếp tục là Hội An nhé.
Nói trước là Hội An nhỏ lắm đi xe máy 1 buổi là xong, ngồi gõ ra đây chắc cũng 1 buổi mới xong :))
Đầu tiên, nơi nổi tiếng nhất. Phố Cổ Hội An (Phố KHỔ Hội An). Như đã nói (ghi) ở cmt trước, nên đi đến vào ngày lễ lớn hoặc chí ít cũng 14 âm lịch hằng tháng. Trong khu phố cổ sẽ có rất nhiều hoạt động, trúng lễ hội thì tất nhiên nhiều hơn, nhưng chủ yếu là người thôi. Nói chung là đêm phố cổ sẽ tắt đèn, chỉ treo đèn lồng, bạn có thể ngắm hoa đăng thả dưới sông. Còn nhà cổ thì ai chuyên gia biết nó đẹp thế nào chứ ng bình thường thì chịu.
Đây là trải nghiệm thực tế 14-4 Â.L vừa rồi nè: link bị đẩy xuống dưới rồi 😂😂(link 1)
Tượng đức Thích Ca là do đúng ngay Phật Đản nhé)
Trong phố cổ cũng có rất nhiều tường dây leo, giàn hoa giấy, bậc thềm, đèn lồng, tường rêu, bla.. bla..bla... nói chung là dư sức phục vụ cho các bạn sống ảo.
Chùa Cầu, Lai Viễn Kiều, Japanese Bridge, dạng như cầu ngói Thanh Toàn ở Huế nhưng đặc biệt hơn, hơn thế nào thì bạn Google search sẽ rõ. Nhưng mình chế lại câu của dân TQ: Bất đáo Chùa Cầu phi du lịch. Thôi cái này ko nói nhiều vì quá nổi tiếng rồi. Còn nếu chưa biết nổi cỡ nào thì cứ lấy từ 20k xem sau lưng Bác Hồ là hiểu.
Trong phố cổ, ban đêm bạn có thể tham gia chơi bài chòi, ngay bùng binh đường Bạch Đằng (sát bờ sông Hoài) với đường Nguyễn Thái Học. Dễ chơi lắm, cứ mua cái thẻ 20k, có 3 con cờ, ng hát sẽ hát 1 câu hát, y như hô lô-tô vậy. Ra con nào trùng với thẻ thì xin 1 lá cờ, đến khi có 3 lá cờ, đồng nghĩa: 3 con ra rồi, tôi đây mà phát thưởng :))) Trước đc cái lồng đèn khá đẹp với đĩa CD nhạc, giờ ko biết đc gì.
Vườn tượng trên bờ sông Hoài: như vườn tượng ĐN thôi nhưng ít hơn. Đc cái là đông ng hơn, nhất là ban đêm. Có chỗ hướng dẫn làm đèn lồng, gấp lá dừa. Trò dân gian như đập niêu…
Quảng trường Sông Hoài: ko có gì đâu, chỉ có mỗi cái bảng tên đầu đường mà 10 khách du lịch hết 9,9 ng đứng chụp chung. Đôi lúc con ng khó hiểu vậy đó.
Kinh nghiệm 1: phố cổ, nếu muốn hưởng sự bình yên thù nên đu buối sáng sớm. Tuy ko có đèn hoa rực rỡ, nhưng bù lại có đèn lồng (ko thắp đèn nên ko rực rỡ), khung cảnh yên lặng, hầu như ko có ng, và quan trọng là nếu đi mùa hè, sáng sớm sẽ ko bị nóng chảy mỡ mà trôi mất lớp hóa trang trên mặt )))). Còn nếu muốn đèn hoa thì phải đi giờ trễ 1 tí, tầm 9-10h tối. Lúc đó khách cũng vãng bớt.
Kinh nghiệm 2: đến Hội An nên ở lại Hội An, hoặc nếu ở nơi khác đến thì nên đi xe máy, đừng đi xe ô-tô, xe khách. Ô-tô thì kẹt, ko có chỗ đỗ, xe khách thì thôi, vật vã lắm. Xe bus cũng đc nhưng 6h chiều là hết xe. Nên tốt nhất ở lại Hội An để cảm nhận buổi tối xô bồ của phố Khổ, buổi sáng thanh bình của phố cổ.
Trong phố cổ có rất nhiều quán café đẹp, nhưng nếu muốn nhìn phố nhìn người thì ko đâu hơn quán café ngay cầu gỗ, có 2 quán, từ đầu cầu Chùa Cầu xuống dốc hướng ra sông Hoài khoảng 4-50m sẽ có 1 ngã rẽ trái và 1 cây cầu bên phải. 1 quán nằm ngay góc bên trái và 1 quán qua đầu đầu bên kia của cây cầu bên phải. Mình khuyến khích ngồi bên quán tay phải bên kia cây cầu gỗ. Tầm nhìn sẽ bao quát hơn, ngay ngã 3 sông, bên kia sông là vườn tượng, bên này nhìn lên chùa Cầu, đầu cầu gỗ là nơi hầu như mọi bức hình về chùa Cầu đặt máy ảnh ở đó. Quán bên trái có cây bàng lớn quán bên phải thì có cây Nhãn và cây gì gì quên tên rồi. Và nhất là quán bên trái sẽ phải nghỉ bán nếu Hội An có tổ chức sự kiện gì tại đây. Nói chung nên ngồi quán bên phải (đầu đường Công Nữ Ngọc Hoa, dường bê-tông ý). Ngoài ra có thể kể đến Mót (quán giải khát vỉa hè), Reaching Out (Hòa Nhập) 1 quán cf và 1 của hàng lưu niệm mở ra tạo việc làm cho người khuyết tật, bạn có thể đến để ủng hộ mọi ng. Rồi The Chef (lên lầu nhìn phố), Cocobox, Roastery, Hải cf,…. nhiều lắm. Có cả Highland nữa (chỗ cũng đẹp)

Đêm, nếu bạn đi “nhiều” mình, có chút tiếng anh càng tốt, và muốn bar, pub gì đó 1 tý thì 1 dãy quán bar đường Nguyễn Phúc Chu (dọc theo vườn tượng, đối diện bên kia sông quán café ở trên). Bar này cho tây nhé, rất vui và nhộn nhịp, nhưng phải về trước 12h, nếu muốn trễ hơn. Thì từ Quảng Trường sông Hoài bạn đi thro đường Đào Duy Từ, đến cuối đường ĐDT đến giáp đường Nguyễn Du sẽ có 1 bar mở khuya (tuy ko phải lúc nào cũng mở đc khuya và cũng ko khuya lắm), nằm sát ngay quán trà sữa Summer, là quán trà chanh-trà sữa đầu tiên ở Hội An, nếu muốn thử hương vị trà sữa Hội An, có thể ghé thử, nhưng quán đông lắm nhé.
Sẵn nói về bar thì nói luôn, bar ng Việt chơi nhạc sống thì có quán De Le Fe ở đường Nguyễn Duy Hiệu, nhưng 10h thì đóng cửa. Le Fe là Lê Phê (ông chủ họ Lê tên Phê, ko tây tàu gì đâu nhé). Cũng có quán Cf Le Fe nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Phan Châu Trinh rẽ vào.
Đêm, lại đêm, bạn có thể đi 2 khu chợ đêm, đường Nguyễn Hoàng và đường Trần Quý Cáp, sát chợ Hội An. Chợ đêm Trần Quý Cáp thì vắng hơn vì mới mở khoảng 1 năm trở lại đây. Chợ đêm nguyễn Hoàng thì chật, ngắn, đông hơn, đồ lưu niệm thì ko nói rồi. Chủ yếu ở đây có các của hàng đèn lồng mà bạn có thể đứng trc của hàng chụp hình với lồng đèn vô tư, cộng với camera 720 độ sẽ khiến bạn có những bức hình lung linh, đẹp đến nỗi ng khác nhìn ảnh sẽ nhận ko ra bạn luôn )).
Các nhà hàng trong phố, rất ngon, ok, nhưng đừng vào, tây cầm USD đổi ra VND tiêu dễ chứ Việt cầm VND mà trả theo giá USD, xót lắm. ^^!. Nếu thích bánh ngọt có thể mua bánh ngọt của nhà hàng Cargo (Du thuyền) 5-60k 1 cái bằng nắm tay (của bạn nữ chứ ko phải các bạn nam xây dựng nhé)
Phố cổ ko cho xe máy vào trong phố từ 9h/9h30 (theo mùa) đến 11h và 3h/3h30 đến 9h30, và sẽ có thông báo khi đến giờ. Nhưng phố nhỏ lắm, đi bộ là hay nhất. Xe có thể gửi quanh những điểm có bảng cấm xe ý. 5k/1 chiếc, lấy trước khi hết cấm xe.
Nếu bạn muốn tham quan sâu và ủng hộ cho Hội An, bạn có thể mua vé với giá khoảng 80k, sẽ được vào 3/21 địa điểm ko free trong phố cổ.
Bạn xem thêm tại đây: link cũng bị đẩy xuống dưới (link2)

Xích lô dạo phố, dư tiền thì đi, nói cho nhanh là vậy.
Trong phố có các món như đậu hủ (tào phớ), mỳ, cao lầu, chè,…
+ chè ngay chỗ đầu cầu An Hội, chỗ chơi bài chòi. Ok.
+ Nhưng mấy món khác thôi ra ngoài ăn ngon và rẻ hơn nhé.
+ Kem ống, nóng nực thì còn gì bằng, đủ vị, 5k/1cây, nếu nói tiếng Việt, ko thì 10k nhé, giọng Quảng thì ưu tiên 2k thôi.
+ Thịt xiên nướng, thơm nứt mũi, 10k/1xiên, ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, ăn thì cuốn bánh tráng, rau sống như bánh tráng cuốn thịt heo vậy. (thường ăn cỡ 5 cây là vừa).
+ Hiện nay Hội An bị lai tạp 1 số món Thái Lan như kem cuộn, thịt gì gì mà làm từng lát xiên vào cây sắt, khi ăn cắt dần dần, nói chung mình ko ăn mấy thứ đó, mặc dù cũng ko đến nổi dở (ko ăn ko có nghĩa là ko thử nhé :D)
Phố cổ có cơm gà bà Buội, lên Google sẽ biết nổi tiếng ra sao. Nhưng đông lắm, và ko biết hương vị giống như xưa ko. Muốn ăn à, xếp hàng đi. Hoặc bạn có thể thử cơm gà An Hiền, 188 Lý Thường Kiệt, cơm gà Hiền đường Hai Bà Trưng, cơm gà Ty đối diện cơm gà Buội, đây là những quán cũng ngon (theo thứ tự giảm dần)
Bánh mỳ Phượng, sandwich ngon nhất thế giới, 20k/1ổ, xếp hàng tiếp nhé. Nhưng nói thật mình chả thấy ngon, mà bánh mỳ Sum đối diện 114 Trần Hưng Đạo, hoặc bánh mỳ Sài Gòn đối diện 116 Trần Hưng Đạo ngon hơn ý. Nhưng nên thử cho biết.
Phở Liến, phở gốc của Hội An, thằng bạn khóa mình đi thi Olympia đc hỏi ăn phở Hà Nội chưa, nó tự tin, ngay trên sóng, phở Hà Nội dở hơn phở Hội An nhiều. Không phải mèo khen mèo dài đuôi mà ng Hội An thấy vậy. Bạn có thể thử và cảm nhận, quán nằm trên đường Lê Lợi. Cũng nói trước là giờ hương vị ko còn đc như xưa vì ông Liến mất rồi, giờ con ổng nấu. Bạn có thể thử phở Tùng, phở Mai, cũng gần đó.
Hiệu bánh Duy Nhất, nghe tên biết rồi, các loại bánh ngon ở Hội An, ddwwjc biệt bánh su kem. Nhưng mua đừng hỏi nhiều, bà cô ko chồng khó tính lắm. Cứ cho 10 cái bánh su, hay banh su xuê, bánh ít gì đó, bao nhiêu, đưa tiền, xong. Ko nói thách đâu, nhưng hỏi nhiều là ko bán nữa, chướng vậy đấy ^^!
Bánh ít, bánh su xuê có thể mua ở của hiệu ngay ngã ba Tin Lành, ngon, rẻ. 50k ăn no.
Bánh kem tiệm bánh Hoàng tử bắp (chắc nhái hoàng tử bé) nhưng bánh ngon, đường Thái Phiên (nếu đi trúng sinh nhật, kỷ niệm) ko thì mua bánh kem Cargo cho mắc cũng đc :D
Ngoài rìa phố cũng có các Spa, massager chân, nail,… nếu mỏi chân.
Tạm xong phần phố cổ. Thật ng Hội An có khi chả để ý, nhưng viết ra thì nhiều thật.
Để coi nhớ gì thêm thì chen vào chỗ giới thiệu các khu ngoài phố khổ. 

Link 1


Mình đang cố gắng đưa ra tất cả các lựa chọn cho bạn, rút lại mình sẽ chọn cho bạn lộ trình tham khảo rẻ nhất theo mình nhé.

Link 2 ko paste đc: www.hoianworldheritage.org.vn/vi/news/Dieu-can-biet/Ve-tham-quan-Hoi-An-641.hwh

Tiếp tục các vùng ven Hội An:

 - Đầu tiên là biển, Hội An có 3 bãi biển cho ng dân:

+ Bãi Cửa Đại, cách đây mấy năm bị xâm thực nghiêm trọng, nhưng giờ đang phục hồi, bãi này lâu đời nhất ở Hội An, nói chung giờ thì đi cho biết nên đi biển khác. Dịch vụ ở các bãi biển thì cũng tựa tựa như nhau sẽ nói rõ ở dưới, nhưng bãi này giờ ít ng đi nên kém hơn.

+ Bãi Tân Thành, mới mở 1-2 năm gần đây, biển còn hoang sơ, ít dịch vụ, và cũng ít người tắm. Chỗ giữ xe tự quản, nên khóa cẩn thận, mặc dù chưa có trường hợp mất.

+ Bãi An Bàng, bãi cũng hơn chục năm, được bình chọn là 1/10 bãi biển đẹp nhất TG năm 2 mười mấy ý, ko nhớ. Nói chung biển đẹp, nhưng vì vậy mà rất là đông. Nếu muốn ăn hải sản thì nên đến đây và vào buổi trưa. Có nhiều quán nhưng khuyến khích các quán Sáu, Tuyết (đi ra rẽ phải), Hồng Hạnh (đi ra rẽ trái). Các quán này ngon nên khá đông (bạn sẽ thấy 2 quán Sáu và Tuyết 2 bên rất đông, ko có chỗ ngồi, nhưng quán ở giữa thì ko có ai ngồi là hiểu). Nếu đi ăn, bạn có thể chạy xe thẳng vào quán, đỡ tốn phí 5k. Còn nếu ko ăn chỉ tắm biển thì phí giữ xe 5k đã bao gồm tắm nước ngọt, và nên vào giữ xe sát bãi biển (ngay biển cấm xe vào bãi). Xuống dưới bãi tắm bạn có thể thuê 1 chiếc chiếu và gọi 1 số món bình dân như mực/cá nướng, cá đuối, bánh tráng dừa, nước ngọt, bia, nước lọc,... Nếu thích ăn bánh chưng, trứng cút luộc,... thì có thể mua những người bán rong, 20k/1 bịch (giá cứng ko trả :D). Bánh tráng dừa kẹp bánh chưng, chấm xì-dầu tương ớt, ngon toẹt mà rẻ, mỗi người 1 cái đảm bảo no. Trừ tiền mua của những ng hàng rong thì đi 3-4 người, uống 1-2 lon bia thì chi phí tầm 2-300k đổ lại, bao no nếu có 1 cái bánh chưng. Cháo nghêu (thực ra là con nghêu sông hay con dộp), 15k/1 tô, bưng tô đi đâu cũng đc, miễn dưới bãi biển, ng bán sẽ tự có cách lấy lại tô. Cháo này thì ko ngon lắm, nhưng bơi biển mệt, có cháo húp, nêm tý mắm ớt tỏi mằn mặn, đảm bảo mê.

* Biển An Bàng, ko chỉ có các quán ăn mà còn có quán cafe rất đẹp. Mình chọn quán Deck House và Shore House để giới thiệu nhé. DeckHouse thì là quán cafe rất đẹp, trang trí theo kiểu tây, sống ảo ok. ShoreHouse thì thiên về club và restaurant hơn. Ban ngày thì cafe tại Deckhouse. Đêm thì qua ShoreHouse, buổi tối có nhạc sống, 2 anh tây đẹp trai chơi guitar và DJ, 1 anh saxophonist ng Việt cũng đập chai, men lỳ ko kém, trẻ trung, chưa vợ :)). Nhưng chỉ có 1 số ngày trong tuần thôi.

+ Ngoài ra còn có biển Hà My và biển Thống Nhất, thuốc địa phận huyện Điện Bàn nhưng ko xa Hội An lắm và cũng nằm trên cùng trục đường với 3 biển kia. Biển Hà My thì hầu như ko còn, biển Thống Nhất thì rẻ hơn nhiều.

Xong phần biển.

 - Từ phố cổ Hội An ra biển An Bàng dọc theo đường Hai Bà Trưng là cánh đồng lúa của Hội An, khá rộng lớn nếu so với Hội An, nhưng thực tế chẳng to là mấy, có các con đường nhỏ, ao sen, trâu bò, vịt cá, đủ cả. Nếu trúng vụ lúa chín, chụp hình lên cũng rất có hồn. Trên đường sẽ có 1 chú ngồi trên con trâu, du khách hay chụp hình chung lắm, nhưng đứng xa chụp thì đc, sờ vào con trâu, ok 50-100k nhé.

 - Đến 1 đoạn nữa là làng rau Trà Quế nổi tiếng xa gần. Nói chung, thì chỉ có rau là rau thôi, nhưng nó hoang sơ, dựng xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong thôi, ở đây chưa có bán vé. Đừng DẪM lên rau kẻo ng ta chửi nhé. Còn lại thì chụp hình thăm thú vô tư. À có ngôi mộ ông gì gì trước mình có trùng tu, mà lâu rồi quên tên mất. Giếng cổ, rau xanh, hoa hòe các thứ. Nói chung biết chụp hình là đẹp, ko thì thăm thú thấy yên bình lắm lắm.

 - Làng gốm Thanh Hà, cái này thì link bài trước có giá vé luôn rồi ý, tầm 35k/1 người. Bạn sẽ nhận đc gì. Những lối đi nho nhỏ lát gạch, nhưng ngôi nhà, đồ gốm đơn sơ, bạn có thể tự tay chuốt cho mình 1 cái hũ, với vé 35k bạn có thể có 1 món lưu niệm đem về, hoặc mua thêm tại các cửa hàng trong khu vực. Giá cũng rẻ 10-15k 1 món tò he bé bé, thổi kêu tò te làm quà cũng đẹp. Đi mệt có thể ghé vào Công Viên Đất Nung Thanh Hà, 1 bảo tàng gốm độc đáo, bạn nên ghé qua, có cả quán cafe ở trong, giá vé hình như là 30k/1 người. Mình ko rõ vì chưa tốn tiền vé lần nào :D.

 - Lên Thanh Hà buổi chiều bạn có thể đi thẳng lên Điện Phương, ghé quán ốc hút, rất ngon nhé, 20k/1 lon ốc. Ko quá mắc. Đường dễ lên nhưng nên hỏi đường cho chắc nhé. Đường lên cũng đi ngang qua 1 đám ruộng lớn, vào mùa cũng có thể sống ảo với 2 bên là cỏ lau và hoa dại.

 - Rừng dừa 7 mẫu, rộng 7 mẫu, ok. Đến đây có thể thuê thuyền thúng, khoảng 100-150k/1 người (lâu nay ko đi nên ko biết có lên theo giá điện nước ko). Bạn sẽ được chở trên thuyền thúng, len lỏi vào giữa rừng dừa, hoang sơ lắm, lại đc mấy anh chị lái thuyền thúng làm cho cái mũ bằng lá dừa nữa. Nhưng nói chung ngoài ra ko có gì nhiều lắm, nhưng đi cho biết thì cũng đáng.

* Nếu muốn trải nghiệm ở đây luôn thì có thể vào các khu du lịch sinh thái Tuấn Liên, Vạn Dừa,... cũng ở đây luôn. Ở đây có tổ chức các trò vui chơi dân gian, câu cá, thuê 1 cái chòi trên mặt nước, gọi các món ăn. Giá cả cũng ko quá đắt, tầm 200k/1 người, hình như ăn đồ ăn tại đây là đc free vé. Các món cũng ngon và tươi sống. Đi nhóm đông người thì nên vào trải nghiệm 1 ngày, đi 1 mình thì thôi.

 - Làng nghề mộc Kim Bồng: làm mộc các thứ vậy thôi, nói chung cũng ko có gì nhiều. Làng nghề này ở bên kia sông. Trước kia phải đi đò sang nhưng 2 năm nay đã có cây cầu nhỏ, đi sang sẽ thuận tiện hơn nhiều.

 - Thuận Tình, thôi.

 - Cầu Cửa Đại, cầu mới xây khá cao, trông ra cửa biển Cửa Đại, đứng trên cầu nhìn xuống  hướng vào đất liền là rừng dừa 7 mẫu và khu Thuận Tình, cảnh khá đẹp. Nhìn hường ra biển, tất nhiên thấy biển, và cả đảo Khủng Long mới nổi của Hội An. Nói chung, hoàng hôn hay bình minh đều đẹp.

 - Vinpearl Land Nam Hội An, 1 điểm đến ko thuộc Hội An nhưng hay bị nhầm do tên gọi đánh tráo khái niệm. Cách Hội An đến 17km, và phải qua cầu Cửa Đại ở trên. Ok, Vinpearl thì khỏi bàn rồi.

Thôi tạm đến đây, để viết tiếp, giờ về đã.

Đã mời người Hội An

Nguyễn Quang Vinh
trả lời câu hỏi này cho em nhé :)