Nếu được gặp bạn của năm 10 tuổi, bạn sẽ nói/ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Đọc sách, tới bây giờ mình vẫn hối hận vì đã đọc sách quá muộn, nếu được gặp bản thân năm 10 tuổi, hay nhỏ hơn, câu trả lời vẫn sẽ là đọc sách nhiều hơn. Bây giờ bản thân khá bận rộn, thời gian dành cho sách ngày càng ít đi. Sách là nguồn cung cấp kiến thức cực kì bổ ích, còn là người bạn giúp phát triển bản thân mỗi ngày. Đọc sách thực sự là 1 thói quen tốt, phải chi lúc 10 tuổi quan tâm đến sách nhiều hơn ☈.

Trả lời
6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Đọc sách, tới bây giờ mình vẫn hối hận vì đã đọc sách quá muộn, nếu được gặp bản thân năm 10 tuổi, hay nhỏ hơn, câu trả lời vẫn sẽ là đọc sách nhiều hơn. Bây giờ bản thân khá bận rộn, thời gian dành cho sách ngày càng ít đi. Sách là nguồn cung cấp kiến thức cực kì bổ ích, còn là người bạn giúp phát triển bản thân mỗi ngày. Đọc sách thực sự là 1 thói quen tốt, phải chi lúc 10 tuổi quan tâm đến sách nhiều hơn ☈.

Nếu gặp bạn vào năm 10 tuổi thì mình hay rủ ra đường chơi táng lon vs bọn trẻ, chơi trốn tìm, tắm mưa ... đủ các trò 😁

Còn nói gì ư? tuổi đấy mình thì nhát cáy chả nói gì, chỉ dương mắt nhìn thôi, nhìn xem đứa nào xinh nhất xóm 😄

Học ít thôi, chơi nhiều vào thì đỡ bị cận thị. Học thêm mấy môn nghệ thuật thì càng tốt, sau đỡ già cả còn phải cắp sách đi học :)))

"Để cuốn sách sang 1 bên, nghỉ đi học thêm học đếm, tắt tivi đi, đi kiếm những đứa bạn cùng lứa và kết bạn vs chúng nó, chơi thật nhiều vào. Hãy làm lại 1 ký ức tuổi thơ thật đẹp. Hãy nhớ 1 điều, tuổi thơ rất ngắn, bạn bè là quan trọng"

Không kén ăn. Uống nhiều sữa. Ăn nhiều rau củ quả. K leo trèo để tay chân sứt sẹo. Giờ lớn gì cũng cải thiện được, thiếu chiều cao nhiều lựa chọn bị hạn chế khi đi làm. Ngoài ra là đi chơi nhiều vào. Đi làm rồi kí ức tươi đẹp toàn là thời thơ ấu. Chứ đi làm chơi gì nó cũng nhạt nhẽo và có xu hướng bê tha lắm các bạn ạ

Cố gắng yêu thế giới hơn một chút, tiếp xúc và bao dung hơn với nó. Đừng quá khắt khe với những người xung quanh mình, em không thể biến thế giới thành hình mẫu lý tưởng trong lòng được, thế nên hay biến đổi bản thân để hòa hợp với nó nhé.

Nếu được gặp bản thân của năm 10 tuổi, mình muốn nói với bản thân hãy tự tin lên, mạnh bạo lên, dạn dĩ lên và dám xông pha hơn. Thay vì nhút nhát dè dặt hãy dám đáp trả những kẻ có hành vi sai trái, những lời lẽ thô tục hay đơn giản là những đứa bạn mà mình ghét.

Mong bản thân của năm 10 tuổi có thể tự tin hơn, khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn và bớt suy nghĩ hơn.

Hãy vui chs cùng bạn bè nhiều hơn nx. Hồi đó mik nhát lắm, lúc nào ra chs cũng chỉ ngồi 1 chỗ, chẳng ik đâu chs. H vẫn nhát nhưng đỡ hơn rồi

Bạn đang làm rất tốt, cố gắng lên!

Mình sẽ nói là chơi nhiều hơn đi, tận hưởng tuổi thơ thật sự vui vẻ, thoải mái đi, bạn làm tốt lắm, không cần phải lăn tăn quá nhiều vì những thứ được mất, hãy cứ sống trọn vẹn trong sự không âu lo phiền não làm gì.