Nếu chỉ còn 2 tháng để sống?

  1. Kỹ năng mềm

Bạn sẽ làm những gì?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Câu hỏi được gộp với Nếu còn 1 tháng để sống, bạn sẽ sống như thế nào?

Thì mình vẫn sống thôi nhưng làm mọi việc nhanh hơn, vui vẻ và lạc quan hơn ngày thường. Cũng có thể sẽ khóc nhưng cuối đời rùi khóc lóc cái gì nữaaa, cuộc sống không có gì theo ý mình đã khóc quá nhiều rồi :> Mình sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm để mua món mình thích và ba mẹ thích. Hạ cái tôi xuống để đi giải quyết làm hòa lại với những mối quan hệ vì mình mà rạn nứt. Chắc lúc đó ngày nào mình cũng cười và chơi đùa cùng người thân bạn bè luôn áaaaa °3°
Trả lời
Thì mình vẫn sống thôi nhưng làm mọi việc nhanh hơn, vui vẻ và lạc quan hơn ngày thường. Cũng có thể sẽ khóc nhưng cuối đời rùi khóc lóc cái gì nữaaa, cuộc sống không có gì theo ý mình đã khóc quá nhiều rồi :> Mình sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm để mua món mình thích và ba mẹ thích. Hạ cái tôi xuống để đi giải quyết làm hòa lại với những mối quan hệ vì mình mà rạn nứt. Chắc lúc đó ngày nào mình cũng cười và chơi đùa cùng người thân bạn bè luôn áaaaa °3°
1 tháng nữa để sống thôi ư? Ngắn quá! Nhưng ôke, đây là cơ hội để mình sống sao cho ý nghĩa nhất.
Việc đầu tiên mình phải làm sẽ là gặp những người mình yêu: như gđ, bạn thân, người yêu (nếu có). Sau đó cảm ơn họ vì đã là một phần của hành trình này của mình.
Việc thứ hai, quan trọng hơn, nếu có tiền bạc thì mình sẽ đem làm từ thiện hết cả, trao tặng cho người ta niềm vui nhỏ, mình sẽ có được niềm vui lớn.
Việc thứ ba, quan trọng nhất, mình sẽ đến ngôi chùa mơ ước từ nhỏ của mình, tu tập với người Thầy của mình và đại chúng. Tu thôi. 
1 tháng liệu có đủ để làm hết những thứ này?
Mà nếu không, cũng chẳng sao. Đâu cần làm hết việc, mình làm hết sức thôi! 

Làm những việc mình chưa làm được hoặc những việc mình thích?

Gom phần lớn tài sản đổi thành tiền để ăn chơi hưởng lạc. Ví dụ hít phiện, ma túy đá, gái đẹp, ăn uống chác táng, gặp người mình yêu. Nói chung có gì sướng thì hưởng thụ hết. Thương ai thì cho tiền người đó. 

Điều đó thật tuyệt, tôi có thể mỉm cười ngồi nhìn người ta sốt vó lo cho ngày tận thế của chính mình

Ah thì thu xếp công việc để sau khi đi có người tiếp tục. Đi 1 vòng nói chào tạm biệt với ace bạn bè, nói cảm xúc của mình với crush rồi cũng chào tạm biệt. Ở nhà 1 thời gian với gia đình rồi đi du lịch, đi đến những nơi mà mình muốn, ăn những gì mình thích, chơi những trò mà mình muốn chơi. Cuối cùng có lẽ là quay về nhà, nằm xuống ngủ 1 giấc thật dài không có ngày tỉnh lại nữa.

Sống 2 tháng đó một cách bình thường như bao ngày khác.

Nếu án tử đã đc định ngày thì thời gian còn lại sẽ là lúc nói ra hết điều chất chứa trong lòng. Để lại vài thứ kỷ niệm cho những ng quan trọng. Sám hối bản thân và chọn cho mình hướng ra đi bình yên nhất.

1 tháng còn lại mình sẽ về bên gia đình

Gom phần lớn tài sản đổi thành tiền để ăn chơi hưởng lạc. Ví dụ hít phiện, ma túy đá, ân sủng các cung tần mỹ nữ, ăn uống chác táng, gặp người mình yêu.. Nói chung có gì sướng thì hưởng thụ hết. Thương ai thì cho tiền người đó.