Nếu bạn viết 1 cuốn sách, bạn sẽ viết về gì?

  1. Sách

Mình sẽ viết về "những lời xin lỗi" :D
Còn bạn thì sao?
Từ khóa: 

chuyện nếu

,

sách

,

viết sách

,

sách

Mình sẽ viết về... quá trình rơi của một chiếc lá :v Ý mình là cả lá xanh và lá vàng. Ý mình là quá trình một người qua đời, từ lúc họ biết chính xác là họ sắp qua đời. Ý mình là cả người già lẫn người trẻ... ^^ Nghe có vẻ hơi khó nhỉ hihi.
Trả lời
Mình sẽ viết về... quá trình rơi của một chiếc lá :v Ý mình là cả lá xanh và lá vàng. Ý mình là quá trình một người qua đời, từ lúc họ biết chính xác là họ sắp qua đời. Ý mình là cả người già lẫn người trẻ... ^^ Nghe có vẻ hơi khó nhỉ hihi.
Mình thì thường hay viết Nhật ký, trước thì cứ cuối ngày mình ngồi viết lách, nhưng giờ bận rộn nên thỉnh thoảng mình mới viết. Để rồi, khi muốn nhớ lại quá khứ mình có thể lấy ra đọc. Cách này mình được học từ Ông Nội.
Viết về những thứ giản đơn
Như sương 🌫 buổi sớm
Như ngày nắng lên
Cuộc đời vốn dĩ vô thường 
Viết gì cũng được, miễn lòng an yên.
6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Mình sẽ viết một cuốn sách về kiến thức, còn kiến thức gì thì chưa rõ, vì quá nhiều đề tài để tìm hiểu mà :P Cũng có thể là một cuốn sách viết về trải nghiệm của bản thân trong những chuyến du lịch, hay những kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong lĩnh vực nào đó chẳng hạn :D

Tại sao mọi người không nghĩ về một cuốn sách, là tập hợp các bài viết, câu trả lời cho các câu hỏi thú vị trên ngay chính noron nhỉ? Mình th ấy có rất nhiều chia sẻ thú vị và siêu hay mà
Hẳn là tiểu thuyết tiên hiệp huyễn huyễn võng du gì đó đi, cơ mà truyện kiểu đó đầu thì dễ viết dễ triển khai nhưng để viết ra cái kết hợp lý thì lại khá là khó.
Tiếp theo có thể là 1 quyển sách tổng hợp các bài mị dân cơ bản của mấy a tôn giáo với ngụy khoa học, điểm yếu trong từng luận điểm để các ae lấy kinh nghiệm mà tranh luận. Các điểm bất hợp lý, các sơ hở trong giaó lý của từng tôn giaó so với thực tế khách quan, đi kèm là các bài quen thuộc dùng để lấp liếm. Ngoài ra có thể sẽ kèm thêm 1 số luận điểm của 1 vài người ae khác mà mình thấy hay đáng tham khảo.
Hy vọng là sau này gìa rồi sẽ có nhiều thời gian rảnh để viết.
Mình định viết về tận thế, 101 cách loài người có thể tự kết liễu nền văn minh của mình.
Vài kịch bản đã suy nghĩ gồm có:
1. tế bào ung thư có thể bất tử, một nhà khoa học thử chế tạo một dược liệu giúp con người có thể kiểm soát tế bào ung thư của chính mình, từ đó thay thế toàn bộ cơ thể = tế bào bất tử. Một ngày nọ hắn bị ung thư bèn không thèm chữa trị và tự thử thuốc của mình. Thuốc thành công một phần, hắn trở thành một thực thể khổng lồ, bất tử. Thân thể hắn phát triển liên tục, đâm sâu vào lòng đất và tạo nên một mạng lưới dưới đất, sau đó mọc lên trên các thành phố và ăn tất cả các sinh vật tồn tại phía trên kể cả con người, cuối cùng cả trái đất chỉ còn mình hắn và các loại nấm, rêu sống cộng sinh với hắn
2. một nhà khoa học tạo ra các robot nano tự chế, có thể lập trình được và thiết kế nó thành một game: với một số khẩu lệnh nhất định các đám mây robot sẽ biến hình, phóng điện/ lửa/ phát sáng hoặc làm n tác vụ… hắn còn tạo một giao diện để lập trình thêm các chức năng của mây robots nữa.
Dĩ nhiên là có một tai nạn xảy ra, đám robot thoát ra khỏi phòng thí nghiệm và ăn tất cả các kim loại trên trái đất, loài người trở lại thời kỳ đồ đá. Những mây robot nano màu bạc vẫn bay lang thang trên trái đất và gặm nát bất cứ vật liệu kim khí nào, khiến cho loài người không thể phát triển lại văn minh.
Bù lại, một ngày nọ có người bỗng nhiên phát hiện cuốn sổ thần chú của nhà phát minh, chỉ cần đọc đúng khẩu lệnh là có thể điều khiển mây bạc, và một nền văn minh dựa trên ma thuật mới được xây dựng lại.
3. Brain-computer interface đã được chế tạo, bằng việc kết nối não với máy tính mầy có thể outsource trí tuệ ra ngoài và đạt trí thông minh x10, x100 hay x1000 đồng loại tuỳ theo số lượng máy tính mầy có. Những bộ não với trí tuệ siêu việt như vậy hoàn toàn khống chế kinh tế/ văn hoá/ xã hội và cả chính trị, cuối cùng toàn thế giới có 5 bộ não lớn (great brain) thống trị, nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật, phần còn lại của loài người trở thành thú cưng và đối tượng nghiên cứu của chúng.
Với sự cho phép của một trong 5 great brains, một bộ phận loài người trốn khỏi trái đất và lưu lạc vào không gian.
5 bộ não ở trái đất quyết định hợp nhất 5 ý chí trở lại thành 1 (great spirit) để đạt một level mới nhằm suy tính ý nghĩa của cuộc sống, tất cả vật chất trong thái dương hệ đều được khai thác và chuyển thành chip máy tính, chúng bao bọc lấy mặt trời lấy làm nguồn năng lượng và bắt đầu dòng suy nghĩ vĩ đại…
4. tương tự về BMI, bằng việc kết nối với máy tính, tâm trí có thể upload và download xuống một cơ thể khác, một nhà khoa học điên khác đã upload bản ngã mình và copy xuống hàng triệu thân thể, với ý chí thống nhất và không sợ chết, hắn đã thống nhất trái đất và toàn thế giới loài người trở thành phân thân của hắn…
5. Để xử lý rác tốt hơn, một nhóm sinh viên tạo ra một loại vi khuẩn có thể phân huỷ nhanh nhựa, và vi khuẩn đó tốt hơn cả mong đợi: chúng thậm chí phân huỷ cả sắt thép và các hợp kim không oxy hoá, chỉ trong vòng 1 tháng, tất cả những cao ốc, máy móc công nghệ đều biến mất và con người trở lại thời kỳ đồ đá. thế chiến 3 xảy ra trên toàn cầu khi người ta lại chọi đá nhau để giành đồ ăn…
6. chiến tranh hạt nhân xảy ra do một hacker sau khi hack vào hệ thống quân sự của TQ lỡ tay khởi động chiến tranh hạt nhân, 90% loài người chết và thế giới phủ trong mùa đông hạt nhân, những con người còn lại biến dị, sống ngắc ngoải trong những ngày đen tối
….
sau khi làm được n kịch bản tận thế thì làm một tập hỗn hợp, một thế giới mà tất cả những tai nạn trên xảy ra cùng lúc
Nhân sinh như giấc mộng, ta đã tỉnh mộng chưa?
Thế gian này là chân thực hay là hư ảo? Vạn vật nếu là hư ảo thì vì sao đều có sinh mạng? Đều có linh hồn?
Nếu cần một cuốn sách, thi mỗi một kiếp chúng sinh đều xứng đáng là một chương. Và các chương luân hồi sẽ tạo nên một cuốn sách vĩ đại của sinh mệnh.

Nếu viết 1 cuốn sách, mình sẽ viết cuốn sách mang tên "Cuộc đời tôi"

Bởi nếu vậy thì mình lúc nào cũng có cái để mà viết và những trang cuối mình sẽ viết vào những ngày cuối đời của mình^^

Mình đang viết nhật kí, viết hết cuốn 200 rtrang mình sẽ chỉnh lại thành sách. Nội dung là những điều vu vơ xung quanh mình và góc nhìn của mình với nó thôi : chuyện dạy trẻ con, tính ghen tị, những giây phút thấy vô định,...