Nếu con người là tạo vật của Thượng Đế, tại sao nó lại kém hoàn hảo như vậy?

  1. Triết học

  2. Tôn giáo

  3. Khoa học

Con người phải chăng không phải là sản phẩm hoàn hảo nhất mà Thượng Đế tạo ra?

Chắc không cần phân tích nhiều chúng ta cũng thấy được rằng nếu xem con người như là một sản phẩm, thì sản phẩm này không phải là một sản phẩm tuyệt vời.

Cái thì xấu, cái thì đẹp. Thường xuyên bị lỗi và khả năng sửa lỗi rất kém. Nếu con người là sản phẩm của Thượng Đế, liệu có lý do nào để Ngài "cố tình" tạo ra sản phẩm không tương xứng với tầm vóc của Ngài như vậy?

Mình không có ý dẫn dắt một tư tưởng nào cả, chỉ muốn tham khảo suy nghĩ của mọi người.

Từ khóa: 

triết học

,

tôn giáo

,

khoa học

Chính vì ngu dốt, vì thiếu sót, vì kém hoàn hảo nên con người mới tạo ra thượng đế, tạo ra việc thượng đế tạo ra con người.
Không thể phủ nhận là tư duy của con người phát triển rất cao, đến mức tự nghĩ ra được việc mình là sản phẩm của một đấng tạo hoá nào đó.
Vì là vấn đề siêu hình học, cho nên không thể bàn luận đến đâu được cả vì câu trả lời cũng chỉ cụt ở trong giới hạn hiểu biết của con người . Nếu không có chúa, không có thần linh để giải đáp cho câu hỏi nguồn gốc của mọi thứ thì chúng ta sẽ như thế nào, có cố gắng sống tốt để lên thiên đường? Có tránh việc ác để không bị xuống địa ngục ? 
Chính vì không thể truy tìm câu trả lời cho câu hỏi ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của sự tồn tại của chính bản thân mình là gì nên đấng tạo hoá ra đời, mặc dù theo lý thuyết thì đấng tạo hoá tồn tại đầu của mọi thứ, sáng tạo ra mọi thứ, nhưng theo tôi thì thật ra đáng tạo hoá chỉ mới ra đời từ lúc mà con người nghĩ đến việc có đấng tạo hoá . 
Trả lời
Chính vì ngu dốt, vì thiếu sót, vì kém hoàn hảo nên con người mới tạo ra thượng đế, tạo ra việc thượng đế tạo ra con người.
Không thể phủ nhận là tư duy của con người phát triển rất cao, đến mức tự nghĩ ra được việc mình là sản phẩm của một đấng tạo hoá nào đó.
Vì là vấn đề siêu hình học, cho nên không thể bàn luận đến đâu được cả vì câu trả lời cũng chỉ cụt ở trong giới hạn hiểu biết của con người . Nếu không có chúa, không có thần linh để giải đáp cho câu hỏi nguồn gốc của mọi thứ thì chúng ta sẽ như thế nào, có cố gắng sống tốt để lên thiên đường? Có tránh việc ác để không bị xuống địa ngục ? 
Chính vì không thể truy tìm câu trả lời cho câu hỏi ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của sự tồn tại của chính bản thân mình là gì nên đấng tạo hoá ra đời, mặc dù theo lý thuyết thì đấng tạo hoá tồn tại đầu của mọi thứ, sáng tạo ra mọi thứ, nhưng theo tôi thì thật ra đáng tạo hoá chỉ mới ra đời từ lúc mà con người nghĩ đến việc có đấng tạo hoá . 

Câu trả lời ngay trong câu hỏi của bạn đó thôi - đơn giản vì con người ko phải là tạo vật của "Thượng Đế" nào đó. Con người là kết quả của quá trình tiến hóa, con người cũng ko ngừng thích nghi, biến đổi để phù hợp với môi trường sống.

Trong Kinh Thánh không giải thích rõ lý do tại sao Thượng Đế phải tạo ra con người, nhưng mọi người thường ngầm chấp nhận với nhau rằng Chúa vì tình yêu thương mà tạo ra trời đất cũng như con người, và tình yêu thì không nhất thiết phải xứng đáng hay không với tầm vóc vốn có của Ngài. Vốn dĩ, Ngài đã thuộc về niềm tin và lý tưởng của con người rồi.

Nếu Thượng Đế có thật, vậy thì con người cũng chỉ là một trong nhiều sản phẩm của Ngài và Trái Đất này cũng không ngoại lệ. Khi đó, chúng ta cũng có thể coi Trái Đất là một "mẫu thử" mà Ngài muốn khảo nghiệm không biết chừng. 

* Đấng sáng tạo biết trước sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Ngài tạo ra con người với ý muốn của Ngài và xem xét loài người, đặt mỗi người vào hoàn cảnh khác nhau, có người được đặt vào hoàn cảnh dễ dàng, cũng có người được đặt vào hoàn cảnh khó khăn. Lý do là để lựa chọn những người có tấm lòng tốt đẹp, những người biết trân trọng giá trị được ban cho, những người này sau này sẽ được biến hóa về phần linh hồn (Khi mà xác thịt bị mất đi). (Giống như việc con sâu nhỏ bé biến hóa thành con bướm, nghĩa là từ không gian 1 chiều chuyển sang không gian 3 chiều biết bay lượn)
* 8 tỷ người được nhận dạng sự khác biệt bằng dấu vân tay là khác nhau. Con người cũng phức tạp mà chính chúng ta cũng không hiểu hết (ví dụ mất đi ý thức khi chúng ta ngủ)
- Các bộ phận cấu tạo nên 1 chiếc điện thoại: 1000 linh kiện 
- Cấu tạo nên 1 chiếc ô tô: 30.000 linh kiện
- Cấu tạo nên 1 chiếc máy bay: 200.000 linh kiện
- Cấu tạo nên 1 người: 37.000.000.000.000 (37 nghìn tỷ) tế bào
- Tim đập 100.000 lần mỗi ngày, hít thởi 20,000 lần mỗi ngày
- 7 triệu tế bào não hoạt động mỗi ngày
---> "Kỳ tích ở gần nhất chính là bạn"
Một người chăn cừu lấy lông, sẽ nuôi hay cho phép tạo ra con cừu thông minh giống mình sao? Nếu nó thông minh như mình, làm sao nó nghe lời, làm sao cạo lông nó đc
Tất cã sinh ra rồi lại mất đi đều có kí do của nó. Chúng ta chưa nhận thức được thì đừng nên phán xétw
Cái gì cũng có lí do của nó