Nếu được, bạn có muốn bản thân bất tử không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

bất tử

,

phong cách sống

Đời bạn bất tử, tự dồn cô đơn. Hãy hình dung cảnh tượng từng người thân, bạn bè, vợ(chồng) và đứa con của bạn chết trước mặt bạn, bạn sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Và thế là bạn chìm trong những nỗi nhớ da diết khi còn bên họ, bạn sống như người vô cảm.

Ngày qua ngày bạn phải chịu dằn lòng về bạn thân, những hao tổn tinh thần, những lúc buồn trong vô vọng, không còn ai hiểu, không còn ai thân quen, không còn ai thương mình nữa. Dù bạn có khả năng kết giao với người lạ nhưng họ vẫn ra đi vĩnh viễn và bạn vẫn đơn độc.

Bất tử giúp mình hưởng thụ cuộc sống của bối cảnh đổi mới nhưng đó cũng là liều thuốc độc làm tâm lí của bạn ngày càng suy sụp.

Trả lời

Đời bạn bất tử, tự dồn cô đơn. Hãy hình dung cảnh tượng từng người thân, bạn bè, vợ(chồng) và đứa con của bạn chết trước mặt bạn, bạn sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Và thế là bạn chìm trong những nỗi nhớ da diết khi còn bên họ, bạn sống như người vô cảm.

Ngày qua ngày bạn phải chịu dằn lòng về bạn thân, những hao tổn tinh thần, những lúc buồn trong vô vọng, không còn ai hiểu, không còn ai thân quen, không còn ai thương mình nữa. Dù bạn có khả năng kết giao với người lạ nhưng họ vẫn ra đi vĩnh viễn và bạn vẫn đơn độc.

Bất tử giúp mình hưởng thụ cuộc sống của bối cảnh đổi mới nhưng đó cũng là liều thuốc độc làm tâm lí của bạn ngày càng suy sụp.

Bất tử mà k bất lão thì mình xin phép chê nha =((((

Sống lâu thêm chút thì được nhưng bất tử thì cuộc sống trở nên vô nghĩa và bạn đã thử hỏi rằng nếu cả thế giới này đều bất tử thì sao chưa

Không có cái chết thì sao hiểu được giá trị của sinh mệnh, đến lúc đấy mọi thứ trên đời đều trở thành vô nghĩa nếu bạn sống hàng triệu năm, giá trị đạo đức cũng chỉ trên giấy mà thôi.

Trường sinh bất tử để làm gì, khi bạn phải chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi. Người ở lại lúc nào cũng là người đau lòng nhất, phải tự dằn vặt trong kỷ niệm, trong sự cô đơn. Nếu sống thế thì mình chả mong bất tử làm gì cả =))

Được nhưng sẽ là khi người thân bạn bè xung quanh mình bất tử. Chứ bất tử để rồi nhìn từng người thân, bạn bè mình dần già đi, sống trọn vẹn cuộc đời để mất đi theo quy luật tự nhiên, còn lại 1 mình ta trên cõi đời chắc cô độc chết mất 😢

Bất tử, bất lão, bất hoại thì ok. Còn bất tử nhưng không bất lão chỉ nằm 1 chỗ hớp khí trời sống qua ngày thì ko =)))

Nếu biết rằng linh hồn có thật, rằng con người có thể phi thăng tiên giới, thì việc bất tử ở hạ giới quả là cực hình. Mới làm vua thì sướng, làm vua 1000 năm thì chán òm.