Nếu có thể lựa chọn lại gia đình, bạn bè, trí tuệ, giới tính thì bạn sẽ chọn điều gì đầu tiên?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

001-15291337464731668756505

Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ ko lựa chọn bất kì điều gì như trên. Bởi mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, gia đình, bạn bè, trí tuệ, giới tính, mình hài lòng với những điều mình đang có. Nhưng nếu trong câu hỏi có thêm 2 chữ "Nhan sắc" thì mình sẽ suy nghĩ lại và lựa chọn nó đầu tiên 😂

Trả lời
001-15291337464731668756505

Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ ko lựa chọn bất kì điều gì như trên. Bởi mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, gia đình, bạn bè, trí tuệ, giới tính, mình hài lòng với những điều mình đang có. Nhưng nếu trong câu hỏi có thêm 2 chữ "Nhan sắc" thì mình sẽ suy nghĩ lại và lựa chọn nó đầu tiên 😂

Bạn bè, trí tuệ đều được hình thành trên nền tảng gia đình. Bạn là nam hay nữ ko quan trọng, nhưng khi bạn có 1 nền tảng gia đình tốt thì bạn sẽ có được rất nhiều thứ, trí tuệ và bạn bè của ban cũng sẽ đều tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều, mình đâu có được lựa chọn gia đình, vậy nên cứ hài lòng với những gì mình có và cố gắng xây dựng nó tốt hơn. Bạn bè thì chơi chọn lọc, mình tử tế với người thì người sẽ tử tế với mình, mình tốt thì sẽ chơi với bạn tốt. Trí tuệ ngoài sự di truyền thì là do rèn luyện bổ sung kiến thức mỗi ngày. Vậy nên mình ko lựa chọn lại đâu. :D

Trí tuệ không phải là lựa chọn lại mà là rèn luyện mới có được, Bạn bè cũng đâu cần lựa chọn đâu, mình có thể hòa nhập nếu mình là người sống hòa đồng, gần gũi. Gia đình với giới tính thì chắc điều này không thể thay đổi được rồi. Nên là mình sẽ ko chọn cái nào cả!

Mình chọn trí tuệ...

Mình sẽ không chọn lại bất cứ điều gì :))))

Mình của hiện tại là kết quả của vô số biến từ vô số kiếp chẳng hạn :)))) 

Mình của hiện tại sống là có mục đích gì đó trong đời sống này :))))) nên mình thay đổi 1 biến số thì nó đã không phải là mình, mà có thể là một "mình ở vũ trụ khác" :)))))

Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, mình sẽ chọn trí tuệ. Có trí tuệ, mình sẽ có thể giúp mình, giúp gia đình và giúp xã hội.

Nếu hỏi là mình ưu tiên lựa chọn cái gì đầu tiên thì là Gia đình, mình chọn gia đình. Vì chính bố mẹ là người đưa mình đến với cuộc sống này. Gia đình cho mình tất cả mọi thứ từ thể chất lẫn tinh thần và mọi sự nỗ lực của mình lúc này đều vì gia đình của mình ^^

Nếu là lựa chọn "lại", đương nhiên mình biết là bất kì điều gì là không thể nhưng chỉ giả sử thôi nhé, nếu được, mình sẽ lựa chọn là TRÍ TUỆ. Dễ hiểu thôi, vì nó là cần thiết để mình hiểu cái cách mà cuộc sống vận hành và biết cách chạy theo nó:)))

Nếu mà được chọn lại mình không chọn phải sinh ra nhé

Với mình, mình sẽ không thay đổi gì cả vì những điều đó đã góp phần xây dựng nên mình bây giờ: Gia đình giúp mình xây dựng hình hài nên mình bây giờ, nuôi nấng mình và dạy dỗ mình nên người; Giới tính nào cũng được, miễn sao là chính mình; Trí tuệ, bạn bè dạy mình trưởng thành và sống khôn ngoan hơn. Vậy thì mình kết luận: Mình sẽ không thay đổi gì cả.

Trí huệ. Trí tuệ là em trí huệ.

mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại nên sẽ không lựa chọn lại gì cả