Nếu được thay đổi một điểm trong tính cách của mình, bạn muốn mình sẽ thay đổi ở điểm gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

thay đổi

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Nóng tính!

Ngày xưa thời còn đi học cục xúc lắm, trêu cái là có chuyện ngay. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng chưa hẳn là hết được. Vẫn đang học cách chế ngự cảm xúc dần dần đây, giờ ra đường nóng như kem có mà bị xiên phát nào không hay 😂

Trả lời

Nóng tính!

Ngày xưa thời còn đi học cục xúc lắm, trêu cái là có chuyện ngay. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng chưa hẳn là hết được. Vẫn đang học cách chế ngự cảm xúc dần dần đây, giờ ra đường nóng như kem có mà bị xiên phát nào không hay 😂

Bớt hiền đi có phải tốt không 🙄

Có phần hơi cố chấp và bảo thủ. Kiểu biết là điều ấy là sai, là thiệt, là phiền nhưng vẫn làm, ngay cả khi biết rõ được kết quả rồi ấy nhưng vẫn đâm đầu để trải nghiệm. Đúng là việc "chiều" bản thân kiểu này gây cho tôi hơi nhiều rắc rối. 

Chắc là không cần dùng từ "nếu" đâu, vì tôi nghĩ việc thay đổi là điều có thể. Mong răng bản thân bớt ngu ngốc một chút!

dám nói thẳng điều mình nghĩ với người khác mà không cần phải đắn đo suy nghĩ về hậu quả của nó.

Có lẽ là sự háu thắng và máu chiến trong những cuộc thi-đấu, điều này giúp tôi trở thành một con người đầy nhiệt huyết và được bạn bè, thầy giáo tin tưởng khá cao. Nhưng có vinh quang thì cũng chưa chắc đã thành công. Tôi cũng đã từng thất bại trước nhiều đối thủ mạnh do tính ngựa non háu đá của mình, và kéo theo hàng loạt cảm xúc tôi tự suy ra, bản thân tôi cũng nhiều lần đổ sự tức giận lên bạn bè của mình và làm mất lòng người khác.

Tôi cũng mới nhận thức được vấn đề này khi chị của mình nói thẳng: "Mày là một thằng ích kỉ".Nghe xoáy thẳng vào tim nên tôi cũng đã suy nghĩ và đang bắt đầu thay đổi dần dần đây.