Nếu được lựa chọn, bạn muốn mình sẽ làm nghề gì?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

nghề nghiệp

,

lựa chọn

,

hướng nghiệp

Mình nghĩ mình đã thực sự được sống với điều mà bản thân muốn - mình muốn sống như một người học sinh, vì đam mê lớn nhất của mình là học và tìm hiểu những kiến thức mới. Mình luôn tò mò những điều tiếp theo mình được học, và cũng mong rằng những gì mình sẽ học không chỉ là lý thuyết mà còn là những bài học thực tiễn chỉ có thể kiếm được khi bản thân tự trải nghiệm. Khi nào mình vẫn còn có thể tìm tòi và không ngừng học hỏi thì khi đó mình vẫn hài lòng với điều mình đang làm :>

Trả lời

Mình nghĩ mình đã thực sự được sống với điều mà bản thân muốn - mình muốn sống như một người học sinh, vì đam mê lớn nhất của mình là học và tìm hiểu những kiến thức mới. Mình luôn tò mò những điều tiếp theo mình được học, và cũng mong rằng những gì mình sẽ học không chỉ là lý thuyết mà còn là những bài học thực tiễn chỉ có thể kiếm được khi bản thân tự trải nghiệm. Khi nào mình vẫn còn có thể tìm tòi và không ngừng học hỏi thì khi đó mình vẫn hài lòng với điều mình đang làm :>

Nếu được lựa chọn, mình muốn trở thành 1 nhà văn. Mình luôn ấp ủ có thể xuất bản một cuốn sách do mình là tác giả. Giờ mình đang theo đuổi công việc chẳng liên quan gì đến viết lách cả, cũng là do dòng đời xô đẩy, nghề viết không thực sự vững vàng và ổn định dành cho người không chuyên như mình nên mình không dám chọn lựa. Chưa bao giờ hết đam mê cả nhưng cũng đành gác lại, thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì lại viết vu vơ vài câu chuyện rồi lưu lại chỉ để 1 mình mình đọc. Mong là sau này sự nghiệp ổn định, mình có thể đầu tư thời gian cho đam mê của mình.

Mình đã không chọn nó. Nhưng nó đã chọn mình. Và hiện tại mình cảm thấy rất hài lòng. Mindful Coach. Nhà khai vấn tỉnh thức hay có thể gọi là người huấn luyện cảm xúc cùng bạn. 
Có lẽ sau này mình sẽ rất giàu có và nổi tiếng. Mà có thể giàu có chẳng qua là được thừa kế tài sản thôi. Hoặc giàu có từ nghề coach. Mình từng nghĩ ngợi như vậy. Nhưng sau đó mình gác qua một bên hết. 
Nghề gì cũng được. Bản thân vui vẻ và hạnh phúc là được. Mindful coach là một nghề cao cả mà mình cảm nhận được. Ở đó giá trị trao đi là rất lớn và nhận về như thế nào mình cũng chẳng bận tâm nhiều.
Mong rằng mọi người đều thành công với con đường mình chọn. Bản thân mình cũng sẽ vậy. Luôn cố gắng để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực mình lựa chọn.

Nếu tiền không phải vấn đề thì mình muốn theo đuổi làm Nhiếp ảnh gia. Khoảnh khắc được đến những vùng đất đẹp tận hưởng và cầm máy lên lia những góc máy để bắt trọn được khoảnh khắc đẹp nhất đó khiến mình thấy rất hạnh phúc.

Mình muốn làm ca sĩ:> mình thích hát, cực kì thích, mình yêu những giai điệu đẹp và lời nhạc hay nữa, mình cũng có biết hát một chút chút hehe nhưng ước muốn đó khá là hoang đường với hoàn cảnh của mình bây giờ, mình cũng không đủ tự tin để thể hiện khả năng trước mặt người khác nữa, nhưng mình vẫn luôn ấm ủ mở một kênh yt rồi cover những bài hát mình thích sau khi mình học guitar, chắc là ngày đó còn xa lắm nhưng mình mong mình có thể thực hiện đượccc

không cần bận tâm về tiền thì mình sẽ mở cafe sách, mọi người đến đọc sách tại quán miễn phí và thuê sách về cũng được. mình sẽ thuê 1 nơi siêu rộng để có thể kê vài cái ghế sofa siêu dài siêu rộng sát cửa sổ dài sát đất để mọi người đến đọc sách mà cũng sưởi nắng luôn ^^

Nếu có nhiều nhiều tiền thì mình muốn mở một quán cafe cún hoặc mèo ý, cưng xỉuuu mỗi ngày đều có mấy cục bông bên cạnh mềm mềm yêu yêu nghĩ là thấy tràn trề lăng lượng ròiii

Nghiên cứu Blockchain, DEV blockchain lương cao, ngành hot, phù hợp với bản thân hướng nộ như mình

Nếu như mình học giỏi hay có nhiều tiền và không có thì gì để lo lắng mình sẽ trở thành giáo viên, mình muốn xuống những vùng sâu vùng xa để dạy học cho các trẻ em dưới đó.

Anh hùng giải cứu thế giới