Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn học tập và làm việc ở nước ngoài hay VN?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Sau này mình muốn trở thành điều dưỡng nhưng vẫn còn phân vân không biết nên an phận học đại học ở VN hay sang Đức du học nghề nữa? Mong mn tư vấn đôi chút hihihi ^^

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Học tại VN nhưng làm việc cho nước ngoài. Hahaha. Triết lý đó chưa bao giờ sai. Còn lý do thì cứ vô mấy cty thuần việt rồi bạn sẽ thấy rõ (thiếu chuyên nghiệp, tám là chủ yếu làm chả bao nhiêu, hay quan tâm tới bề nổi chứ chưa thực sự quan tâm tới hiệu suất làm việc nghĩa là KPI để cho có cho vui).

Có cơ hội đi sang những nước khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng sẽ khiến bạn hiểu vì sao họ khác VN mình rất nhiều.

Trả lời

Học tại VN nhưng làm việc cho nước ngoài. Hahaha. Triết lý đó chưa bao giờ sai. Còn lý do thì cứ vô mấy cty thuần việt rồi bạn sẽ thấy rõ (thiếu chuyên nghiệp, tám là chủ yếu làm chả bao nhiêu, hay quan tâm tới bề nổi chứ chưa thực sự quan tâm tới hiệu suất làm việc nghĩa là KPI để cho có cho vui).

Có cơ hội đi sang những nước khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng sẽ khiến bạn hiểu vì sao họ khác VN mình rất nhiều.

Ước mơ của tôi là được sinh sống và làm việc ở Úc đấy bạn ạ =))) Nên có cơ hội hay được lựa chọn thì tất nhiên tôi sẽ chọn nơi có cơ hội phát triển công việc cũng như an sinh xã hội cao rồi, tôi mong có thể đạt tới đỉnh cao của bản thân. Ở VN tôi không phủ nhận việc không có môi trường làm việc tốt nhưng rất ít, chưa kể xã hội VN đa số tôi thấy là còn kém văn minh, tư bản bóc lột nhiều, đi đâu cũng thấy tham nhũng, cơ hội công việc ít,... Rất nhiều điều bạn có thể chỉ ra hạn chế ở nước mình. Chung quy lại có cơ hội để có cuộc sống tốt hơn thì ai lại không chọn bao giờ. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ hướng về mục đích cuối cùng là cống hiến cho nhân loại, đặc biệt là mang những màu sắc mới về cho người Việt phát triển hơn.

Nếu có điều kiện thì sang Đức vẫn là lựa chọn tốt và đúng đắn. Càng đi ra học tập ở nhiều nước phát triển, chúng ta càng mở rộng được hiểu biết, tri thức, trí tuệ. Đi ra cái con người và nhận thức thay đổi luôn, tất nhiên thu nhập và mức sống cũng cao hơn.

Mục tiêu cũng là ước mơ của mình là đi du học Mỹ và nếu có thể, sẽ làm việc tại bên đấy luôn

Nên đi bạn nhé. Mỗi chuyến đi sẽ cho bạn thêm những trải nghiệm và đôi khi là cả những cơ hội mà chính bản thân bạn cũng không nghĩ tới.

Còn nói đơn giản thì: Bạn đi, cảm thấy không hợp thì có thể về. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn lựa chọn ở Việt Nam, thì sẽ mãi sống trong thắc mắc (và có thể cả sự tiếc nuối nữa): Nếu hồi đó mình mà đi thì sẽ ra sao nhỉ?. Thậm chí, sau này bạn muốn đi, thì mình nghĩ, sẽ khó đi hơn lúc còn trẻ, vì sẽ có nhiều yếu tố tác động vào quyết định hơn.

Nếu mình có cơ hội, nhất định mình sẽ đi du học. Mình biết môi trường bên kia tốt hơn, lại được tiếp xúc học hỏi với nền văn hoá khác trên thế giới. Chưa kể, nếu sau này về, có một tấm bằng du học nước ngoài sẽ tăng khả năng cạnh tranh nghề nghiệp hơn nữa.

Học tập và làm việc ở nước ngoài 5-10 năm sau đó quay về Việt Nam khởi nghiệp doanh nghiệp riêng. Đây là mơ ước của tôi lúc 18 tuổi và vì một số biến cố mà nó không thể trở thành sự thật.