Nếu là bạn, bạn sẽ làm cách nào để cứu Nguyễn Trãi khỏi án tử?

  1. Lịch sử

Nguyễn Trãi từ từ nhắm mắt lại, bình thản đón nhận cái chết. Chết thực ra không có gì đáng sợ, chỉ là kết thúc sự sống ở nơi này để bắt đầu một kiếp sống khác. Nếu có kiếp sau, Nguyễn Trãi chỉ ước được làm một kẻ tầm thường như biết bao con dân khác, ung dung tự tại với thú vui đồng ruộng, không phải nhiễm bụi chốn quan trường, kẹt giữa âm mưu giết chóc và tranh giành quyền lực. Nếu có thể có kiếp sau…

Rồi Nguyễn Trãi cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng và lướt đi rất nhanh, dường như ông đang bay đến quỷ môn quan. Gió mưa tát vào mặt đau buốt, quỷ môn quan lạnh lẽo quá. 

Khoan? Dường như đây là mưa thật. 

Ông từ từ mở mắt. Một vòm mây xám đục vần vũ. Là bầu trời? Tuy xám xịt nhưng vẫn là bầu trời quen thuộc ấy. 

-Ức Trai tiên sinh hãy bám chặt lấy con.

Và rồi ông nhận ra một người bịt mặt đang cắp lấy ngang lưng mình. Anh ta đạp gió lướt đi với một vận tốc không tưởng. Trước mặt chỉ còn là rừng cây, pháp trường đã ở xa sau lưng lắm rồi. Ngày Nguyễn Trãi tham gia đánh Đại Minh, ông từng chứng kiến rất nhiều đại cao thủ võ lâm trong hàng ngũ Lam Sơn lúc đó như Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Lý Triện, Đinh Lễ, Lê Sát. Nhưng khinh công đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh, đăng phong tháo cực như người này thì chưa từng.

-Anh là ai? Sao lại cứu ta?

Vị lãng khách bí ẩn đưa mắt nhìn ông, chân anh vẫn di chuyển liên tục. Rồi anh đưa tay còn lại kéo khăn bịt mặt xuống:

-Con chính là viên cai ngục đã đem chăn đến cho tiên sinh mấy ngày trước.

Quả thật là:

Nhắm mắt xuôi tay chờ cửa quỷ,

Ngay phút sinh tử gặp kỳ nhân.

Muốn biết số phận tiếp theo của Nguyễn Trãi ra sao và liệu ông có giải được nỗi oan khốc này không. Xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Mà thực ra tui vẫn chưa biết nên viết hồi sau như nào =)).

[Bài viết mang tính chất hư cấu]

Từ khóa: 

,

lịch sử

Cứu có tác dụng gì sao, với tính cách của NT sẽ chẳng bao h có vụ chấp nhận sống chui lủi như chuột khi cả 3 họ bị giết hết. Chưa kể tư tưởng nho giáo "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" nó ăn sâu vào rồi, cứu ra nhiều lắm cũng tự sát để tạ tội thôi.

Mà fake thì fake hẳn kiểu 1 thanh niên bay xuống làm 1 hit thần chấn binh tu liệt vị, quân lính lăn quay hết. Sau đó hiên ngang dẫn người đi.

Trả lời

Cứu có tác dụng gì sao, với tính cách của NT sẽ chẳng bao h có vụ chấp nhận sống chui lủi như chuột khi cả 3 họ bị giết hết. Chưa kể tư tưởng nho giáo "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" nó ăn sâu vào rồi, cứu ra nhiều lắm cũng tự sát để tạ tội thôi.

Mà fake thì fake hẳn kiểu 1 thanh niên bay xuống làm 1 hit thần chấn binh tu liệt vị, quân lính lăn quay hết. Sau đó hiên ngang dẫn người đi.

Rồi sau lưng ông 200 Cẩm vệ quân đang đạp bộ phi tuyết để tróc nã tử tù quan trọng nhất của vụ án, nhưng kẻ thống lĩnh Cấm vệ quân lại là một trong những người hâm mộ Ức Trai tiên sinh nên ra lệnh cho bọn Cấm vệ quân chạy chậm lại không truy đuổi trực tiếp nữa nhằm giúp Ức Trai tiên sinh thoát nạn sinh tử này

Cướp pháp trường như ý tưởng của anh hơi giống trong Cực Phẩm Gia Đinh xuyên không về đúng lúc đó