Nếu bạn có thể gọi điện cho bạn của 5 năm về trước bạn sẽ nói gì?

  1. Phong cách sống

Mình của 5 năm về trước vẫn đang học cấp 3 và khi đó luôn ở trong tình trạng áp lực vì điểm số. Vì vậy, nếu được gọi cho mình của 5 năm về trước, mình sẽ nói với bản thân là đừng quá đặt nặng vấn đề điểm số. Vì sau này, khi nhìn lại thì những con điểm đó cũng không còn quan trọng nữa mà chính những trải nghiệm với bạn bè, trường lớp mới là thứ quan trọng giúp mình hiểu rõ bản thân hơn và sớm xác định được những gì mình muốn làm trong tương lai.

Từ khóa: 

phong cách sống

Xin chào cưng, chị biết cưng cũng nhận thức được bản thân đang đi sai đường. Tuy nhiên cưng đang trượt dài và tự nuông chiều bản thân quá. Hậu quả thì tồi tệ thật đấy. Chị cũng đã list sẵn rất nhiều thứ cần làm, tuy nhiên chị biết cưng vừa lười vừa bướng, nên cưng tự mình trải nghiệm thì tốt hơn nhiều so với việc áp đặt suy nghĩ của chị lên cưng.

Yêu cưng ❤

Trả lời

Xin chào cưng, chị biết cưng cũng nhận thức được bản thân đang đi sai đường. Tuy nhiên cưng đang trượt dài và tự nuông chiều bản thân quá. Hậu quả thì tồi tệ thật đấy. Chị cũng đã list sẵn rất nhiều thứ cần làm, tuy nhiên chị biết cưng vừa lười vừa bướng, nên cưng tự mình trải nghiệm thì tốt hơn nhiều so với việc áp đặt suy nghĩ của chị lên cưng.

Yêu cưng ❤

Ngày này 5 năm trước là 3 tháng 7 năm 2014.

"Chào Toàn của năm 2014, tao là mầy năm 2019 đây. À mày muốn tao chứng minh à, ... là bí mật chỉ có chúng ta biết. Ok, tao cũng không biết làm sao mà tao có thể gọi điện được cho mầy, vì cơ bản là tao không có ký ức về cuộc gọi này và nó dẫn tới nghịch lý self-help. Đúng, mẹ kiếp nó thật tuyệt cơ mà tới năm 2019 mầy có thể tìm hiểu sau, thời gian có hạn nên bây giờ hãy lấy giấy bút ra và ghi lại những điều tao nói. Sẵn sàng hết chưa, điều thứ nhất là:

1. 

5 năm trước là năm đầu Đại Học. Mình lúc đó ơi: Phải dứt khoát trong việc tình cảm. Chia tay sớm bớt đau khổ :))

Sống ngược lại

Bạn đã làm rất tốt rồi, lúc đó không thể nào làm tốt hơn được nữa. Hãy luôn vững tâm nhé bạn !