Nếu lấy chồng, sẽ lấy người như Putin?

  1. Sách

Một buổi chiều đầu tháng 8 năm 2002, Đài Phát thanh Moscow Nga phát đi một ca khúc mà ngay sau đó nó đã quen thuộc với nhiều người và được thịnh hành khắp cả nước. Nhân vật chính trong bài hát này không phải ngôi sao màn bạc, cũng không phải ca sĩ nổi tiếng mà chính là Tổng thống Nga Putin!

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: viettimes.vn

Điều đặc biệt là bài hát do ba cô gái thể hiện, nhưng là với tâm trạng của những người phụ nữ bị phụ bạc. Trong tâm thế của người phụ nữ oán trách biết bao khiếm khuyết của những người con trai, các cô lại dồn hết tình cảm để ca ngợi Putin! Thêm nữa, giai điệu của bài hát lại vô cùng du dương, tình cảm, dễ đi vào lòng người, mà lời bài hát cũng sâu lắng, khó quên.

Bài hát ấy có tiêu đề: "Nếu lấy chồng tôi sẽ lấy người như Putin".

Lời bài hát có đoạn như thế này:

"Người yêu của tôi đã hành hạ tôi

Anh ấy làm tôi đau lòng

Anh ấy vùi đầu vào những cuộc say, của bể trầm luân bạch phiến.

Anh ấy làm cho tôi không thể chịu nổi

Tôi đành phải rời xa anh ấy...

Tôi muốn một mẫu người đàn ông như Putin

Hôm qua trên truyền hình tôi đã thấy hình ảnh của anh

Anh nói rằng, thế giới đang đứng trước ngã ba đường

Lời nói của anh đầy sức thuyết phục,

Khiến tôi càng thêm khát khao

Tôi khát khao có một người chồng như Putin

Có sức mạnh

Không nghiện rượu

Không làm tôi đau lòng

Không bao giờ bỏ tôi mà đi."

Và thế là, hình ảnh của Putin trong lời bài hát được truyền đi rất nhanh, rất xa, trong đó có một câu được mọi người rất thích: "Nếu lấy chồng tôi sẽ lấy người như Putin".

Không ai biết tác giả của bài hát này là ai, cũng không ai rõ tác giả sáng tác vì mục đích kinh tế hay mục đích chính trị. Nhưng điều đó thực có lẽ không quan trọng. Vấn đề quan trọng là người dân Nga rất yêu thích bài hát này, và càng thích hát bài hát này tức là càng yêu thích Putin hơn.

Thực ra, nếu xét về tướng mạo thì Putin không phải là một chàng trai để người ta vừa nhìn thấy đã mê, nhưng nhìn ông người ta lại thấy có một sức hấp dẫn đặc biệt, thậm chí rất nhiều cô gái trẻ còn coi ông là chuẩn mực để lựa chọn bạn trai. Trong ánh mắt và trái tim của các cô gái Nga, Putin là người đàn ông hấp dẫn nhất. Ở quê hương Putin, mọi người đều biết đến ông với hình tượng người thanh niên không uống rượu, rất lịch sự và rất thích hát những bài dân ca Nga. Ở nước Nga, mọi người sùng bái Putin với một tấm lòng cuồng nhiệt. Tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông chưa bao giờ xuống dưới con số 60%. Đặc biệt, ông còn là người đàn ông có sức hấp dẫn lớn nhất, giành được tình cảm lớn nhất, có hình ảnh đẹp nhất trong ánh mắt, trái tim những người phụ nữ Nga. Họ thậm chí còn không coi việc thầm yêu Putin là một loại bệnh mà lại coi đó là "mốt thời thượng".

(Tham khảo: Sách Bản lĩnh Putin của Dương Minh Hào & Triệu Anh Ba)

Riêng bạn, bạn có thích Putin không? Nếu lấy chồng, bạn sẽ lấy người giống như ai? :D

Từ khóa: 

bản lĩnh putin

,

tổng thống nga putin

,

sách hay

,

sách

Haha em nhớ hồi bé em đọc về chuyện tình của Putin và vợ rất lãng mạn; gần 2 thập kỷ sau em thấy họ ly dị nên em chả còn lãng mạn hay thần tượng ông ấy được nữa.

Có 1 chính trị gia khác là Bill Clinton, hồi nhỏ xíu em rất thích và thần tượng ông ấy. Đó cũng là vị tổng thống mà thời ông ý đã có nhiều chính sách rất tốt cho VN nên em rất thích. Em thần tượng, nhưng vụ thực tập sinh Monica của ông ý hổi những năm 90 cũng khiến em ko còn mơ tưởng nữa :))

Tóm lại là, em thích Putin, Clinton trong vai chính trị gia, vì lý tưởng sống của các công ý; còn làm chồng - là người đàn ông trong gia đình em chả biết họ như thế nào nên sẽ chẳng bao giờ lấy họ ra làm hình mẫu.

Nếu hình mẫu giống bố em, giống ông nội/ ngoại em thì sẽ rõ ràng hơn :))

Lấy chồng, em cần một người yêu thương & có trách nhiệm, dịu dàng với em là đủ ròi :))

Trả lời

Haha em nhớ hồi bé em đọc về chuyện tình của Putin và vợ rất lãng mạn; gần 2 thập kỷ sau em thấy họ ly dị nên em chả còn lãng mạn hay thần tượng ông ấy được nữa.

Có 1 chính trị gia khác là Bill Clinton, hồi nhỏ xíu em rất thích và thần tượng ông ấy. Đó cũng là vị tổng thống mà thời ông ý đã có nhiều chính sách rất tốt cho VN nên em rất thích. Em thần tượng, nhưng vụ thực tập sinh Monica của ông ý hổi những năm 90 cũng khiến em ko còn mơ tưởng nữa :))

Tóm lại là, em thích Putin, Clinton trong vai chính trị gia, vì lý tưởng sống của các công ý; còn làm chồng - là người đàn ông trong gia đình em chả biết họ như thế nào nên sẽ chẳng bao giờ lấy họ ra làm hình mẫu.

Nếu hình mẫu giống bố em, giống ông nội/ ngoại em thì sẽ rõ ràng hơn :))

Lấy chồng, em cần một người yêu thương & có trách nhiệm, dịu dàng với em là đủ ròi :))

Đôi khi những hình mẫu gần gũi như ông bà cha mẹ lại hiếm có khó tìm mới chết chứ :D Mấy vị như Putin, Clinton hay Obama thì để ngắm thôi thì chắc ok, kiểu "thị ơi thị rụng bị bà bà để bà ngửi chứ bà không ăn", ăn vô không ngon lại thất vọng :))

Nếu lấy chồng, hãy lấy người em yêu.

Theo tôi thì sống với ai cũng không có gì khác hơn, nhưng nếu đã chịu gánh lấy một mối ràng buộc như hôn nhân, thì tốt hơn cả là nên lấy người mình yêu.” Đèn không hắt bóng, Watanabe Dzunichi, Cao Xuân Hạo dịch. ;))