Nếu Facebook bỗng nhiên sập trong vòng 1 tuần thì cuộc sống của bạn sẽ thế nào?

  1. Phong cách sống

Các bạn có bị nghiện Facebook (giống mình) không? 😬

Nếu một ngày đẹp trời Facebook thông báo bảo trì dài hạn, có thể là trong 1 tuần, 1 tháng, 1 năm thì sẽ thế nào nhỉ. Cuộc sống của bạn liệu có bị đảo lộn hết không? 😬

Từ khóa: 

facebook

,

mạng xã hội

,

phong cách sống

Hồi còn là sinh viên, mình cũng tưởng k có facebook chắc mình k biết làm gì để hết thời gian luôn. Xong sau đó đăng ký đi Mùa hè xanh, 1 tháng trời k điện thoại, k wifi, không facebook. Mấy ngày đầu thì khó chịu lắm luôn nhưng vài ngày sau thì thấy cũng bình thường à, thay vào đó mình tìm hiểu được nhiều thứ xung quanh mới mẻ hơn đó.

Mà dạo này mình cũng chẳng lướt fb nhiều, ban ngày đa số dùng mess để nhắn công việc thôi, tối về cũng lười nhắn tin các kiểu nữa.

Giả dụ như bạn nói nếu 1 ngày fb biến mất, thì chắc cũng sẽ có đảo lộn, thấy thiếu vắng ở thời gian đầu, vì kiểu như thói quen lâu ngày tự dưng không còn nữa thôi. Rồi cũng sẽ quen với nhịp sống mới mà, rồi cũng sẽ có 1 trang mxh mới cải tiến hơn, hấp dẫn hơn xuất hiện và làm bạn quên fb ngay thôi, như yahoo xưa vậy đó.

Trả lời

Hồi còn là sinh viên, mình cũng tưởng k có facebook chắc mình k biết làm gì để hết thời gian luôn. Xong sau đó đăng ký đi Mùa hè xanh, 1 tháng trời k điện thoại, k wifi, không facebook. Mấy ngày đầu thì khó chịu lắm luôn nhưng vài ngày sau thì thấy cũng bình thường à, thay vào đó mình tìm hiểu được nhiều thứ xung quanh mới mẻ hơn đó.

Mà dạo này mình cũng chẳng lướt fb nhiều, ban ngày đa số dùng mess để nhắn công việc thôi, tối về cũng lười nhắn tin các kiểu nữa.

Giả dụ như bạn nói nếu 1 ngày fb biến mất, thì chắc cũng sẽ có đảo lộn, thấy thiếu vắng ở thời gian đầu, vì kiểu như thói quen lâu ngày tự dưng không còn nữa thôi. Rồi cũng sẽ quen với nhịp sống mới mà, rồi cũng sẽ có 1 trang mxh mới cải tiến hơn, hấp dẫn hơn xuất hiện và làm bạn quên fb ngay thôi, như yahoo xưa vậy đó.

Bạn có nghiện mai thúy không ? Ấy vậy mà rất nhiều người nghiện không thể sống thiếu nó.

Bạn có nghiện thuốc lá không ? Ấy vậy mà vẫn có người biết chết và vẫn hút hàng ngày.

Bạn có nghiện rượu bia không ? ấy vậy mà đầy người vẫn uống rượu thay cơm.

Mọi thứ trên cuộc đời này bạn nghĩ quan trọng chỉ vì bạn nghiện nó thôi, còn với những người như mình thì bình thường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.



Mình đã từng không sử dụng FB trong vòng 3 năm. Mình thấy chẳng có vấn đề gì. Công việc lúc đó của mình rất thoải mái, độc lập và chủ yếu trao đổi công việc qua Skype và email (sếp mình cũng chẳng sử dụng FB) nên ko sử dụng FB thời điểm đó cũng ko thành vấn đề gì. Sau đó, mình thay đổi công việc và thấy FB cần thiết để liên lạc cũng như giúp ích được cho công việc nên mình lại sử dụng lại. Mình ko sử dụng FB nhiều thậm chí ko có app FB nữa, chỉ có sử dụng Messenger thôi.

Mình làm việc và liên lạc với đồng nghiệp, cũng như khách hàng của mình trên fb. Nếu không có fb thì mình sẽ liên lạc với khách hàng và đồng nghiệp chuyển sang mxh khác, hoặc quay về liên lạc bằng di động thông thường. Nhưng có vẻ sẽ khó khăn hơn một xíu, bởi vì fb đã tạo sẵn cho mình một mạng lưới kết nối rồi. Để thiết lập lại nó phải cần thời gian.

Mik còn k dùng facebook bao h...

thực ra fb chỉ là liên lạc với người khác thôi chứ đụng qq gì cũng cầm từ ngữ này nọ nên mình cảm thấy k thoải mái

Facebook đối với mình là kho lưu trữ ảnh, những đoạn viết, thơ, những thông tin mình lưu trên đó từ khi mới tạo account. Và những thứ đó có giá trị với mình. Nên mình luôn muốn giữ account này.

Giờ ko có người yêu thì cuộc sống mới bị đảo lộn,chư ba cái facebook thì ăn thua gì

Không có fb mà cuộc sống đảo lộn? Chuyện này có thật à :((