Nếu có kiếp sau, liệu bạn có còn bằng lòng đến thế giới này?

  1. Tâm linh

  2. Tâm sự cuộc sống

Dù biết cuộc đời này có nhiều mệt mỏi và tiêu cực, vậy nhưng nếu kiếp sau có thật, liệu bạn có chịu đến thế giới này một lần nữa? Liệu bạn có còn muốn làm con của bố mẹ, còn muốn trải qua những câu chuyện như ở kiếp này hay không?

Từ khóa: 

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

Có chứ ^^ Tuy có nhiều chuyện không vui, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Bản thân không đủ ấm áp, nhưng lại may mắn gặp được những người cho mình hơi ấm. Muốn trở lại thế giới này không phải vì luyến tiếc bản thân, mà luyến tiếc những cơ duyên đã có ^^
https://cdn.noron.vn/2023/02/17/0cd50f8db75f41bc40ad4848302c80d3-1676624321.jpg
Trả lời
Có chứ ^^ Tuy có nhiều chuyện không vui, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Bản thân không đủ ấm áp, nhưng lại may mắn gặp được những người cho mình hơi ấm. Muốn trở lại thế giới này không phải vì luyến tiếc bản thân, mà luyến tiếc những cơ duyên đã có ^^
https://cdn.noron.vn/2023/02/17/0cd50f8db75f41bc40ad4848302c80d3-1676624321.jpg

Trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì mình khẳng định 100000% là không có kiếp sau.

Và sau đây mình xin được trả lời câu hỏi của bạn. Nếu kiếp sau là có thật thì mình không hề muốn được hóa kiếp làm người hay làm vật nữa, mãi mãi là cát bụi thì tốt hơn. Những người đang nằm dưới nghĩa trang, nếu chúng ta gọi họ dậy sống tiếp trên cõi đời này, thì họ sẽ từ chối thôi, vì họ đã quen với sự bình yên hư vô rồi.

Nếu có kiếp sau thì t hoàn toàn bằng lòng đến với thế giới này nha. Đến để đòi nợ mấy đứa nói "hẹn kiếp sau ý" 🤣, đến để chống mắt lên coi xem kiếp sau chúng nó định làm gì 😃, với lại đến để hưởng cái đãi ngộ mà kiếp này đã tu tâm tích đức nha. Nghĩ thôi đã thấy kiếp sau rực rỡ rồi. Nhưng mà tiếc là lại không có kiếp sau rồi nên là muốn làm gì thì làm luôn đi thôi đừng chờ kiếp sau nữa 😊. 

Không, chắc chắn luôn là không. Vì còn đầu thai là còn nợ. Còn nợ là còn chưa yên thân, phải lên trả hết nợ rồi mới được yên. Mà lên chắc gì đã không gây nợ tiếp. 🤣🤣 

Nói chung theo Phật thì thoát được cái vòng luân hồi đấy mới là hết nợ. 

Chắc là không b ạ =)))) nếu có thì mình cũng chỉ muốn là một cục đá hoặc một cái cây vô tri sống qua ngày thui chứ k mún làm người. Làm người có quá nhiều chuyện phức tạp và mình trải nghiệm một lần là đủ rồi. Xin phép say bye =)))https://cdn.noron.vn/2023/02/18/1153510403558084-1676717785.jpg

Nếu có kiếp sau mình chỉ mong là một vật gì đó vô tri hoặc mình sẽ từ chối đến với thế giới này một lần nữa. 
Sống ở kiếp này cho trọn vẹn đã là một điều quá khó khăn, nếu còn có kiếp sau, lại phải chật vật từng bước cho hết kiếp cũng quá mệt mỏi rồi.

quan trọng là nhận thức có còn không đã. nếu như kiểu chết xong uống canh mạnh bà để đầu thai thì thà hồn bay phách tán vĩnh viễn biến mất còn hơn. lúc mất ý thức tức mất mọi kí ức buồn vui thì lúc đó bản thân mình chẳng phải là mình nữa mà là người khác sống cuộc sông khác mọi hành động, cảm xúc trải qua đều chẳng phải của mình thì ý nghĩa của kiếp sau còn để làm gì chứ.

Làn gì có kiếp sau . Thằng hitler nó giết nhiều người thì ai cho nó đầu thai. Kiếp này lo mà sữa sai đừng để lầm lỗi
Nếu có kiếp sau, mình không muốn thành người nữa mà muốn trở thành một cái cây cơ. Với mình, một cái cây khi vui sẽ ra hoa, khi buồn sẽ rụng lá, một nửa tĩnh lặng trong lòng đất, một nửa tự do bay trong gió. Mình muốn sống như vậy để ngắm mình mọi thứ xảy ra xung quanh một cách "đáng sống nhất".
Mình không bệnh tật, không đau ốm, không quá mệt mỏi khi làm con người, nhưng mình biết mình không có lựa chọn cho kiếp sau, mình chỉ đơn thuần muốn sống một cuộc đời tĩnh lặng như cái cây, trời nắng che bóng râm cho con người, mưa thì được tắm mát ra hoa để đời ngắm. Thi vị mà🥰
https://cdn.noron.vn/2023/02/16/a0134d6fd99360d29ccfbfbaf8217777336cc516-1676554841.jpg

Ko hề nhé