Nếu còn thương người ta nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình có nên dừng lại không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Câu hỏi của bạn khá chung chung, theo Song Hỉ bạn nên:

Xác định rõ tình cảm của người ấy dành cho bạn.

* Nếu người ta không mấy thương bạn thì bạn nên dứt khoát, chấm dứt và tập trung nâng cấp bản thân, phấn đấu sự nghiệp.

* Nếu người ta thực lòng yêu thương bạn, 2 bạn cần:

(1) Tự chủ cuộc sống của mình, chứng minh cho gia đình người ấy biết là 2 bạn tự chăm lo được cho nhau.

(2) Không ngừng vươn lên và luôn giữ thái độ tôn trọng gia đình người ấy.

Thời gian sẽ thử thách và chứng minh tình yêu các bạn có đủ lớn để vượt qua các khó khăn hay không.

Nếu đủ thương yêu Song Hỉ tin là các bạn sẽ vượt qua và có hạnh phúc bên nhau!

Trả lời

Câu hỏi của bạn khá chung chung, theo Song Hỉ bạn nên:

Xác định rõ tình cảm của người ấy dành cho bạn.

* Nếu người ta không mấy thương bạn thì bạn nên dứt khoát, chấm dứt và tập trung nâng cấp bản thân, phấn đấu sự nghiệp.

* Nếu người ta thực lòng yêu thương bạn, 2 bạn cần:

(1) Tự chủ cuộc sống của mình, chứng minh cho gia đình người ấy biết là 2 bạn tự chăm lo được cho nhau.

(2) Không ngừng vươn lên và luôn giữ thái độ tôn trọng gia đình người ấy.

Thời gian sẽ thử thách và chứng minh tình yêu các bạn có đủ lớn để vượt qua các khó khăn hay không.

Nếu đủ thương yêu Song Hỉ tin là các bạn sẽ vượt qua và có hạnh phúc bên nhau!

mình nghĩ khi bạn hỏi câu này thì chắc cũng có câu trả lời rồi chỉ là b vẫn chưa chắc chắn là sự lựa chọn dung k, theo mình b nên kể rõ hoàn cảnh gđ mà b dang gặp phải chứ đừng nói chung chung vì mọi người khó mà đưa ra lời khuyên cho b duoc

Chào bạn, nếu bạn làm rõ được thế nào thực sự là "thương" thì bạn sẽ có câu trả lời. Nhưng cũng nên lắng nghe xem đối tác của bạn hiểu thế nào là "Thương", trước khi quyết định nhé bạn.

Chúc bạn hạnh phúc.

bạn có thể chia sẻ rõ hơn một chút về "hoàn cảnh gia đình mình" được không? muốn cho bạn vài lời khuyên nhưng mình không có đủ cơ sở để đánh giá gì.

https://cdn.noron.vn/2022/05/21/275762650613887545-1653132477.jpgTình yêu như liều thuốc phiện. Nếu đã nghiện thì rất khó cai. Trái tim vẫn luôn nằm bên trái. Bởi tình yêu có thuộc về lẽ phải đâu em?

Tình yêu có thể là điểm khởi đầu của hôn nhân. Tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả. Cuộc đời dài và thật vất vả. Mệt mỏi mỗi ngày có thể giết chết tình yêu.

Hạnh phúc không thể đến từ bên ngoài. Bình an vốn ở trong tim. Yêu thương đi liền với kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng sẽ giết chết tình yêu.

Yêu bản thân trước khi yêu người. Bình an rồi mới mang hạnh phúc cho người khác. Tình yêu là gia vị để thăng hoa cuộc sống. Nó không bao giờ là giải pháp cho những nỗi đau.