Nếu lỡ như thích bạn thân thì có nên nói cho cậu ấy biết?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình thì chưa thích bạn thân bao giờ, nhưng thằng bạn thân của mình đã thích mình. Lúc mình nghe nó thổ lộ, mình thật sự rất ngại và bối rối vì ko biết phải làm sao vì mình ko có tình cảm trai gái với nó, mình chỉ đơn thuần xem nó như 1 người bạn thân mà thôi. Sau đó, mình né gặp nó hơn 1 tháng để mình bớt ngại và nó cũng dần bớt thích mình rồi tụi mình lại chơi với nhau như thường cho đến giờ. Tụi mình cũng chưa bao giờ nhắc lại câu chuyện thổ lộ lại 1 lần nào vì tụi mình ko muốn làm nhau ngại hay khó xử :D

Trả lời

Mình thì chưa thích bạn thân bao giờ, nhưng thằng bạn thân của mình đã thích mình. Lúc mình nghe nó thổ lộ, mình thật sự rất ngại và bối rối vì ko biết phải làm sao vì mình ko có tình cảm trai gái với nó, mình chỉ đơn thuần xem nó như 1 người bạn thân mà thôi. Sau đó, mình né gặp nó hơn 1 tháng để mình bớt ngại và nó cũng dần bớt thích mình rồi tụi mình lại chơi với nhau như thường cho đến giờ. Tụi mình cũng chưa bao giờ nhắc lại câu chuyện thổ lộ lại 1 lần nào vì tụi mình ko muốn làm nhau ngại hay khó xử :D

được ăn cả, hoặc là mất hết! nếu như cả 2 đều có tình cảm với nhau thì quá là đẹp, tuyệt vời. Còn nếu như chỉ là tình cảm 1 phía thì thật sự là hơi tệ, tình bạn sẽ không còn như trước nữa. Bạn nếu có thể thì thăm dò thử "bạn của bạn" có tình cảm với mình không rồi hãy làm

Tuyệt vời quá còn gì, hiểu rõ nhau mà yêu nhau đc thì đó là 1 sự hòa hợp tuyệt vời rồi. Cứ nói ra, biết đâu nó cũng đang thích thầm mà ko dám nói ý.

Theo mình đã là bạn thân rùi mà khi mình ngỏ lời thích người ta thì còn khó hơn là mới quen đấy bạn

Thích thì nói là thích thôi bạn, được ăn cả, ngã về 0.