Nếu được quyền lựa chọn lại thì bạn có muốn thay đổi giới tính hiện tại của mình không và vì sao?

  1. Giới tính

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

giới tính

,

giới tính

,

hỏi xoáy đáp hay

Chắc chắn là không rồi, mình thích là con gái hơn, thích làm điệu, thích act cute, thích âu yếm những người yêu thương, thích dùng tình yêu của một đứa con gái để yêu người mình muốn chăm sóc cả đời, thích có một đám bạn nữ gặp nhau là cười hí hí, thích được làm đứa con không bao giờ lớn của bố mẹ, thích làm đứa em gái ngungok của anh trai, với lại bản thân mình thì tâm lí khá yếu, nên nếu với những tính cách mình có mà mình lại là một đứa con trai, chắc mình sẽ gục ngã bởi những định kiến bủa vây mình mất, mình sợ mình không gánh vác được trọng trách mà người khác nghĩ một đấng nam nhi nên làm, mỗi giới tính lại có những nét riêng, nhưng vẫn còn nhiều người không được sống đúng với bản chất con người mình, nhưng ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc hếttt

Trả lời

Chắc chắn là không rồi, mình thích là con gái hơn, thích làm điệu, thích act cute, thích âu yếm những người yêu thương, thích dùng tình yêu của một đứa con gái để yêu người mình muốn chăm sóc cả đời, thích có một đám bạn nữ gặp nhau là cười hí hí, thích được làm đứa con không bao giờ lớn của bố mẹ, thích làm đứa em gái ngungok của anh trai, với lại bản thân mình thì tâm lí khá yếu, nên nếu với những tính cách mình có mà mình lại là một đứa con trai, chắc mình sẽ gục ngã bởi những định kiến bủa vây mình mất, mình sợ mình không gánh vác được trọng trách mà người khác nghĩ một đấng nam nhi nên làm, mỗi giới tính lại có những nét riêng, nhưng vẫn còn nhiều người không được sống đúng với bản chất con người mình, nhưng ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc hếttt

Mình thì lại muốn vì mình muốn bản thân sống thật với chính mình, ko giả dối đằng sau hình bóng con người của mình nữa.(mình là con trai nhé)

Bê đê hoài quen rồi, giờ đổi lại nó cứ làm sao í 😘😘

Mình nghĩ là không đâu, là con gái thật tuyệt mà. Cảm giác mình là con gái, mọi người cưng chiều mình hơn. Bố mẹ mình không có con trai, chỉ có 2 bình rượu mơ nên bố mẹ chiều và diện cho 2 chị em mình lắm. Ở lớp, đám con trai tuy hay trêu ghẹo, khịa đểu nhưng chúng nó đều dành cho tụi con gái những sự quan tâm rất âm thầm và tinh tế, ngày lễ nào cũng có bông hoa, cái kẹo mút, đáng yêu lắm. Mình thích được điệu đà nữa, thích cảm giác được mặc váy, được trang điểm đánh son. Càng được điệu mình càng thích. Nhiều lúc mình mơ ước sau này sẽ mở một chuỗi cửa hàng thời trang cho thỏa đam mê của mình =)))) Từ bé đến giờ, chưa bao giờ mình bị thiệt thòi gì cả, luôn thấy may mắn vì sinh ra là 1 người con gái. Không biết sau này, lấy chồng sinh con sẽ trải qua những cảm giác gì nhưng hiện tại thì rất hài lòng về cuộc sống, về giới tính của mình.

Hiện tại mình cảm thấy rất thích khi làm đàn ông. Vì mình có thể chủ động, mạo hiểm, và chịu rủi ro để làm những điểm việc mình thích. Vậy nên không có việc chọn lại.

Đương nhiên là muốn...... chứ giờ sống với cái giới tính này khổ tâm lắm rồi.....