Nếu 1 người lính hiện đại quay về thời phong kiến/trung cổ và mang theo 1 khẩu súng trường với đạn dược vô hạn, liệu anh ta có thể san bằng cả một vương quốc không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

quân sự

,

vũ khí

,

xuyên không

,

du hành thời gian

,

chuyện nếu

,

kiến thức chung

Về cơ bản là ko, với chỉ 1 khẩu súng trên tay vài chục đến vài trăm thành phần tử sĩ ko sợ chết lao lên là bạn sẽ chết ngắc rồi. Để san bằng 1 vương quốc thì chắc là phải có con nào có sức mạnh áo đảo hoàn toàn, 1 con Apache với vô hạn xăng và vô hạn đạn chẳng hạn.

Trả lời

Về cơ bản là ko, với chỉ 1 khẩu súng trên tay vài chục đến vài trăm thành phần tử sĩ ko sợ chết lao lên là bạn sẽ chết ngắc rồi. Để san bằng 1 vương quốc thì chắc là phải có con nào có sức mạnh áo đảo hoàn toàn, 1 con Apache với vô hạn xăng và vô hạn đạn chẳng hạn.

Nó sẽ tương tự như cây đũa cơm nguội trong Harry Potter vậy. Sẽ là vô địch nhưng sẽ luôn có ng rình rập.

Bên cạnh đó nếu bỏ qua việc này thì 1 cây súng trường có số lượng đạn ko hạn chế thì nó cũng chỉ bắn ở 1 số lượng nhất định là cần phải bảo trì, thậm chí thay nòng. Mà thời xưa thì ko có vật tư để thay.

Nếu bỏ qua tiếp thì súng trường cũng quá nhỏ để có thể phá đc tường thành hay cổng thành.

Nếu cho là dùng dận xuyên phá và bắn ko hạn chế thì việc 1 người, với 1 khẩu súng chống lại 1 vạn người cùng lúc tấn công là điều không tưởng. Theo thời gian thì đối phương sẽ tìm cách để khắc chế bằng khiên, sau đó là cung tên. Việc chống lại 1 quốc gia là điều khó có thể.

Trên thực tế thì có thể người lính ko cần thực sự phải san bằng để khuất phục 1 đất nước, chỉ cần thị uy về uy lực của súng đạn, tuyển mộ lực lượng dựa vào "thần khí" trên, thuejc hiện các cuộc ám sát, cũng như tiêu địch từ khoảng cách xa. Và nhất là làm lấn át sỹ khí quân địch bằng tiếng nổ lớn. (Cứ thử đang đứng thì nghe 1 tiếng đoàng đến giật mình và có 1 ai đó gục xuống, mỗi lần như vậy là có ng chết và ko biết tiếp theo là ai, lính chắc vứt dép mà chạy)

Có mấy vấn đề:

Bạn sẽ kiếm đồ ăn ở đâu? Ăn nghỉ vào lúc nào? Khi ăn nghỉ ai trông cho bạn?

Bên cạnh vấn đề tác chiến gần, giai đoạn trung cổ có những vũ khí công xa như máy bắn đá, nỗ xa, những thứ có thể tấn công bạn từ 400-700m dù độ chính xác không cao nhưng với số lươt bắn là vô hạn thì cũng không có gì đảm bảo cho bạn, nhất là khi bạn chỉ có 1 khẩu súng trường với tầm bắn tôi cho rằng k quá 50m

Kiểu gì chẳng phải ngủ, nghỉ. Lúc đó đâu thể cầm súng mãi được đâu.

Mà có khi bị rắn rết, độc vật cắn chết. Rồi bệnh tật, dịch bệnh vi trùng. Hoặc ngu hơn là lạc đường, đói bụng chết.