Nếu không có mục tiêu có được hay không?

  1. Kinh doanh

Từ khóa: 

kinh doanh

Tôi chỉ nhớ rằng việc không có mục đích hoặc mục tiêu là khi ý thức và tiềm thức của mình chưa được hình thành thôi, còn khi lớn việc suy nghĩ bản thân không có mục tiêu giống như một trạng thái mơ hồ vậy, một dạng cảm xúc tiêu cực tức thời. Khi còn nhỏ, tôi và các bạn cũng đã được hỏi là ước mơ của các em là gì? Công việc mơ ước của các em là gì? Tôi đã trả lời: "Tôi muốn làm bác sĩ, để cứu giúp mọi người". Khi đó, mục tiêu hồi bé của tôi đã là "cứu giúp mọi người". Nói chung là mục tiêu được hình thành từ rất sớm khi bạn bắt đầu gặp những bài kiểm tra, cho đến luyện tập, khó khăn, thử thách,....Như thể nó được hình thành trong vô thức trước cả khi chúng ta suy nghĩ về nó. Cơ mà điều đó cũng tốt, giúp tôi tập trung vào bản thân và những mong muốn của mình hơn. 

Tôi "thưởng thức" những thử thách và chuyển cuộc sống của bản thân lên tầm cao mới. 
Trả lời

Tôi chỉ nhớ rằng việc không có mục đích hoặc mục tiêu là khi ý thức và tiềm thức của mình chưa được hình thành thôi, còn khi lớn việc suy nghĩ bản thân không có mục tiêu giống như một trạng thái mơ hồ vậy, một dạng cảm xúc tiêu cực tức thời. Khi còn nhỏ, tôi và các bạn cũng đã được hỏi là ước mơ của các em là gì? Công việc mơ ước của các em là gì? Tôi đã trả lời: "Tôi muốn làm bác sĩ, để cứu giúp mọi người". Khi đó, mục tiêu hồi bé của tôi đã là "cứu giúp mọi người". Nói chung là mục tiêu được hình thành từ rất sớm khi bạn bắt đầu gặp những bài kiểm tra, cho đến luyện tập, khó khăn, thử thách,....Như thể nó được hình thành trong vô thức trước cả khi chúng ta suy nghĩ về nó. Cơ mà điều đó cũng tốt, giúp tôi tập trung vào bản thân và những mong muốn của mình hơn. 

Tôi "thưởng thức" những thử thách và chuyển cuộc sống của bản thân lên tầm cao mới. 

Hừm... chắc là cũng được thôi, chỉ là cuộc sống của bạn sẽ trở nên mông lung, mơ hồ và maybe khác nhạt nhẽo.

Mục tiêu giống như đích đến ấy, khi bạn chạy và biết mình phải chạy đến đâu thì bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn, quyết tâm hơn và khi đến đích sẽ cảm nhận đc sự thõa mãn, vui sướng

Còn nếu không có mục tiêu, bạn cứ đi mãi đi mãi, giống như đi trong mê cung vậy, không biết lối ra ở đâu, không biết mình đang đi vì điều gì, nó sẽ khiến bạn dễ bỏ cuộc và rất mệt mỏi

Hi vọng bạn có thể tìm thấy cho bản thân một mục tiêu để cố gắng nhé. (không có mục tiêu cũng đc, có mục tiêu nhỏ bé/lớn lao cũng đc, chỉ cần bạn cảm thấy ổn thì mọi thứ đều ổn)

Không có mục tiêu sẽ rất nguy hiểm, nhưng mục tiêu là gì thì không phải ai cũng hiểu đúng, chuyện đạt được nó hay không còn khó hơn nhiều nữa!

  1. Không có mục tiêu sẽ rất nguy hiểm vì

Nếu chúng ta không có mục tiêu rõ ràng, thì mọi thứ của chúng ta đều ở mức tàng tàng, phà phà, không bao giờ quyết liệt một cái gì cả, hay nói cách khác không có bứt phá trong mọi việc. 

Lấy ví dụ chứng minh: Rèn luyện thói quen đọc sách 

  • Rất nhiều người download rất nhiều file e-book về, mua rất nhiều sách về nhưng không mở ra đọc, đọc 1,2 cuốn là chán.
  • Bản chất điều này đó là do trong bất kì ai tâm Si(chán) luôn ngự trị mà ta không hề hay biết 
  • Khi bạn đọc sách, kiến thức trong sách quá khó hiểu--> bạn sân(ghét) việc đọc sách, buông bỏ đi tìm các thứ khác
  • Khi bạn đọc sách, não bạn thường hay đi lạc, đi tìm những cảm giác dễ chịu hơn như lúc lướt TikTok, FaceBook, YouTube,... 
  • Khi bạn đọc sách, tâm si(chán) nổi lên --> buông sách, buồn ngủ và ngủ 

--> Chỉ một thói quen tưởng chừng rất đơn giản, tuy nhiên chính vì tâm si (chán) luôn muốn tìm những cảm giác thú vi hơn, dễ chịu hơn cho nên không bao giờ xây dựng thói quen đọc được sách. Hay nói cách khác, bạn chưa tìm được cảm giác thoải mái khi đọc sách. 

--> Muốn vượt qua điều này, bạn cần phải đặt ra thời gian timeline hoàn thành cụ thể cho từng cuốn sách một, khi đó bạn sẽ xây cho mình thói quen đọc sách. Hay nói cách khác, đây chính là sức mạnh của việc đặt mục tiêu. 

Quay trở lại vấn đề, tại sao việc không có mục tiêu lại là nguy hiểm, vì nếu không có mục tiêu rõ ràng, thì đa số chúng ta sẽ sống theo bản năng mà hay gọi cách khác đó là lười biếng, lười vận động, lười học tập, lười giao tiếp. Vậy thì làm sao ta có thể thành công được? 

2. Hiểu đúng về MỤC TIÊU 

Không khó để thấy rằng, có rất nhiều khóa học làm giàu, hội nhóm, hay rất nhiều video trên mạng truyền cảm hứng đến nhiều người về một lối sống tích cực, mà trong đó cần phải có một cuộc sống có MỤC TIÊU rõ ràng. 

Tuy nhiên, đa phần đều nói rất trìu tượng, khó hiểu mà không đi sâu vào bản chất của 2 chữ MỤC TIÊU. 

  • Tôi sẽ đi tập gym, tôi sẽ đọc sách, tôi sẽ giảm cân, tôi sẽ có thêm nhiều mối quan hệ

--> Đây không phải là MỤC TIÊU, vì nó là những thứ ai cũng muốn 

  • Trong tháng này, tôi muốn giảm được 2 cân 
  • Trong tuần này, tôi sẽ đọc xong cuốn "Đắc nhân tâm" 
  • Trong tháng này, tôi quyết tâm chạy được 10km 

---> Đây là MỤC TIÊU mà các bạn phải đặt ra 

Nhìn vào ví dụ trên.

Mục tiêu có thời gian, kế hoạch rõ ràng : "Trong tháng này", "Tuần này"

Mục tiêu rất cụ thể, không chung chung: "2 cân", "Đọc xong Đắc Nhân tâm", 10km 

Khi nhìn vào chúng, khi so sánh ta có thể biết được ngay tỉ lệ đạt được mục tiêu thành công của bên nào cao hơn rồi! 

3. Làm thế nào để đạt được MỤC TIÊU 

"Quyết liệt, làm tới cùng, giàu năng lượng, tự lập " --> Đây đều là những từ ngữ hoa mĩ để bạn đạt được mục tiêu đã đề ra ở mục 2. 

Phải hiểu rõ ràng rằng, sau khi có MỤC TIÊU, bạn hoàn toàn có thể thất bại, hoặc thành công và đạt được chúng. 

Khi đó, cần phải tự bản thân mỗi người phải vận động để vượt qua khó khăn, đánh đổi chứ không ai giúp được cả. 

2 câu hỏi quan trọng nhất cần phải hỏi bản thân đó là: 

  • Phần thưởng của việc đạt được MỤC TIÊU đã đề ra là gì? 
  • Nếu không đạt được thì có làm sao không? Vẫn ổn, không sao à? 

Hay nói cách khác, chúng ta vẫn luôn vẫn thường nói chính là động lực của mỗi người khác nhau, và để đạt được thành công, mục tiêu càng lớn, đòi hỏi thời gian càng nhiều, đau đớn và khổ càng nhiều! 

Hi vọng chính mình và các bạn sẽ đạt được mục tiêu của bản thân! 

Người ta nói rằng cuộc sống không có mục tiêu giống như một cuộc đua không có đích và bạn đang chẳng đi đến đâu cả.
Cuộc sống không có mục tiêu nghĩa là không có gì, một cuộc sống vô giá trị. Ngay kể cả bạn muốn bình yên, làm mọi thứ nhẹ nhàng, nhàn hạ thì đó cũng đã là mục tiêu rồi. Hãy đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, điều mà thu hút bạn để được cảm thấy sống. Khi đó, bạn sẽ thấy mục tiêu rất quan trọng.

Không có mục tiêu trong cuộc sống là điều bình thường. Hầu hết chúng ta không có mục tiêu nhất định. Chúng ta chỉ đang 'thuận theo dòng chảy' với hy vọng rằng một phép màu sẽ đến với chúng ta và thay đổi mọi thứ.

https://cdn.noron.vn/2022/10/29/38sfij-1667038034.png

Tuy nhiên, sống trong niềm tin sai lầm như vậy sẽ chỉ dẫn đến hối tiếc về sau. Bạn phải có mục đích, mục tiêu, tầm nhìn để thực sự sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Đảm bảo rằng bạn sắp xếp mục tiêu này phù hợp với thế mạnh của mình và không để bất kỳ ai cản đường mục tiêu của bạn và bạn.

Chúc bạn may mắn!