Nếu được quay trở lại, bạn sẽ làm gì để có một thanh xuân rực rỡ?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/08/12/53952006816502460-1628758763_1024.jpg

Mỗi người đều có một thanh xuân khác nhau, bạn đã bao giờ hối hận hay tiếc nuối vì những điều mình chưa làm được ở thời thanh xuân? Nếu được quay trở lại, bạn sẽ làm gì để có một thanh xuân rực rỡ hơn?

Từ khóa: 

thanh xuân

,

hối tiếc

,

quay lại quá khứ

,

tâm sự cuộc sống

Dù quá khứ có đau thương, suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm, yếu đuối, tệ hại, lười biếng, chán ghét, bỏ lỡ nhiều thứ... nhưng khi được quay trở lại lúc đó thì mình chỉ muốn nói lời cảm ơn mà thôi. Vì những điều ở quá khứ tưởng chừng như rất xấu nhưng nhờ nó mà bản thân mình ở thời điểm hiện tại được hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, hiểu chính mình cũng như cảm thấy được khả năng phi thường của bản thân khi có thể chịu đựng những điều trên trong quãng thời gian dài. Quan trọng là hiện tại, bản thân nhìn nhận ra những điều tốt và không tốt để có thể từng bước cải thiện và khắc phục.

Trả lời

Dù quá khứ có đau thương, suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm, yếu đuối, tệ hại, lười biếng, chán ghét, bỏ lỡ nhiều thứ... nhưng khi được quay trở lại lúc đó thì mình chỉ muốn nói lời cảm ơn mà thôi. Vì những điều ở quá khứ tưởng chừng như rất xấu nhưng nhờ nó mà bản thân mình ở thời điểm hiện tại được hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, hiểu chính mình cũng như cảm thấy được khả năng phi thường của bản thân khi có thể chịu đựng những điều trên trong quãng thời gian dài. Quan trọng là hiện tại, bản thân nhìn nhận ra những điều tốt và không tốt để có thể từng bước cải thiện và khắc phục.

Mình sẽ chơi nhiều hơn, đi làm thêm nhiều hơn 😂 Thay vì đã dành 80% để học như thời cấp 3, đại học, trở thành con ngoan trò giỏi, học hành đứng TOP xong giờ chả nhớ được cái gì. Rơi rớt hết.

Nhiều vô số hoặc không làm gì

Cá nhân mình khi nhìn lại thì không có quá nhiều điều tiếc nuối nhưng nếu được quay lại thì mình sẽ làm nhiều thứ hơn, tự tin vào bản thân hơn. Có những điều mà trong quá khứ mình nghĩ bản thân không đủ năng lực để làm nhưng thực chất không phải vậy. Mình hoàn toàn có thể làm được chỉ là mình sợ hãi và không dám nắm bắt cơ hội đó thôi. Vì thế tuổi trẻ hãy tin vào chính mình, làm điều mình muốn. Đơn giản vậy thôi.

Nếu được, mình sẽ quay lại hồi cấp 2, đấm vào mặt mấy đứa bắt nạt mình cho rực rỡ =))) Hồi ý đúng kiểu cam chịu, sau lên cấp 3 gặp các bạn, được các bạn rèn giũa cho, giờ đanh đá hẳn 😂