Nếu ko có bạn thì người khác sẽ làm những công việc bạn làm, nếu bạn ko sinh ra thì gia đình bạn cũng sẽ trân trọng đứa con mà họ có. Vậy ý nghĩa của sự tồn tại này là gì?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Ủa ???? Tại sao bạn không suy nghĩ rằng vì CÓ BẠN mà những công việc bạn đang làm được hoàn thành tốt hơn khi người khác làm, vì CÓ BẠN mà gia đình bạn và những người bạn bè của bạn có thêm niềm vui, thêm hạnh phúc, thêm tiếng cười,... Tại sao lại không nghĩ thật là may mắn khi mà mình được sinh ra để trải nghiệm bao thứ tốt đẹp của cuộc sống này ví dụ như để thưởng thức đồ ăn ngon, để ngắm phong cảnh đẹp, để gặp được người yêu thương mình, đôi khi gặp mấy đứa ghét thì thì cùng bạn bè khẩu nghiệp, để cùng hóng drama, ... cuộc sống thú vị như thế này mà. :)))

Cá nhân mình thì sự tồn tại của mình chắc là không có ý nghĩa với hòa bình thế giới hay là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đâu nhưng với gia đình và bạn bè của mình mình đoán chắc nó cũng lớn lao lắm 🤣🤣🤣.

Trả lời

Ủa ???? Tại sao bạn không suy nghĩ rằng vì CÓ BẠN mà những công việc bạn đang làm được hoàn thành tốt hơn khi người khác làm, vì CÓ BẠN mà gia đình bạn và những người bạn bè của bạn có thêm niềm vui, thêm hạnh phúc, thêm tiếng cười,... Tại sao lại không nghĩ thật là may mắn khi mà mình được sinh ra để trải nghiệm bao thứ tốt đẹp của cuộc sống này ví dụ như để thưởng thức đồ ăn ngon, để ngắm phong cảnh đẹp, để gặp được người yêu thương mình, đôi khi gặp mấy đứa ghét thì thì cùng bạn bè khẩu nghiệp, để cùng hóng drama, ... cuộc sống thú vị như thế này mà. :)))

Cá nhân mình thì sự tồn tại của mình chắc là không có ý nghĩa với hòa bình thế giới hay là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đâu nhưng với gia đình và bạn bè của mình mình đoán chắc nó cũng lớn lao lắm 🤣🤣🤣.

Đầu tiên tôi cảm ơn cha mẹ vì đã đưa tôi đến cuộc đời, tôi cảm ơn tất cả vì cuộc sống mà tôi cảm nhận, dù là sau này gặp phải chuyện gì trắc trở. Dù bạn có hoàn hảo đến đâu hay là được mọi người qúy mến thế nào thì bạn cũng còn có khuyết điểm cần sửa. Vấn đề không phải là bạn không làm thì có người khác làm, không phải là bạn không sinh ra họ sẽ trân trọng đứa con họ có mà là bạn phải phấn đấu, cố gắng vì bản thân, vì gia đình và vì xã hội. Hãy hướng tới điều tốt đẹp, đừng luôn nghĩ cuộc sống thật buồn bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui. Chắc hẳn bạn đang thiếu môi trường và thiếu thốn cảm xúc.

https://cdn.noron.vn/2022/02/23/17823523485730-1645623524.jpg

Mình cũng từng thắc mắc y chang như bạn. Mình tưởng tượng sẽ ra sao nếu mình chưa hề tồn tại trên đời này, cố lắm nhưng không tưởng tượng được cái sự hư không đó, bởi vì mình đã được sinh ra và tồn tại rồi. Bởi vì đã có được sự sống này nên mình mới có cơ hội mà nghĩ đến điều đó. Và bởi mình không tưởng tượng được, nên mình thấy may mắn khi đã được sinh ra, được sống. Mình được nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi, được vui sướng và Được Khổ nữa. Mình không theo tư tưởng muốn thoát khổ gì cả. Mình không chạy theo đau khổ, nhưng không trốn tránh nó. Nói thì nghe vớ vẩn, mình cũng trầy xước nhiều lắm, nhưng qua rồi thì thấy biết ơn sự sống này, dù nó dịu ngọt hay đắng cay. Mình cũng biết ơn những giai đoạn hồ nghi sự sống, giai đoạn cô đơn lẻ loi, giai đoạn khó khăn. Miễn sao mình có sự sống, mình không phải hư vô, rồi từ sự sống thân xác này mà mình tin vào sự sống vĩnh cửu của tâm hồn, nhờ thân xác này mà mình khám phá được cái gọi là tinh thần. Vậy nên mình như một quả bóng trầy xước, lăn lóc trên quãng đường đời với đủ hương vị của đời, chẳng có vai trò gì lớn lao cả, cứ lăn tới lúc phải dừng. Mình khám phá nội tâm, tin rằng sau khi trải qua cuộc đời, "tâm hồn" của mình vẫn sẽ còn đó, có thể tới lúc đó mới hiểu được ý nghĩa của tất cả nhưng thứ này là gì. Xin lỗi nếu câu trả lời này không tháo gỡ được gì cho bạn, mình chẳng biết nói gì hơn.

Bạn tồn tại là cho bạn, do nhân duyên của bạn đủ lớn để bạn có mặt ở đây. Đừng vì ai khác mà nghi ngờ chính mình.
Bro này có vẻ hơi bi quan rồi. Cứ tận hưởng vs trải nghiệm cuộc sống đi. Có thể bây h ông bạn thấy cô đơn nhưng sự cô đơn đáng sợ nhất là khi yêu và xa 1 người. Còn bây h thì tôi đoán mò con bò nhé. Chắc ông bạn chưa tìm thấy hạnh phúc từ những rắc rối hay những ràng buộc nghĩa tình trong gia đình. Vậy thì đạp cửa ra ngoài đường xách đôi dép lào đi tán gái đi. 

Câu hỏi của bạn dùng cụm "Nếu không" nhưng nếu có 2 từ đấy thì bạn đã không ở đây để hỏi câu hỏi này. Mình được sinh ra thì hãy trân trọng chính bản thân, mỗi người sống 1 lần thôi nên thay vì nghĩ về ý nghĩa của việc bạn tồn tại thì hãy làm cho sự tồn tại của bạn thật sự có ý nghĩa.

Nhưng mình sinh ra rồi mà:) ý nghĩa là được làm những công việc mà mình sẽ làm, được gia đình trân trọng.

Không liên quan lắm nhưng ông có bị trầm cảm không?

Mình cũng nhiều lúc suy nghĩ rằng, nếu không có mình, gia đình mình cũng sẽ vẫn thế, vẫn trân trọng những đứa con, đứa cháu khác y như lúc mình có trên đời. Mình nghĩ rằng có thể mọi người thấy sự tồn tại của mình có chút ý nghĩa với gia đình, còn mình thấy bản thân dù có hay không thì gia đình mình trước giờ vẫn vậy.

Dù có mình hay không, vẫn sẽ có đứa nhỏ nào đó học giỏi hơn, đạt được học bổng như mình và đi du học ở nơi nó muốn. Chắc chắn sẽ làm được điều mình làm dù mình có tồn tại hay không.

Nên nhiều khi mình cũng lờ mờ về sự tồn tại của bản thân. Liệu có phải sự tồn tại này dù không làm ảnh hưởng tới ai nhưng cũng không ai quan tâm và không ai thực sự để tâm và cho rằng sự tồn tại này có ý nghĩa như một thứ dư thừa hay "quả bom nổ chậm" như ruột thừa trong cơ thể ngừoi?

Mỗi người có một sứ mệnh riêng, sự tồn tại chính là cơ hội cho bản thân thực hiện việc đó. Vậy thì góc nhìn của người khác về bạn không quan trọng bằng việc bạn nhìn mình như thế nào. Cố lên bạn nhé.