Nếu cho bạn chọn giữa tiền bạc và hạnh phúc bạn sẽ chọn cái nào?

  1. Phong cách sống

Nếu cho tôi chọn tiền bạc và hạnh phúc tôi sẽ chọn hạnh phúc bởi hạnh phúc sẽ tạo ra tiền bạc nhưng tiền bạc sẽ không mua được hạnh phúc

cứ 10 người lưa chọn thì 7 người lựa chọn hạnh phúc nhưng bản thân họ luôn chỉ nghĩ đến tiền bạc vì vậy nó sẽ không thực sự đúng và có giá trị. Còn bạn, bạn sẽ chọn gì hãy nói thật nhé

Thank You!

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình sẽ chọn tiền thôi :D

Sau đây là lý do :D

Hạnh phúc là một cái gì đó rất trừu tượng, không ai có thể định nghĩa được. Mà chỉ cảm nhận được. Mà cái gì thuộc về cảm nnhận, cảm xúc, cảm giác thì có thể là tốt với người này nhưng lại không hợp với người khác. Ai đó cho bạn cái gọi là hạnh phúc để lựa chọn, nhưng làm sao bạn biết đó là thứ hạnh phúc bạn cần, và bạn có thật sự hạnh phúc khi lựa chọn nó?

Còn như tiền, thì dù 1000 đồng, 500 ngàn đồng, hay 1 tỷ, thì vẫn ok hơn khi chọn lấy. Chưa kể nếu cho chọn 1 tỷ hay con số lớn hơn nữa, thì đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc :😂

Nên đừng do dự, hãy chọn tiền! :D

Trả lời

Mình sẽ chọn tiền thôi :D

Sau đây là lý do :D

Hạnh phúc là một cái gì đó rất trừu tượng, không ai có thể định nghĩa được. Mà chỉ cảm nhận được. Mà cái gì thuộc về cảm nnhận, cảm xúc, cảm giác thì có thể là tốt với người này nhưng lại không hợp với người khác. Ai đó cho bạn cái gọi là hạnh phúc để lựa chọn, nhưng làm sao bạn biết đó là thứ hạnh phúc bạn cần, và bạn có thật sự hạnh phúc khi lựa chọn nó?

Còn như tiền, thì dù 1000 đồng, 500 ngàn đồng, hay 1 tỷ, thì vẫn ok hơn khi chọn lấy. Chưa kể nếu cho chọn 1 tỷ hay con số lớn hơn nữa, thì đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc :😂

Nên đừng do dự, hãy chọn tiền! :D

Mình không hiểu tại sao phải chọn lựa giữa hai cái này ?

Khi bản thân hai cái này đâu có liên quan gì với nhau nhỉ ?

Nó có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng rõ ràng nó đâu có liên quan gì với nhau.

Bạn vẫn có thể giàu và hạnh phúc hoặc ngược lại bạn có thể giàu mà vẫn không hạnh phúc.

Bạn có thể hạnh phúc nhưng mà bạn nghèo và bạn vẫn có thể nghèo vừa vẫn có thể không hạnh phúc (tất nhiên không ai muốn điều này) nhưng nó là điều diễn ra hằng ngày nên bạn cảm thấy không hạnh phúc mà thôi.

Hạnh phúc là một cảm xúc, giàu sang là một hành động. So sánh một cảm xúc và một hành động dường như là một sự so sánh thứ nhất khập khiễng và đã không liên quan ngay từ phút ban đầu rồi.

Câu hỏi đặt ra là tại sao phải so sánh trong khi vốn dĩ hai cái đó là độc lập với nhau. Bạn muốn giàu có tiền thì bạn đi ra ngoài làm kiếm tiền. Bạn muốn hạnh phúc thì bạn đi tìm cái mang lại cho bạn hạnh phúc.

Nếu bạn giàu mà bạn không hạnh phúc thì có nghĩa là hạnh phúc của bạn không gắn liền với vật chất tiền bạc.

Còn nếu bạn nghèo mà bạn cảm thấy bình an là đủ không muốn bon chen hay điều gì khác thì có nghĩa là hạnh phúc của bạn gắn liền với những điều bình dị.

Còn nếu bạn nghèo mà bạn tự hào là bạn nghèo và bạn thấy rằng vật chất không mang lại cho bạn hạnh phúc nhưng trong thâm tâm bạn biết là chẳng qua là mình chưa có, không có khả năng vươn tới hạnh phúc thật sự khi có tiền. Nói dễ hiểu, không phải bạn không muốn, mà là bạn không có, nên bạn có cái gọi là chấp nhận, nghèo thì mới hạnh phúc, nếu muốn nói gì đó với bạn thì có lẽ là bạn nên sống thật với bản thân với ước muốn của mình là với bạn giàu có, có tiền bạc mới mang lại cho bạn hạnh phúc. Điều đó không có gì sai, nó chỉ sai khi bạn không thừa nhận điều đó, để sống trong nghèo khổ hoặc cuộc sống bình thường và nói rằng chỉ khi không có tiền mới hạnh phúc, chẳng qua là bạn chưa đạt được điều đó mới nói vậy thôi.

Cuối cùng mình gọi là đỉnh của siêu đỉnh là hãy giàu có đi đã rồi hãy kết luận là bạn có muốn hạnh phúc hay là không muốn hạnh phúc.

Hoặc bạn có thể nghèo cho có đi đã rồi hãy kết luận tiền bạc có quan trọng hay là không.

Hãy trải nghiệm cuộc đời của chính mình để biết là điều gì là quan trọng với bạn trong giai đoạn này hay giai đoạn khác của cuộc đời chính mình.

Thân ái, quyết thắng và bình an 😊

Hạnh phúc theo mình thấy đó là một cái thuộc về cảm xúc nhất thời. nó giống như một ngọn lửa, lúc to lúc nhỏ. Rất khó ai định nghĩa được hạnh phúc là gì mặc dù nó là thứ mà ai ai cũng muốn hướng tới.

Nếu là mình ở hiện tại mình sẽ chọn tiền bạc. Sau khi có tiền, mình sẽ đi học những kiến thức giúp mình có hạnh phúc như học thiền, học về cách chăm sóc con cái, tình yêu hôn nhân gia đình, phát triển bản thân, cách kiếm thêm nhiều tiền

Khi đó mình sẽ có 1 vòng tròn lặp lại sự giàu có và thịnh vượng!

Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì sẽ chẳng có gì:)

Mình chọn hạnh phúc
tại sao phải lựa chọn trong khi ta có khả năng có cả 2 thứ
Đúng là không có tiền sẽ chết đói
Đúng hơn là không có hạnh phúc thì sống như cái xác không hồn
Nhưng cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, mình nghĩ bạn có đủ khả năng nắm lấy cả 2 chứ không phải khó lựa chọn như con tim và lí trí :v 
Ủa sao không chọn cả 2 đi bạn.

Tôi chọn tiền bạc, nếu bạn bảo tiền 0 mua Đ hạnh phúc chỉ có người nghèo nghĩ vậy, có tiền 0 chỉ mua Đ hạnh phúc nó còn giúp có cơm áo gạo nên và 0 lo bị chết đói.

Mik chọn hạnh phúc. Hạnh phúc thì có thể nhờ vào những tình cảm xung quanh ta, hay những thứu khác Tiền k phải là tất cả, tiền k mua đc hanhj phúc...

Chào bạn, cá nhân mình thấy hạnh phúc và tiền bạc có ý nghĩa đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta quan niệm về chúng.

Thường người ta ngại chọn tiền bạc vì chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực của nó (À lại tiền, sống vật chất, thực dụng v.v...) và hay đề cao hạnh phúc vì chỉ nghĩ đến mặt tích cực của nó (Ừ thì an bình nội tại, thanh cao, nhân văn v.v...). Nhưng sự thực nào cũng có hai mặt.

Tiền có tác dụng tích cực khi nó ở trong tay đúng người, được dùng đúng lúc. Hạnh phúc đôi khi cũng đưa người ta đến những quyết định tiêu cực, vội vàng, ích kỉ.

Do đó, hãy cứ lựa chọn để sáng suốt hơn trong lần lựa chọn tiếp theo, bạn nhé.

Chúc bạn có tiền và sống hạnh phúc.