Nếu phải chọn giữa nhan sắc và trí tuệ, các bạn sẽ chọn cái gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Kỹ năng mềm

  3. Làm đẹp

  4. Giáo dục

Mình thì mình sẽ chọn nhan sắc. Trí tuệ có thể rèn luyện và tích lũy từng ngày. Còn một khi đã xấu thì chỉ có nước bỏ vào vài trăm triệu đập mặt đi xây lại.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

,

làm đẹp

,

giáo dục

Câu này hay quá. Mình xin phép được bầy tỏ quan điểm riêng. 
Xinh đẹp có thể chọn.... nhan sắc thì rất khó.
Tài giỏi có thể học...trí tuệ thì rất khó.
Nếu nói về cái đẹp thì đạt đến mức có nhan sắc chứng tỏ đã đạt đỉnh của cái đẹp. Trong nhan có sắc là đã không chỉ đẹp đơn thuần rồi mà họ đã có cả sự tài giỏi trong đó. Chữ tài đi cùng chữ sắc đó. 
Nếu nói về tài giỏi thì trí tuệ là đạt cảnh giới cuối cùng rồi. Và không một ai có trí tuệ lại không có thần thái ngút trời cả. Vậy là họ vốn đã rất hơn người rồi.
Chính vì thế. Nếu một ai đó họ có nhan sắc hơn người thần thái ngút trời thì họ đều là người vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ. Cả hai điều này bẩm sinh cũng có, thiên phú cũng có, rèn luyện cũng có.
Bạn có từng thấy những người rất bình thường nhưng cách họ nói, cách họ nhìn, cách họ cư xử luôn bộc lộ thần thái hơn người không? Người thực sự đẹp thường kín kẽ, kẻ thực sự trí tuệ thường giấu mình. Vì vậy phạm trù này thường rất khó nói.
Hiện tại xấu có thể thẩm mĩ. Dốt có thể mua bằng. Nhưng để có được sự yêu mến trân quý của vạn người từ đáy lòng thì bạn chính là đã đạt được nhan sắc và trí tuệ rồi.
Bởi vậy vốn chẳng cần lựa chọn, chỉ cần sống thật tốt.
Trả lời
Câu này hay quá. Mình xin phép được bầy tỏ quan điểm riêng. 
Xinh đẹp có thể chọn.... nhan sắc thì rất khó.
Tài giỏi có thể học...trí tuệ thì rất khó.
Nếu nói về cái đẹp thì đạt đến mức có nhan sắc chứng tỏ đã đạt đỉnh của cái đẹp. Trong nhan có sắc là đã không chỉ đẹp đơn thuần rồi mà họ đã có cả sự tài giỏi trong đó. Chữ tài đi cùng chữ sắc đó. 
Nếu nói về tài giỏi thì trí tuệ là đạt cảnh giới cuối cùng rồi. Và không một ai có trí tuệ lại không có thần thái ngút trời cả. Vậy là họ vốn đã rất hơn người rồi.
Chính vì thế. Nếu một ai đó họ có nhan sắc hơn người thần thái ngút trời thì họ đều là người vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ. Cả hai điều này bẩm sinh cũng có, thiên phú cũng có, rèn luyện cũng có.
Bạn có từng thấy những người rất bình thường nhưng cách họ nói, cách họ nhìn, cách họ cư xử luôn bộc lộ thần thái hơn người không? Người thực sự đẹp thường kín kẽ, kẻ thực sự trí tuệ thường giấu mình. Vì vậy phạm trù này thường rất khó nói.
Hiện tại xấu có thể thẩm mĩ. Dốt có thể mua bằng. Nhưng để có được sự yêu mến trân quý của vạn người từ đáy lòng thì bạn chính là đã đạt được nhan sắc và trí tuệ rồi.
Bởi vậy vốn chẳng cần lựa chọn, chỉ cần sống thật tốt.
Mình tự ti ngoại hình lắm, nên đương nhiên rất muốn xinh đẹp. Nhưng mà nếu được chọn thật thì mình sẽ chọn trí tuệ, mình thấy mấy người giỏi kiểu toả ánh hào quang kiểu gì ý, ngầu kinh khủng, giỏi thì rất dễ giàu, giàu rồi đổ tiền làm đẹp là xinh lên ngay:>>>
Cả 2 đi bạn. Cả 2 đều có ích mà bạn.
Trí tuệ là thiên phú, sắc đẹp, đặc biệt là sắc đẹp ở thời nay, là thứ có thể thay đổi được, thậm chí người có tiền có thể mua được. Mà người muốn thay đổi sắc đẹp không cần tiền hay muốn có tiền để thay đổi sắc đẹp thì đều cần có trí tuệ. Đầu óc mỗi người có vận hành khác nhau, muốn trau dồi không chỉ có hùng hục lao vào học mà còn cần trí thông minh bẩm sinh nữa, cái này thì không mua được rồi. Bạn có chăm chỉ đến mấy nhiều khi cũng không bằng nỗ lực một lần của người vốn sẵn thông minh.
Mình chọn trí tuệ, khi bạn đã có trí tuệ thì bạn sẽ biết làm cách nào để bản thân trở nên xinh đẹp thôi :))
Mình thì sẽ chọn trí tuệ. Vì trong xã hội, người có trí tuệ luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Nếu chỉ có nhan sắc mà không có trí tuệ thì sẽ bị dè bỉu (đơn cử gần đây là Lê Bống với phát ngôn than chì có thể trở thành kim cương). 
Chi phí phẫu thuật thẩm mỹ là rất cao và phải chịu nhiều đau đớn, người có trí tuệ sẽ tìm được cách để bộc lộ vẻ đẹp riêng, biến khuyết điểm trên gương mặt trở thành điểm nhấn và cải thiện bản thân cả về hình thức lẫn nội dung (tiêu chuẩn về vẻ đẹp vốn không cố định). 
Mình không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nếu mải miết đi theo tiêu chuẩn nhan sắc của thời đại thì chắc lâu lâu lại phải đi phẫu thuật chỉnh lại một lần. 
Mình tôn trọng những người trí tuệ, thông minh và nể phục họ vì kiến thức là vô giá và vô hạn. Đó cũng là giá trị thực sự của một con người chứ chỉ có vẻ ngoài thì giống như một cái vỏ rỗng. 
Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta đều sẽ ngừng việc phán xét hay đánh giá một người dựa trên ngoại hình.
Sao phải chọn nhỉ? 2 cái đấy đều vun đắp bắng năm tháng được mà. 

mình cũng nghĩ rằng có nhan sắc là ok hơn. người ta vẫn nói xinh đẹp là một tài năng mà

Mình chọn trí tuệ nhé. Nếu bạn không được xinh đẹp thì bạn tài giỏi, bạn làm ra nhiều tiền, trên đời này có chuyện gì không thể giải quyết được bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền?

Cô Cô sẽ chọn trí tuệ nhé. Bởi vì Cô Cô đẹp sẵn rồi.