Nếu như thực sự gặp rắc rối không thể tự giải quyết được, mình nên chia sẻ với ai đây?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với mình và tất cả đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tâm sự với đứa bạn thân nhưng vẫn không thể nào giải quyết được. Chuyện về công việc, về những mối quan hệ phát sinh gần đây khiến mình thực sự rất mệt mỏi và không biết chia sẻ với ai để gỡ những rắc rối này.

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình may mắn hơn bạn một chút vì mình chưa gặp rắc rối nào mà bản thân không thể giải quyết hoặc khi có vấn đề nào quá lớn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, luôn có gia đình, bạn bè và những người xung quanh giúp đỡ. 

Mình nghĩ, nếu bạn thực sự không thể mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình với ai, nếu bạn cảm thấy sợ và không tin tưởng khi nói ra điều khó khăn đó, hãy tự nói với mình, nói thành tiếng hoặc hãy chia sẽ nó dưới dạng ẩn danh ở một nơi nào đó, như Noron chẳng hạn. Chẳng ai biết bạn là ai nhưng bạn vẫn nhận về những đáp án giá trị, có khi đó sẽ là giải đáp cho vấn đề của bạn lúc này.

Còn không, mình nghĩ bạn nên mạnh dạn nói ra vấn đề của bạn với một người bạn tin tưởng nhất như bố mẹ, anh chị em ruột chẳng hạn. Người thân sẽ luôn bên cạnh và muốn tốt cho mình nhất mà. Dù cách của bạn là gì thì hãy mãnh mẽ và sáng suốt lên bạn nhé

Trả lời

Mình may mắn hơn bạn một chút vì mình chưa gặp rắc rối nào mà bản thân không thể giải quyết hoặc khi có vấn đề nào quá lớn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, luôn có gia đình, bạn bè và những người xung quanh giúp đỡ. 

Mình nghĩ, nếu bạn thực sự không thể mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình với ai, nếu bạn cảm thấy sợ và không tin tưởng khi nói ra điều khó khăn đó, hãy tự nói với mình, nói thành tiếng hoặc hãy chia sẽ nó dưới dạng ẩn danh ở một nơi nào đó, như Noron chẳng hạn. Chẳng ai biết bạn là ai nhưng bạn vẫn nhận về những đáp án giá trị, có khi đó sẽ là giải đáp cho vấn đề của bạn lúc này.

Còn không, mình nghĩ bạn nên mạnh dạn nói ra vấn đề của bạn với một người bạn tin tưởng nhất như bố mẹ, anh chị em ruột chẳng hạn. Người thân sẽ luôn bên cạnh và muốn tốt cho mình nhất mà. Dù cách của bạn là gì thì hãy mãnh mẽ và sáng suốt lên bạn nhé

bạn có muốn chia sẻ với mình không?

Bạn có thể chia sẻ với gia đình, anh chị em, bạn bè,...thậm chí là những người mà bạn cảm thấy là không thân thiết lắm. Mình không biết là các mối quan hệ xung quanh bạn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ phía sau bạn luôn có những người quan tâm, sẵn sàng chia sẻ buồn vui với bạn và ít nhất là chịu lắng nghe bạn nói.

Mình đã từng nghĩ, phía sau mình không có ai cả. Lướt từng dòng tin nhắn, đâu đâu cũng thấy học hành, công việc. Mình chẳng có nổi một người bạn thân, hoặc khá thân chẳng hạn, để sẻ chia những vui buồn, giải toả nỗi bế tắc trong cuộc sống. Cứ thế mình cứ gánh nỗi đau một mình và gặm nhấm nỗi buồn như thế.

Nhưng mà bạn biết không, gần đây mình mới nhận ra, mình thật may mắn, vì có những người bạn tuyệt vời ở cạnh. Có thể trước đây, mình nghĩ họ và mình không thân đến nỗi ngồi lắng nghe nhau nói, nhưng mà họ có thể. Chỉ cần mình nói là họ sẽ chịu lắng nghe.

Mình nhận ra, trước kia, ai cũng tưởng mình mạnh mẽ, vì đã có chuyện gì đau khổ, mệt mỏi mình nói với người ta đâu. Toàn cố gượng cười mà lòng thì đau như cắt. Mình nhận ra, thì ra trước kia, mình đã gắng đeo một chiếc mặt nạ mạnh mẽ như thế nào.

Chính vì vậy, mọi người đều quan tâm bạn, chịu bỏ thời gian để lắng nghe bạn....chỉ cần bạn mở lời mà thôi. Việc quan trọng nhất là bạn có dám mở lời, xin họ sự giúp đỡ hay không.