Nếu được tự do lựa chọn, bạn muốn sống ở đất nước nào nhất?

  1. Kiến thức chung

Đối với mình, nếu được tự do lựa chọn mình muốn sống ở Paris nhất. Bởi lẽ qua những bức ảnh hay những cảnh phim ở Paris, một Paris hiện ra rất thơ, vừa hiện đại vừa hoài cổ. Thích nhìn những hình ảnh dọc bờ sông Seine, những công trình kiến trúc đáng ngưỡng mộ Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris, Bảo tàng Louvre,...

Còn bạn, nếu được tự do lựa chọn nơi sống, bạn chọn đất nước nào?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Anh, thuỵ sĩ và new zealand
Mình thích ở Anh nhất vì mình thích tất cả mọi thứ ở đây, sự ôn ào, nhộn nhịp, những kiến trúc, các quán trải dài trên đường phố ở London hay những căn nhà nó mang cho mình những cảm giác gì đó mà k thể biết duoc
Còn lại là Thuỵ Sĩ và New zealand mặc dù mình iu cái không khí đông đúc, nhộn nhịp ở London nma mình cũng thích cái sự yên tĩnh, trong sạch của đất trời ở nơi này, mỗi lần nghĩ đến mình lại đắm say trong bức tranh mình duoc ở nơi này, thậy nhẹ nhõm cứ như nó cuốn hết đi những lo âu trong cuộc sống
Suy cho cùng mình yêu cả ba nơi này những lời trên chỉ là một phần thôi còn lại lý do tại sao mình lại thích đến thế thì chưa biết...
Trả lời
Anh, thuỵ sĩ và new zealand
Mình thích ở Anh nhất vì mình thích tất cả mọi thứ ở đây, sự ôn ào, nhộn nhịp, những kiến trúc, các quán trải dài trên đường phố ở London hay những căn nhà nó mang cho mình những cảm giác gì đó mà k thể biết duoc
Còn lại là Thuỵ Sĩ và New zealand mặc dù mình iu cái không khí đông đúc, nhộn nhịp ở London nma mình cũng thích cái sự yên tĩnh, trong sạch của đất trời ở nơi này, mỗi lần nghĩ đến mình lại đắm say trong bức tranh mình duoc ở nơi này, thậy nhẹ nhõm cứ như nó cuốn hết đi những lo âu trong cuộc sống
Suy cho cùng mình yêu cả ba nơi này những lời trên chỉ là một phần thôi còn lại lý do tại sao mình lại thích đến thế thì chưa biết...

Tôi rất đất nước việt nam và Dubai

Đức. Vì tôi ưa thử thách bản thân và muốn chấp nhận mạo hiểm, sống cùng những người cần cù có ý chỉ vươn lên để khẳng định mình

Nếu một nước bắc âu nào đó có ẩm thực việt nam thì là best luôn á. Mình đi du lịch và không thấy hợp với ẩm thực: Thái, Malay, Sing.

Mình vẫn muốn sống ở Việt Nam, ở Đà Lạt.

Phần Lan hoặc Mỹ

Với mềnh chắc là 1 nước Bắc Âu nào đó, hay đất nước của Băng và Lửa - yên bình, cảnh đẹp, khí hậu lạnh lạnh 1 chút. Ah còn bắc cực quang nữa.

Bỉ, chắc chắn là Bỉ :D

St.Petersburg