Nếu ở vị trí là người con trong các cuộc ly hôn của những người nổi tiếng, cảm giác sẽ như thế nào?

  1. Tâm lý học

Đằng sau những cuộc ly hôn của cha mẹ, con cái luôn là người chịu tổn thương sâu sắc nhất về tâm sinh lý và cuộc sống.

Nếu chỉ là một người bình thường, bạn có thể gặp những ánh mặt ái ngại hoặc đáng thương của hàng xóm, bạn bè ở trường học ... trong cộng đồng  xung quanh bạn.

Nếu là con của một gia đình bố mẹ nổi tiếng (celebs, ca sỹ, doanh nhân giàu có...) , là trung tâm trong một cuộc chiến truyền thông (ví dụ như vụ ly hôn của anh Vũ và chị Thảo hoặc những cuộc ly hôn của giới nghệ sỹ trước đó) ... bạn sẽ thấy trên báo chí tràn ngập thông tin về gia đình mình; về bố mẹ mình. Những lời nói, những ánh mắt, những lời bình phẩm của những con người xa lạ về bố mẹ, gia đình & chính các bạn? 

Chị bạn mình từng rất bức xúc khi kể cho mình nghe câu chuyện ly hôn của một cặp vợ chồng nghệ sỹ (là bạn chị ấy) gần đây đã ảnh hưởng đến đứa con như thế nào? Lúc hạnh phúc, cha mẹ chia sẻ hình các bé nên ra ngoài mọi người có thể nhận ra các bé. Lúc cha mẹ các bé đang trong quá trình ly hôn và truyền thông đang khai thác; cô bé cùng người bạn mình đi ra ngoài; 1 người phụ nữ thậm chí đã tiến về đứa bé và hỏi thăm bé về chuyện "Bố mẹ con giờ ly hôn rồi, con ở với ai/ thương ai hơn"?  

Bạn mình tất nhiên ngay lúc đó đã mắng người phụ nữ kia, vì những lời vô tâm, tọc mạch ấy đang làm tổn thương một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi, và rất mơ hồ về chuyện bố & mẹ gần đây không sống chung nữa rồi.

Và câu chuyện ly hôn của anh Vũ, chị Thảo; mình chỉ tự hỏi 4 đứa trẻ mà chị Thảo đang lôi vào câu chuyện đấu tranh giành tài sản này; các em giờ đây có đang mỗi ngày đọc tin tức, và nghĩ gì? Hình như đứa lớn nhất cũng mới chỉ gần 20 tuổi & đang học đại học. Tất cả đều đang ở giai đoạn bắt đầu trưởng thành.

3959df91e8d36dac92fcfae525a85eb6
Từ khóa: 

ly hôn trung nguyên

,

ly hôn

,

con cái

,

người nổi tiếng

,

tâm lý học

Hồi còn nhỏ bố mẹ em cũng ly thân vài lần. Cảm xúc của em lúc đó là không có cảm xúc gì nhiều, chỉ mơ hồ hiểu là bố mẹ không sống chung với nhau nữa. Tuy nhiên hay khó chịu và hoang mang khi họ hàng người thân hỏi những câu như: Con thương bố hay thương mẹ? Bố mẹ li hôn thì con muốn ở với ai? Ở với bố đi vì abcxyz? Nếu không ở với mẹ thì xyzabc kiểu vậy. Người ngoài nhìn vào với con mắt ái ngại. Thầy cô bạn bè xì xầm hỏi sao ở nhà này không ở nhà kia.

Nói chung lại cảm xúc là HOANG MANG vô định ạ.

P/S: Nhiều khi mình thấy trẻ em bị người lớn bi kịch hóa lên á. Mình lúc đầu không buồn nhưng nghe người lớn nói nhiều nên tự buồn thêm.

Trả lời

Hồi còn nhỏ bố mẹ em cũng ly thân vài lần. Cảm xúc của em lúc đó là không có cảm xúc gì nhiều, chỉ mơ hồ hiểu là bố mẹ không sống chung với nhau nữa. Tuy nhiên hay khó chịu và hoang mang khi họ hàng người thân hỏi những câu như: Con thương bố hay thương mẹ? Bố mẹ li hôn thì con muốn ở với ai? Ở với bố đi vì abcxyz? Nếu không ở với mẹ thì xyzabc kiểu vậy. Người ngoài nhìn vào với con mắt ái ngại. Thầy cô bạn bè xì xầm hỏi sao ở nhà này không ở nhà kia.

Nói chung lại cảm xúc là HOANG MANG vô định ạ.

P/S: Nhiều khi mình thấy trẻ em bị người lớn bi kịch hóa lên á. Mình lúc đầu không buồn nhưng nghe người lớn nói nhiều nên tự buồn thêm.

Mình theo dõi câu chuyện hai anh chị này mà buồn. Quá tội cho 4 đứa nhỏ. Bản thân mình tuy gia đình chẳng giàu có gì, nhưng cũng từng trải qua giai đoạn bố mẹ ly thân. Lúc đó anh em mình cảm thấy rất hụt hẫng, kiểu như đùng một cái tách nhau ra ở riêng, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

May mắn là cuối cùng ba mẹ con quyết định ở chung với nhau. Bố mình ở riêng nhưng lâu lâu vẫn ghé về nhà, gửi tiền đều đặn hàng tháng. Hồi đó mình mới học cấp 2. May mắn cái nữa là gia đình mình cũng không làm quá mọi việc lên, nên chuyện học của hai anh em cũng không bị ảnh hưởng lắm.

Em là người lớn nên ko rõ các bé sẽ nghĩ ntn, mà mỗi người lại có kiểu tư duy khác nhau nữa. Nhưng "tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình", 2 người đã ko còn tình cảm với nhau thì tốt nhất là chia tay tự kiếm tìn hạnh phúc riêng của bản thân mình. Còn cố gượng ép tiếp tục ở với nhau rồi suốt ngày cãi vã, bực bội thì khổ cả đội thôi.