Nếu bạn có thể làm công việc yêu thích của bạn và tiền lương sẽ không có quan trọng, đó sẽ là công việc gì?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

làm việc mình thích

,

hướng nghiệp

Mình nhiều đam mê lắm! 

  • Mở 1 tiệm cafe mèo.
  • Đi từ thiện cho các bé chó mèo cơ nhỡ.
  • Xây một homestay thật đẹp ở Sài Gòn.
  • Mở tiệm buffet kem.
  • Dạy Tiếng Nhật, Tiếng Anh free cho các em bé có đam mê.
  • Tạo blog/page cá nhân riêng trên facebook chia sẻ về cuộc sống, cách nghĩ mà không cần cân nhắc đến ai phán xét gì.

Oài. Nhiều thế nhỉ?

Trả lời

Mình nhiều đam mê lắm! 

  • Mở 1 tiệm cafe mèo.
  • Đi từ thiện cho các bé chó mèo cơ nhỡ.
  • Xây một homestay thật đẹp ở Sài Gòn.
  • Mở tiệm buffet kem.
  • Dạy Tiếng Nhật, Tiếng Anh free cho các em bé có đam mê.
  • Tạo blog/page cá nhân riêng trên facebook chia sẻ về cuộc sống, cách nghĩ mà không cần cân nhắc đến ai phán xét gì.

Oài. Nhiều thế nhỉ?

Câu hỏi thật hay, thanks 

koanhnt
 đã mời mình. Hiện tại mình vẫn cố gắng cân bằng cả hai: một công việc để có tiền trang trải cuộc sống, và phát triển một hội nhóm/tổ chức của team mình đang tiến hành, sẽ là một mạng lưới toàn cầu về các sản phẩm làm từ gai dầu/cần sa và các liệu pháp chữa lành tự nhiên, y học cổ xưa.. Nhóm đã họp lần đầu tiên tại Thái Lan vào đầu tháng 12/2022, ở Thái Lan hiện tại họ đã hợp pháp hoá việc sử dụng cần sa giải trí, nên người Việt qua đây đầu tư vào ngành nghề này rất nhiều. Thái Lan sớm sẽ trở thành một WonderLand của các Dreamer châu Á 🤩😇😊

Team mình là: Vietnamese Cannabis Association in Thailand

 

Kinh doanh cây cảnh, ấp ủ giấc mộng mở 1 cửa hàng bán cây cảnh nhỏ cả ngày chỉ ngắm cây và chăm bẵm tỉ mỉ từng cái cây trong quán. Mình rất thích việc được trao tay cho ai đấy một cái cây khoẻ mạnh, tâm đắc.

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/cua-hang-cay-canh-da-nang-1670948320.jpg

Mình sẽ trồng cây, làm vườn, mình mơ ước mình có một ngôi nhà toàn cây xanh để có thể ngồi ngắm cả ngày. Cây lớn khỏe đẹp thì mình sẽ bán để có tiền mua phân bón + giống cây mới về trồng.

 

 

Mình sẽ làm báo vì mình đang học truyền thông nè. Đối với mình của mấy năm trước thì tiền lương không quan trọng thật, miễn sao được làm việc mình thích. Nhưng bây giờ sắp ra trường rồi, mình phải cân đo đong đếm rất nhiều. Mình không muốn phải nhìn bố mẹ vất vả kiếm tiền nữa, họ hi sinh như vậy là quá đủ rồi. Thực ra mình cho rằng tiền lương chưa bao giờ là không quan trọng hết á, nó sẽ quyết định phần lớn đến thái độ và công sức mình bỏ ra cho công việc đó. Vậy nên mình vẫn muốn tìm được 1 công việc lương lậu ổn định mà cao thì càng tốt. Vì mình sẽ chấp nhận đánh đổi ý =))))

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/224296863109055-1670854181.jpg

Mình sẽ đi làm bông tai đất sét và mở shop bán :))))

Mình thích được làm diễn múa ba lê

Drug dealer

Chắc là việc ngủ thuê hoặc là thử thức ăn thuê quá. Mà có ai biết chỗ nào tuyển cho tôi ứng tuyển với. Chứ giờ k có làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn****

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/e4daf325357eff6e5845e7d0f2004fb8khong-lam-ma-doi-co-an-thi-an-dau-buoi-an-cut-huan-hoa-hong-1670835976.jpg

Đùa thế chứ nếu được làm công việc yêu thích và tiền lương sẽ không có quan trọng thì tôi xin phép làm con của bố mẹ tôi mỗi ngày. 

Làm thinh được hông chứ tui thấy tui kém cỏi quá @@

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/6a173b09cf9fdbfc6562962e4cbfeb55-1670840885.jpg
Thực ra hiện tại tui đang phân vân giữa công chức nhà nước và doanh nghiệp, cả hai đều phải thi và tỉ lệ cạnh tranh rất lớn (bình thường đã đông rùi tuổi tui đông nên càng đông). Một bên tui thích hơn là công chức nhà nước thì ổn định nhưng lương không cao, đi lên cũng khó; bên còn lại tui không thích bằng thì kém ổn định hơn nhưng lương cao hơn, cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Nếu giờ mức lương không quan trọng thì tui sẽ tiến lên để giành được mục tiêu của mình mà không phải suy nghĩ gì hết @@
Nói thế chứ vẫn đang là "ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây" đây hic hic 😥