NEU Có nên dành thời gian 1 năm để đi gap year?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Nếu cậu có điều kiện (thời gian và kinh tế) thì rất nên nhé :)

Mình cũng đang gap year và cảm thấy khá may mắn với quyết định này.

Ưu điểm:

  • Có nhiều thời gian để khám phá bản thân và mọi người
  • Gap year cực kì hay ho, có quá nhiều thứ để mình học, ngay cả những thứ mà trước đây mình chẳng bao giờ để ý ấy
  • Nếu đa phần sinh viên sau khi hoàn thành khóa Cử nhân tại Đại học thường mất 1-2 năm để công việc ổn định, mình sẽ mất 1 năm đó để gap year và coi đó là cơ hội thực tập. Sau này, thứ mình cần chỉ là tấm bằng công nhận chính thức thôi.
  • Làm mọi việc mà mình yêu thích sẽ có hứng thú hơn là đâm đầu vào Đại học khi chưa chắc chắn về mục tiêu của mình. Mình có mắc phải một số dạng rối loạn tâm lý và gap year đúng là cánh cửa giải thoát mình thật sự ấy.
  • Mình sẽ trưởng thành lên rất nhiều đó.

Nhược điểm:

  • Mạo hiểm và liều. Cậu có thể bỗng dưng trở thành những người không tốt đẹp gì mấy, nếu không có lập trường và kiên định.
  • Cô đơn. Với xung quanh bạn bè háo hức kể các câu chuyện về trường Đại học của họ. Mình thì không thể chia sẻ cho ai được rồi.
  • Áp lực và rủi ro cao. Khi người thân, bạn bè hỏi thăm và lo lắng vì thấy mình "lông bông" quá.

Trả lời

Nếu cậu có điều kiện (thời gian và kinh tế) thì rất nên nhé :)

Mình cũng đang gap year và cảm thấy khá may mắn với quyết định này.

Ưu điểm:

  • Có nhiều thời gian để khám phá bản thân và mọi người
  • Gap year cực kì hay ho, có quá nhiều thứ để mình học, ngay cả những thứ mà trước đây mình chẳng bao giờ để ý ấy
  • Nếu đa phần sinh viên sau khi hoàn thành khóa Cử nhân tại Đại học thường mất 1-2 năm để công việc ổn định, mình sẽ mất 1 năm đó để gap year và coi đó là cơ hội thực tập. Sau này, thứ mình cần chỉ là tấm bằng công nhận chính thức thôi.
  • Làm mọi việc mà mình yêu thích sẽ có hứng thú hơn là đâm đầu vào Đại học khi chưa chắc chắn về mục tiêu của mình. Mình có mắc phải một số dạng rối loạn tâm lý và gap year đúng là cánh cửa giải thoát mình thật sự ấy.
  • Mình sẽ trưởng thành lên rất nhiều đó.

Nhược điểm:

  • Mạo hiểm và liều. Cậu có thể bỗng dưng trở thành những người không tốt đẹp gì mấy, nếu không có lập trường và kiên định.
  • Cô đơn. Với xung quanh bạn bè háo hức kể các câu chuyện về trường Đại học của họ. Mình thì không thể chia sẻ cho ai được rồi.
  • Áp lực và rủi ro cao. Khi người thân, bạn bè hỏi thăm và lo lắng vì thấy mình "lông bông" quá.