Nếu có kiếp sau, bạn có muốn được tiếp tục là người Việt Nam?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Văn hóa

Từ khóa: 

việt nam

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

văn hóa

Làm người VN cũng có nhiều điểm vui và thú vị.

- Nếu bạn ở trong nam, như mình, thì khí hậu quanh năm ấm áp. Cả năm trời mặc đúng một kiểu thời trang không thành vấn đề.

- Lương thấp so với nc ngoài, nhưng nhiều dịch vụ giải trí hơn. Nhiều khi mình không biết các bạn tây làm lương trăm triệu nhg họ tiêu vào gì được ngoài bar, lắc, x*x? Các hình thức giải trí có thể không đa dạng như ở Nhật, nhưng cuộc sống ở Nhật căng thẳng áp lực hơn ở VN rất rất nhiều.

- Bạn nào thích đi biển thì nên auto đầu thai làm ng VN kiếp sau. Quá nhiều biển đẹp, hơi rác xíu nhưng thực ra có biển ở nước nào mà không có rác.

- Nếu là nam giới, như mình, càng nên auto đầu thai làm ng VN (hoặc ng châu Á - trừ TQ và Nhật) là đc. Phụ nữ VN hiện đại vừa đủ để không quá lệ thuộc vào đàn ông, nhưng cũng truyền thống vừa đủ để không buông thả hoặc man-hating như phụ nữ tây. Lịch sử hẹn hò của mình khá dày, nên biết là phụ nữ Việt có đc sự cân bằng hoàn hảo này.

- Đi làm không áp lực như ở nc ngoài, xem như bù trừ vấn đề lương thấp. Con cái cũng không bị tống ra ngoài mưu sinh sau 18 tuổi. Cha mẹ già không bị "gửi" viện dưỡng lão (hoặc hiếm khi).

- Nhiều loại trái cây ngon, quanh năm.

- Ẩm thực VN nói chung là ít đâu sánh bằng.

Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường quá kinh khủng ở đây. Chưa kể VN là quốc gia có nguy cơ bị chìm cao nếu không kiểm soát đc global warming. Rồi thì ùn tắc giao thông, corruption, thiếu thốn cơ sở vật chất để chống chọi các đại dịch như covid hiện nay...

Cho nên nếu kiếp sau có 1 vé làm người Việt tiếp, nhất là đàn ông Việt, thì mình sẽ vui vẻ nhận. Còn không, đầu thai làm ng Thái ng Sing hay các quốc gia như Úc, các nc Bắc âu cũng khá hay.

Trả lời

Làm người VN cũng có nhiều điểm vui và thú vị.

- Nếu bạn ở trong nam, như mình, thì khí hậu quanh năm ấm áp. Cả năm trời mặc đúng một kiểu thời trang không thành vấn đề.

- Lương thấp so với nc ngoài, nhưng nhiều dịch vụ giải trí hơn. Nhiều khi mình không biết các bạn tây làm lương trăm triệu nhg họ tiêu vào gì được ngoài bar, lắc, x*x? Các hình thức giải trí có thể không đa dạng như ở Nhật, nhưng cuộc sống ở Nhật căng thẳng áp lực hơn ở VN rất rất nhiều.

- Bạn nào thích đi biển thì nên auto đầu thai làm ng VN kiếp sau. Quá nhiều biển đẹp, hơi rác xíu nhưng thực ra có biển ở nước nào mà không có rác.

- Nếu là nam giới, như mình, càng nên auto đầu thai làm ng VN (hoặc ng châu Á - trừ TQ và Nhật) là đc. Phụ nữ VN hiện đại vừa đủ để không quá lệ thuộc vào đàn ông, nhưng cũng truyền thống vừa đủ để không buông thả hoặc man-hating như phụ nữ tây. Lịch sử hẹn hò của mình khá dày, nên biết là phụ nữ Việt có đc sự cân bằng hoàn hảo này.

- Đi làm không áp lực như ở nc ngoài, xem như bù trừ vấn đề lương thấp. Con cái cũng không bị tống ra ngoài mưu sinh sau 18 tuổi. Cha mẹ già không bị "gửi" viện dưỡng lão (hoặc hiếm khi).

- Nhiều loại trái cây ngon, quanh năm.

- Ẩm thực VN nói chung là ít đâu sánh bằng.

Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường quá kinh khủng ở đây. Chưa kể VN là quốc gia có nguy cơ bị chìm cao nếu không kiểm soát đc global warming. Rồi thì ùn tắc giao thông, corruption, thiếu thốn cơ sở vật chất để chống chọi các đại dịch như covid hiện nay...

Cho nên nếu kiếp sau có 1 vé làm người Việt tiếp, nhất là đàn ông Việt, thì mình sẽ vui vẻ nhận. Còn không, đầu thai làm ng Thái ng Sing hay các quốc gia như Úc, các nc Bắc âu cũng khá hay.

Mình không tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau, nhưng nếu phải chọn thì mình muốn trải nghiệm nước khác.

Không cần nước giàu, chỉ cần nước bình. Ổn định, không chiến tranh, có cơ hội, v.v.

Chào bạn, mình nghĩ nếu có kiếp sau thì mình vẫn muốn là người Việt Nam. Vì bạn biết không? đất nước chúng ta được coi là "Xứ sở của những điều kỳ diệu" đấy :) Mình thích sự kỳ diệu, vì với nó thì không có đúng sai, tốt xấu mà cái gì cũng có thể xảy ra được.

Có chứ! Việt Nam tuy không phải là một quốc gia hoàn hảo, thậm chí là một quốc gia có khá nhiều vấn đề, tuy nhiên, nó vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều quốc gia khác, nếu nó chưa hoàn hảo, chưa tốt thì mình làm nó tốt hơn thôi.

Muốn chứ. VN đa dạng văn hoá dân tộc, sự gần gũi hòa đồng,yêu thương chia sẻ và giúp đỡ rất cao. Ở một nơi ko ai quen biết bạn nhưng bạn gặp gỡ sẽ quen rất nhanh, ra đường mà tai nạn sẽ có người giúp đỡ bạn ngay, xe hết xăng hay sự cố gì sẽ có người hỏi thăm giúp đỡ liền. Địa lý thì đa dạng tạo nhiều cảnh đẹp khí hậu khác nhau. Cùng đồi núi nhưng mỗi nơi sẽ có một kiểu riêng, sông hồ hay biển cũng khác biệt nhau rất nhiều . Món ăn ngon thì quá nhiều, thu nhập thấp vẫn sống thoải mái hạnh phúc. Nước ngoài mình chưa sống nhưng thấy việt nam tuyệt quá. Cũng có nhiều vấn đề xấu nhưng tìm đâu sự hoàn hảo chứ.

Nếu có kiếp sau thì các bạn không thể đầu thai tại Việt Nam đâu. Vì thực ra ... là thiên đường rồi. Vậy nên nếu chuyển kiếp thì chỉ có thể hạ giới đầu thai tại US, UK, CA, AU, KR, JP ... mà thôi.

Muôn vạn kiếp nữa tôi vẫn muốn là người Việt Nam! "Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” - Trần Bình Trọng

Mình thấy ở đâu cũng được tùy vào vai trò của linh hồn trong kiếp sống

Việt Nam có quá nhiều vấn đề, do con người gây ra. Hy vọng sau này mình không phải ở đây nữa.

Ko hề nhé