Nếu bạn thích một ai đó mà người đó lại dành tình cảm cho người khác thì ta nên làm gì?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Thượng sách: tấn công dồn dập vào. Trung sách: từ bỏ. Chỉ kẻ yếu đuối mới từ bỏ, tình yêu là thứ phải dành giật lấy. Cho dù đôi khi 2 ng gặp nhau là đã thích nhau, nhưng đó cũng là do tính cách, sắc đẹp nó dành giật trong vô thức thôi.

Nên nếu bạn thích người ta và thực sự muốn 1 mối quan hệ thì cứ tán tỉnh, cưa cẩm thoải mái đi. Ng ta thích người khác chứ chưa phải đã kết hôn với người khác nên chẳng có gì vướng bận bạn cả đâu. Chưa kết hôn thì chen ngang chả là vấn đề, thực sự là vậy.

Hạ sách: cứ giữ trong lòng, chờ đợi. Bạn ko thể hiện ra thì mọi chờ đợi của bạn sẽ chẳng là gì. Bạn đối với ng ta chỉ là 1 con người như (7 tỷ - 2) người trên thế giới này thôi. Ko khiến người ta nghĩ đến bạn thì bạn sẽ bị lãng quên mà thôi. Rốt lại chỉ có bạn đau lòng.

Tóm lại, nếu thích bạn cứ cưa thoải mái. Đến khi ko cưa đc và từ đó tình cảm của bạn nhạt đi => từ bỏ, chấp nhận là kẻ yếu đuối nhưng thoải mái tâm hồn. Chứ đừng bao giờ giữ mãi trong lòng. Bạn giữ nhưng ng ta ko giữ thì chỉ là khổ đau thôi. "Yêu đơn phương như chó gặm xương, gặm ko tiếc thương mà chẳng có tý dinh dưỡng" đấy.

Trả lời

Thượng sách: tấn công dồn dập vào. Trung sách: từ bỏ. Chỉ kẻ yếu đuối mới từ bỏ, tình yêu là thứ phải dành giật lấy. Cho dù đôi khi 2 ng gặp nhau là đã thích nhau, nhưng đó cũng là do tính cách, sắc đẹp nó dành giật trong vô thức thôi.

Nên nếu bạn thích người ta và thực sự muốn 1 mối quan hệ thì cứ tán tỉnh, cưa cẩm thoải mái đi. Ng ta thích người khác chứ chưa phải đã kết hôn với người khác nên chẳng có gì vướng bận bạn cả đâu. Chưa kết hôn thì chen ngang chả là vấn đề, thực sự là vậy.

Hạ sách: cứ giữ trong lòng, chờ đợi. Bạn ko thể hiện ra thì mọi chờ đợi của bạn sẽ chẳng là gì. Bạn đối với ng ta chỉ là 1 con người như (7 tỷ - 2) người trên thế giới này thôi. Ko khiến người ta nghĩ đến bạn thì bạn sẽ bị lãng quên mà thôi. Rốt lại chỉ có bạn đau lòng.

Tóm lại, nếu thích bạn cứ cưa thoải mái. Đến khi ko cưa đc và từ đó tình cảm của bạn nhạt đi => từ bỏ, chấp nhận là kẻ yếu đuối nhưng thoải mái tâm hồn. Chứ đừng bao giờ giữ mãi trong lòng. Bạn giữ nhưng ng ta ko giữ thì chỉ là khổ đau thôi. "Yêu đơn phương như chó gặm xương, gặm ko tiếc thương mà chẳng có tý dinh dưỡng" đấy.

Theo như kinh nghiệm tình trường của mình thì khi mà bạn thích một ai đó mà họ lại dành tình cảm cho người khác thì ta nên từ bỏ. Có lẽ ta sẽ đau. Nhưng ta chỉ đau một khoảng thời gian rồi ta sẽ quên đi. Còn nếu ta cứ dây dưa có chấp theo đuổi ta vẫn sẽ đau. Mà nó còn đau gấp 5, 7 lần nữa cơ. Tại sao mình lại nói như vậy?

Khi bạn tiếp tục theo đuổi trong lòng bạn sẽ nghĩ là cố một chút nữa thôi là có thể chạm tới họ. Nó chỉ nhen nhói một chút hi vọng thôi cũng làm bạn vui. Thật ra cũng chỉ là tự mình gieo hi vọng cho mình thôi. Nếu chỉ vui có chút xiu mà đau khổ gấp 10 lần thì cứ bỏ đi còn dễ chịu hơn

Mình sẽ chỉ tiếp tục theo đuổi nếu như người ấy không thấy khó chịu về điều đó. Còn nếu người ta tỏ thái độ khó chịu thì mình sẽ dừng lại. Có nhiều cách để quan tâm họ hơn là cứ lẵng nhẵng ở bên khiến người ta cảm thấy phiền toái.

Nhưng mình có đứa bạn theo đuổi crush 2 năm, trong khoảng thời gian đấy crush của nó yêu 2 người khác =))) Nó vẫn ở bên ngày ngày tâm sự, làm quân sư cho crush. Đến một ngày crush quay sang thích nó thật. Giờ hai đứa nó là một đôi r 😃

chấp nhận điều đó và biết từ bỏ thôi ạ haizz

cái này theo mình sẽ tuỳ theo hướng bạn chọn nữa, bạn có thể chọn theo đuổi tiếp, chỉ cần bạn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho họ, yêu họ bằng tình cảm thật lòng thì lâu dần người đó cũng rung động thôi. Còn nếu bạn chọn cách ngược lại là buông bỏ thì sẽ đau đớn, buồn tủi hơn nhưng chỉ 1 khoảng thời gian thôi rồi sẽ lại tiếp tục một cuộc sống như cũ và bạn có thể kiếm được người tốt hơn.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu.....