Nếu một người sống mà không có ước mơ thì họ sẽ trở thành người như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Với mình thì cũng chẳng có mơ ước gì cả. Có chăng những thứ phải làm và những thứ cần có. Vậy thôi. Có lẽ may ra yêu vs kết hôn thì sẽ có ước muốn gì chăng. Còn bây giờ độc thân cẩu đi làm về mở tủ lạnh làm tí cf vs châm điếu thuốc là đủ.
Trả lời
Với mình thì cũng chẳng có mơ ước gì cả. Có chăng những thứ phải làm và những thứ cần có. Vậy thôi. Có lẽ may ra yêu vs kết hôn thì sẽ có ước muốn gì chăng. Còn bây giờ độc thân cẩu đi làm về mở tủ lạnh làm tí cf vs châm điếu thuốc là đủ.

Sống mà không có ước mơ sẽ khiến bản thân mệt mỏi, chán chường, có thái độ không tốt , cảm xúc tiêu cực với những người xung quanh, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm, dễ sa vào cạm bẫy, tệ nạn xã hội, bị thất nghiệp, nợ nần, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Không có ước mơ có 2 loại: Khi đã đạt được mục tiêu và khi chưa đạt được mục tiêu, thường khi đã đạt được mục tiêu tức ngủ quên trên chiến thắng, dễ phá vỡ thành quả mình đã gây dựng.

Sẽ chỉ là tồn tại thôi, vô hồn bạn ạ.
Hoặc là thánh nhân, bỏ lại lo toan, không kì vọng, nương theo thời gian, tận hưởng cõi tạm này.

Không có ước mơ hoặc không có mục đích sống thường sẽ sống vất vưởng qua ngày, làm việc cũng chỉ kiểu để duy trì kinh tế để sống tiếp, nhìn chung là bản thân họ sẽ nghiện cái cảm giác chán nản đó trong khi cuộc sống cứ điều điều không vui vẻ cũng không quá khổ cực. Như thế đén hết đời