Nếu được lựa chọn lại bạn có thay đổi ngành nghề của mình không?

  1. Hướng nghiệp

Hoa còn căn đúng giờ mới nở thì Hỡi tuổi trẻ, đừng sống phí hoài!
Từ khóa: 

ngành nghề

,

hướng nghiệp

Không bạn ạ. Mình đã từng nghe theo gia đình chọn 2 nguyện vọng đầu là Dược - 1 ngành mà mình không thật sự thích, và với khả năng của mình thì việc đỗ Dược không hẳn là quá khó khăn.

Tuy nhiên, 1 chuyện không ngờ đã xảy ra :)) Mình tự tin nhất với môn Toán nhưng cuối cùng môn Toán lại là môn mà mình được điểm thấp nhất so với Lý và Hóa. Không phải đề thi khó. Do mình quá chủ quan và tự tin vào bản thân. Mình rất hối hận. Mình chỉ thiếu 0,25 điểm nữa để đỗ Dược thôi.

Và cuối cùng thì mình đỗ NV4 là Marketing - 1 ngành gần như chẳng liên quan gì đến Dược cả :)) Nhưng đây lại đúng là ngành mà mình thật sự yêu thích. Cho đến tận bây giờ mình thật sự cảm thấy quá may mắn và luôn tự nhủ sẽ luôn cố gắng để không bỏ phí cơ hội này.

Trả lời

Không bạn ạ. Mình đã từng nghe theo gia đình chọn 2 nguyện vọng đầu là Dược - 1 ngành mà mình không thật sự thích, và với khả năng của mình thì việc đỗ Dược không hẳn là quá khó khăn.

Tuy nhiên, 1 chuyện không ngờ đã xảy ra :)) Mình tự tin nhất với môn Toán nhưng cuối cùng môn Toán lại là môn mà mình được điểm thấp nhất so với Lý và Hóa. Không phải đề thi khó. Do mình quá chủ quan và tự tin vào bản thân. Mình rất hối hận. Mình chỉ thiếu 0,25 điểm nữa để đỗ Dược thôi.

Và cuối cùng thì mình đỗ NV4 là Marketing - 1 ngành gần như chẳng liên quan gì đến Dược cả :)) Nhưng đây lại đúng là ngành mà mình thật sự yêu thích. Cho đến tận bây giờ mình thật sự cảm thấy quá may mắn và luôn tự nhủ sẽ luôn cố gắng để không bỏ phí cơ hội này.

Không nhé vì đang sống với đúng đam mê trở thành 1 nhà khoa học từ nhỏ đến giờ ^^

cho đến bây giờ thì mình vẫn chưa có ý định chọn lại những điều này. Đối với mình mà nói, những điều hiện tại đã đủ làm mình thỏa mãn rồi

Mình không biết mọi người thì sao nhưng định hướng nghề của mình luôn thích làm sáng tạo con chữ và sáng tạo hình ảnh. Sẽ luôn là như vậy. Và vì xác định được điều này nên dù làm ở những nghề có tên gọi không giống nhau thì mình vẫn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Có thể là làm biên tập, có thể là content, có thể là PR,... who knows :)))

Có lẽ không bạn ạ.
Mất 11 năm để tìm ra đam mê rồi nên không đổi nữa.

Có những ko phải là mình hối tiếc vì đã chọn ngành này, mà vì mình luôn thích những cái mới, có thể thử những cái mới, gặp gỡ những con người khác, sống một cuộc đời khác cũng rất là thú vị.

Co
Chắc 9/10 số đông sẽ chọn lại. Nhưng ko phải ai cũng đủ điều kiện, cơ hội và can đảm để làm điều đó. Nhất là những người sống cho ước mơ của các bậc sinh thành