Nếu mình và bạn thân cùng crush một người thì phải làm sao đây?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Âm thầm cạnh tranh

Đây là trường hợp cả hai bạn đều không muốn từ bỏ và không muốn mất cơ hội trở thành bạn gái của chàng trai đó, thế nên cả hai im lặng và âm thầm cạnh tranh với nhau. Đây là điều cực kì nên tránh nếu bạn không muốn đánh mất tình bạn lâu nay của mình, bởi việc cạnh tranh sẽ dễ dàng dẫn đến những hiểu lầm từ nhỏ đến lớn.

Không phải cứ "rút lui" là dũng cảm đâu nhé. Nếu bạn chịu "đầu hàng" chỉ vì "đối thủ" là cô bạn thân, trong khi rõ ràng chàng trai kia "sinh ra để dành cho bạn", thì đó lại là hèn nhát và không biết đấu tranh vì tình yêu của mình đấy. Vì thế, teen girl hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có "rút" hay không. Chỉ khi bạn chắc chắn rằng việc thích cậu bạn kia chỉ là "say nắng" đơn thuần chứ không thể tiến xa, thì hãy "nhường" cho người phù hợp hơn - là cô nàng bạn thân của bạn nhé.

Trả lời

Âm thầm cạnh tranh

Đây là trường hợp cả hai bạn đều không muốn từ bỏ và không muốn mất cơ hội trở thành bạn gái của chàng trai đó, thế nên cả hai im lặng và âm thầm cạnh tranh với nhau. Đây là điều cực kì nên tránh nếu bạn không muốn đánh mất tình bạn lâu nay của mình, bởi việc cạnh tranh sẽ dễ dàng dẫn đến những hiểu lầm từ nhỏ đến lớn.

Không phải cứ "rút lui" là dũng cảm đâu nhé. Nếu bạn chịu "đầu hàng" chỉ vì "đối thủ" là cô bạn thân, trong khi rõ ràng chàng trai kia "sinh ra để dành cho bạn", thì đó lại là hèn nhát và không biết đấu tranh vì tình yêu của mình đấy. Vì thế, teen girl hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có "rút" hay không. Chỉ khi bạn chắc chắn rằng việc thích cậu bạn kia chỉ là "say nắng" đơn thuần chứ không thể tiến xa, thì hãy "nhường" cho người phù hợp hơn - là cô nàng bạn thân của bạn nhé.

Chia sẻ:“Mình và con bạn thân chơi với nhau lâu lắm rồi. Vào đại học, hai đứa "đổ" ngay chàng hot boy của khoa. Lúc đầu, mình cũng băn khoăn rất nhiều không biết phải làm gì: nên tiếp tục hay dừng lại và "nhường" cho cô bạn. Nhưng rồi, khi mình còn chưa kịp quyết định thì cô bạn ấy nói với mình: “Cả hai ta đều thích cậu ấy. Hãy cùng thể hiện tình cảm nhé. Dù sao thì tớ cũng sẽ không thua cậu đâu.” Thế là hai đứa thực hiện “chiến dịch cưa cẩm”, công khai và thậm chí còn "báo cáo" lại hàng tuần với người kia. Cuối cùng, người "thắng" lại là mình, nhưng cô bạn thân không hề cảm thấy khó chịu, trái lại bọn mình còn thấy vui và thấy "chiến dịch" vừa qua thật đáng nhớ với tình bạn của hai đứa.

Hãy cứ là những “chiến binh dũng cảm”, dù người đó có chọn ai đi thì teen cũng sẽ không mất đi tình bạn. Nếu là người "chiến thắng" thì teen cũng đừng “vô tình bỏ quên” mất bạn mình nhé! Còn nếu bạn “thua cuộc” thì cũng hãy vui vẻ rút lui và “chúc phúc” cho bạn mình. Cứ coi như đó là một kỉ niệm trong tình bạn của hai đứa thôi mà!

Và còn một điều khá quan trọng mà nhiều khi chúng mình quên mất trước khi quyết định, đó là nên tìm hiểu kĩ xem chàng trai kia có xứng đáng để mình và cả bạn thân chinh phục hay không đã nhé! Nhiều khi "đối đầu", "âm thầm cạnh tranh" hay "rút lui" rồi, cả hai mới phát hiện ra anh chàng kia chẳng hay ho đến mức để hai đứa phải "chiến đấu" với nhau, lại còn mất thời gian, thì thật không nên chút nào!

Nếu chỉ mới crush thôi, thì bạn nên chia sẻ với bạn thân của mình để hai đứa cùng uncrush luôn :D
Chị chị em em ăn chung cây cà lem :)

Bạn thân biết là nghỉ chơi với mik luôn☺😔😭

Thì cạnh tranh công bằng thôi cậu. Nghiêm cấm hành vi chơi xấu lẫn nhau, cũng đừng có nhường người mình thích cho thằng khác,dại đấy.

LỜI KHUYÊN Ở CUỐI
Mình cũng từng thích chung một người với người chị mà mình vô cùng kính trọng. 
Ban đầu 2 chị em từ đang thân, tự nhiên lại trở nên cạnh tranh quyết liệt trong thầm lặng. Khi có 3 đứa với nhau, thì mình hoặc chị sẽ là người chủ động rời đi sớm hơn. 

Chị thương mình, nhưng cũng thích người kia rất nhiều. Mình cũng vậy, cũng rất thương chị, nhưng lại vô tình cũng thích người con trai ấy. Hai chị em thấy quá khó để đối mặt với nhau.

Một ngày mình quyết định nói ra với chị là: mình xin lỗi vì lỡ thích cùng một người với chị. Dù chị đã biết từ lâu, nhưng chị vẫn rất giận. Chị nói chuyện với mình căng thẳng đến 4h sáng. Và cuối cùng chị hỏi "Em muốn thế nào? Hay em tiếp tục yêu ông ấy đi. Chị sẽ dừng lại". Lúc đó mình thấy vô cùng có lỗi với chị, và đã nói với chị rằng: "Em sẽ theo đuổi một người khác. Và sẽ ủng hộ chị". Mình thực sự đã ngưng việc giao tiếp quá nhiều và thật sự từ chối "thính" từ anh ấy

Chị vẫn còn giận đến một thời gian sau. Khi nghe mình kể lại, bạn mình cũng chửi mình rất nhiều rằng: "Ngu thế? Sao lại nói ra như thế với chị?". Mình cũng ngẩn ngơ suốt vì câu mắng đó. 
Cuối cùng, mình đã có câu trả lời. Hôm đó, mình làm thế là đúng! Chị dù giận nhưng vẫn thương mình. Chị nói rằng là việc mình nói ra và để 2 chị em cùng giải quyết như vậy là chính là lí do mà giờ chúng mình vẫn là chị em tốt của nhau!

Mình nghĩ bạn nên thử chia sẻ với bạn thân của bạn xem. Nhất định sẽ có cách giải quyết tốt cho cả 2 bên. 

Hãy nhường cho nó. Vì tình yêu có thể yêu 1 ng khác, nhưng thật khó để có 1 ng bạn thân khác.(ý kiến của mik)
mik cx crush trùng vs bạn thân, nhưng sau khi biết nó cx crush crush của mik thì uncrush luôn:)))

Nhường cho nó luôn. Còn mà nhất quyết không nhường được thì cứ đấu tranh trong im lặng, đừng bao giờ nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện bạn và nó crush cùng một đứa. Bởi vì nói ra thì giữa bạn với nó sẽ mất vui, và giữa 3 người sẽ mất tự nhiên, thoải mái.
Càng trưởng thành bạn sẽ càng thấy rõ là tìm được một người bạn tốt rất khó, trong khi tìm người yêu, bồ bịch đơn giản hơn nhiều, nhất là khi bạn là con trai. Cho nên đừng vì cái lợi nhất thời mà đánh mất những thứ giá trị hơn.
Cá nhân mình thấy cứ nói thẳng với bạn thân của bạn rồi cùng tìm cách giaỉ quyết, đã là bạn thân thì nên thẳng thắn với nhau, như thế mới bền được. Chứ cứ cạnh tranh theo kiểu im ỉm, chọc gậy bánh xe các thứ thì chẳng mấy chốc mà chả nhìn mặt nhau nữa luôn.