Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn học lớp thường hay lớp chọn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

Vì sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Bất kì lựa chọn nào trong cuộc sống đều có sự đánh đổi cả.
.
Anh nghĩ nếu em giỏi sẵn, hoặc có điều kiện thì auto vào lớp chọn rồi nên cũng chẳng phải hỏi câu này mà chủ yếu em đang ở mức giữa giữa.
.
Khi mà ở cái điều kiện này thì bất kì lựa chọn nào của chúng ta cũng có sự đánh đổi.
Vào lớp chọn: Được: Học thầy cô giỏi, bạn bè cũng giỏi, thường là lớp chọn cũng có nhiều con nhà giàu nữa (cái này nếu tìm hiểu sẽ rõ, vì giàu thường sẽ được đầu tư từ bé nên giỏi), cơ hội sau này về lâu về dài là sẽ vào trường chuyên, đh xịn, quan hệ của em cũng sẽ có thể chất lượng hơn, cơ bản là giao lưu với elites. Còn mất: Năng lực bản thân đang bị chấp chới, với nên là nhiều khi sẽ phải cố, nhiều khi khó hòa nhập vì mình năng lực có hạn. Điều này là thực.
.
Vào lớp thường: Được: Không phải quá áp lực học hành, ko bị bệnh thành tích (đây là cái thói xấu mà VN và châu Á vẫn theo đuổi), nói thực là thành tích học tập ko nói quá nhiều lên bạn là ai sau này đâu, cơ hội vẫn rộng mở. Mất: Mất đi cái cơ hội cạnh tranh và môi trường lành mạnh sau này nếu ko cố gắng đà học.

.

Và cả lớp chọn và lớp thường anh thấy đều chơi bời đều nhé, anh học lớp chọn, trường chuyên thì thấy học bình thường, chắc cũng do năng lực nên cũng ko mất tuổi thơ gì cả.
.
Thực tế chứng minh là các trường chuyên, quốc tế thường là các bạn lớp chọn vào nhiều, được đầu tư nhiều, môi trường lành mạnh, không có đánh nhau, bắt nạt, trong lớp không có người học kém (mình từng là học sinh chuyên Tin nhé). Còn các trường ở top cuối thì thôi, chán lắm. Nên là lớp thường, trường thường thì cố đừng để kém quá mà hãy giữ lực học ở mức khá trở lên.
.
Còn dù sao thì mô hình lớp chọn, trường chuyên vẫn là một mô hình đang gặp nhiều phản đối, sau này em tìm đọc sẽ hiểu, bởi vì nó tạo ra sự bất công và khoảng cách xã hội nhiều hơn. Về Vi mô cá nhân thì nên chọn, Vĩ mô thì không. Bất kì cái nào cũng là đánh đổi #Trade-off

Trả lời

Bất kì lựa chọn nào trong cuộc sống đều có sự đánh đổi cả.
.
Anh nghĩ nếu em giỏi sẵn, hoặc có điều kiện thì auto vào lớp chọn rồi nên cũng chẳng phải hỏi câu này mà chủ yếu em đang ở mức giữa giữa.
.
Khi mà ở cái điều kiện này thì bất kì lựa chọn nào của chúng ta cũng có sự đánh đổi.
Vào lớp chọn: Được: Học thầy cô giỏi, bạn bè cũng giỏi, thường là lớp chọn cũng có nhiều con nhà giàu nữa (cái này nếu tìm hiểu sẽ rõ, vì giàu thường sẽ được đầu tư từ bé nên giỏi), cơ hội sau này về lâu về dài là sẽ vào trường chuyên, đh xịn, quan hệ của em cũng sẽ có thể chất lượng hơn, cơ bản là giao lưu với elites. Còn mất: Năng lực bản thân đang bị chấp chới, với nên là nhiều khi sẽ phải cố, nhiều khi khó hòa nhập vì mình năng lực có hạn. Điều này là thực.
.
Vào lớp thường: Được: Không phải quá áp lực học hành, ko bị bệnh thành tích (đây là cái thói xấu mà VN và châu Á vẫn theo đuổi), nói thực là thành tích học tập ko nói quá nhiều lên bạn là ai sau này đâu, cơ hội vẫn rộng mở. Mất: Mất đi cái cơ hội cạnh tranh và môi trường lành mạnh sau này nếu ko cố gắng đà học.

.

Và cả lớp chọn và lớp thường anh thấy đều chơi bời đều nhé, anh học lớp chọn, trường chuyên thì thấy học bình thường, chắc cũng do năng lực nên cũng ko mất tuổi thơ gì cả.
.
Thực tế chứng minh là các trường chuyên, quốc tế thường là các bạn lớp chọn vào nhiều, được đầu tư nhiều, môi trường lành mạnh, không có đánh nhau, bắt nạt, trong lớp không có người học kém (mình từng là học sinh chuyên Tin nhé). Còn các trường ở top cuối thì thôi, chán lắm. Nên là lớp thường, trường thường thì cố đừng để kém quá mà hãy giữ lực học ở mức khá trở lên.
.
Còn dù sao thì mô hình lớp chọn, trường chuyên vẫn là một mô hình đang gặp nhiều phản đối, sau này em tìm đọc sẽ hiểu, bởi vì nó tạo ra sự bất công và khoảng cách xã hội nhiều hơn. Về Vi mô cá nhân thì nên chọn, Vĩ mô thì không. Bất kì cái nào cũng là đánh đổi #Trade-off

Lớp thường để còn có thời gian chơi. Lúc bé phải đi học đội tuyển mà mình chẳng thích hay phù hợp năng lực khiến mình cảm thấy lạc lõng và thời gian chơi ít đi. Nó khiến mình cảm thấy cô độc và như bị mất đi tuổi thơ vậy. Lúc nào cũng hàng tấn bài tập nâng cao mà làm được thì chẳng mấy bài.