Nếu không có internet thì bạn sẽ dành 1 ngày của mình như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cuộc sống giờ gắn liền với internet rồi thiết bị công nghệ. Giờ 1 ngày ko có internet thì bạn sẽ làm gì? :)

Từ khóa: 

internet

,

tâm sự cuộc sống

Nếu là 1 ngày nghỉ bình thường nhưng mình lại quên nộp tiền net để cho tổng đài cắt mạng thì lịch trình khá đơn giản

Sáng dậy, ăn uống phê pháo xong đi nộp tiền net (tất nhiên ngày nghỉ thì ko ai ở đó mà mở mạng cho nên xem như cả ngày offline)

9h ôm cần đi câu

12h ăn trưa

13h nghỉ trưa

14h làm 1 số "dự án" còn tồn đọng trong nhà như đóng cái kệ sách, vệ sinh mấy cái quạt,... hoặc ko có thì đi làm mấy đồ resin trang trí, tập đàn, hát, kèn trống gì gì đấy tùy hứng,...

18h cơm tối

19h dạo phố, trà sữa

21h về tắm rửa

22h ngủ

(Tất nhiên nếu có ai rủ nhậu nhẹt hay đi đâu xa xa tý thì lại khác :)))

Trả lời

Nếu là 1 ngày nghỉ bình thường nhưng mình lại quên nộp tiền net để cho tổng đài cắt mạng thì lịch trình khá đơn giản

Sáng dậy, ăn uống phê pháo xong đi nộp tiền net (tất nhiên ngày nghỉ thì ko ai ở đó mà mở mạng cho nên xem như cả ngày offline)

9h ôm cần đi câu

12h ăn trưa

13h nghỉ trưa

14h làm 1 số "dự án" còn tồn đọng trong nhà như đóng cái kệ sách, vệ sinh mấy cái quạt,... hoặc ko có thì đi làm mấy đồ resin trang trí, tập đàn, hát, kèn trống gì gì đấy tùy hứng,...

18h cơm tối

19h dạo phố, trà sữa

21h về tắm rửa

22h ngủ

(Tất nhiên nếu có ai rủ nhậu nhẹt hay đi đâu xa xa tý thì lại khác :)))

4 năm nay tôi vẫn sài điện thoại cùi bắp=]]] ngoài ăn ngủ đi nhậu tập gym yoga đọc sách nghiên cứu tarot chiêmtinh v.v.v..v vẫn sống cười nhăng răng ra có sao đâu.

Đi quanh nhà rồi lên giường đi ngủ tất nhiên phải mở cửa sổ để gió mát thổi vào bật cái radio xinh xinh nghe bài hát thật chill
Đi tưới cây chụp vài bức ảnh với bầu trời và cây cối
Lại cái sông gần nhà câu cá mà thật ra chẳng có con cá nào mắc câu đâu chỉ là gió rất mát nước sông cũng mát 
Chắc chắn sẽ rất tuyệt. 

Mình sẽ lâu dọn tủ sách, phân loại sách, đi thăm thú ngó nghiêng các quán cà phê sách, đi chơi phố sách rồi sau đó về nhà đọc sách ^^

Các bạn thử đi sẽ rất tuyệt vời, mình từng đi thiền ở hơn 10 ngày nơi đó ko được nói chuyện, nửa đêm thức giấc ko biết khoảng mấy giờ vì ko có đồng hồ. Các bạn tưởng tượng xem 😭 

Thì cũng như mọi ngày thôi. Nhưng thời gian dùng để lướt mạng sẽ được thay thế bằng xem tv và tám chuyện với hàng xóm (nói đúng hơn là ngồi nghe người khác tám =]]])