Nếu có thể thay đổi bất cứ điều gì về cách bạn được nuôi dạy, đó sẽ là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

Mình hi vọng sẽ được dạy, bớt cười đi một chút chứ ngày nào cũng cười mình không chịu được, mấy đứa bạn mình cũng không có chịu được 🥲
Thực ra mình được nuôi dạy khá tốt, vì là con gái duy nhất nên có phần được chiều chuộng ngoại trừ việc hay bị đòn với ăn cơm chan nước mắt. Mình không muốn thay đổi điều gì, bố mẹ luôn dạy mình cách cố gắng để vươn lên, dạy mình lúc gặp bài tập khó thì đọc thêm sách hoặc hỏi bạn bè, thầy cô, dạy mình luôn yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh, dạy mình làm những công việc chân chính,...
Có thể hơi lo chuyện bao đồng một chút nhưng mình muốn được thay đổi cách nuôi dạy của bố mẹ một số người bạn mình, bớt ép con phải học hành quá mức và đặt lên vai con áp lực vô hình mang tên "con nhà người ta". Mình từng sang nhà bạn thân chơi, mẹ nó nhân dịp có hai đứa nên chửi luôn một thể, thành ra cả 10 buổi đi chơi thành 10 buổi học nhóm có mẹ nó là cô giáo dạy. Rất chi là buồn :))))
Trả lời
Mình hi vọng sẽ được dạy, bớt cười đi một chút chứ ngày nào cũng cười mình không chịu được, mấy đứa bạn mình cũng không có chịu được 🥲
Thực ra mình được nuôi dạy khá tốt, vì là con gái duy nhất nên có phần được chiều chuộng ngoại trừ việc hay bị đòn với ăn cơm chan nước mắt. Mình không muốn thay đổi điều gì, bố mẹ luôn dạy mình cách cố gắng để vươn lên, dạy mình lúc gặp bài tập khó thì đọc thêm sách hoặc hỏi bạn bè, thầy cô, dạy mình luôn yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh, dạy mình làm những công việc chân chính,...
Có thể hơi lo chuyện bao đồng một chút nhưng mình muốn được thay đổi cách nuôi dạy của bố mẹ một số người bạn mình, bớt ép con phải học hành quá mức và đặt lên vai con áp lực vô hình mang tên "con nhà người ta". Mình từng sang nhà bạn thân chơi, mẹ nó nhân dịp có hai đứa nên chửi luôn một thể, thành ra cả 10 buổi đi chơi thành 10 buổi học nhóm có mẹ nó là cô giáo dạy. Rất chi là buồn :))))

Dù chẳng thích đòn roi hay mắng chửi chút nào và hồi nhỏ thì những điều này mình đều trải qua hết nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng muốn thay đổi điều gì. Bản thân mình của hiện tại rất tốt ấy chứ, không làm gì sai trái cũng chẳng phải kiểu người hèn mọn, thấp kém gì, dám nghĩ, dám làm, chẳng sợ đòn roi hay mắng chửi gì nữa (cái này chắc do được rèn từ nhỏ nên vậy:)))

Với mình chắc là được ra ngoài nhiều hơn. Nhà mình quản lý con cái khá chặt, đi chơi, đi qua bữa ăn là điều hầu như ko có chứ chưa nói đến đi qua đêm, ngủ nhà bạn. Nên thành ra lúc ra đại học mình là chuẩn "lính mới tò te" luôn, chẳng biết gì. Rồi lúc này ko ai quản thành ra "chim sổ lồng", cấp 3 cũng chơi nhưng là lén đi chơi, còn đại học ko ai giữ nữa nên chỉ việc chơi, thành ra việc học bị bỏ bê. 

Nên nếu thời nhỏ ko bị quản lý quá thì có lẽ mình khôn sớm hơn giờ. Thấy ra đừi mình đi sau họ quá :D