
Ảnh: Tạp chí Khoa học Xã hội
Mình nghĩ Việt Nam có rất nhiều những giá trị văn hóa đặc sắc. Mỗi người sẽ có một ấn tượng riêng. Bản thân bạn nếu để giới thiệu với bạn bè quốc tế một nét văn hóa nào đó thật ấn tượng, bạn sẽ giới thiệu điều gì?
Cuối năm ngoái, đám cưới của anh chị mình diễn ra với khá nhiều người tham dự là người nước ngoài. Trong tiệc đám cưới, mình có nghe được mấy anh chị nước ngoài này nói chuyện về việc họ đã được dẫn đi những đâu, được thử những điều gì ở Việt Nam. Trong đó điều làm họ thấy thích thú nhất là được anh chị mình dẫn đi thuê áo dài, mũ mấn để mặc trong đám cưới. Quả thật áo dài là một giá trị văn hóa rất ấn tượng của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Là mình thì mình sẽ giới thiệu về những đêm lửa trại với vũ điệu cồng chiêng tây nguyên.
Những buổi tối lạnh ngắt trên Langbiang nhưng được cùng bạn bè đốt lửa trại, hòa mình vào vũ điệu dân dã, tràn đầy năng lượng và sức sống của thanh niên người Lạch là một trải nghiệm hết sức đáng nhớ với mình. Người trẻ thì sẽ thấy tràn đầy nhựa sống, người già thì thấy như trẻ lại, vừa hòa mình vào thiên nhiên, vừa người - người kết nối. Tham gia vào vòng người chạy quanh lửa trại, nắm tay nhau cùng nhảy múa, hát vang là một điều mình chắc chắn bất kỳ bạn bè quốc tế nào được thử qua họ sẽ không bao giờ quên.