Nếu phải chọn: nên chọn Tình yêu hay Tình bạn?

  1. Phong cách sống

Tôi có đọc xem một bộ phim, trong đó có đoạn anh chàng đã quyết định chọn bạn bè thay vì người yêu. Đại ý là trong một cuộc cải nhau của bạn bè anh này, và lưu ý là trước đó họ đã cố tình dàn cảnh chia rẽ cặp đôi, cuối cùng anh nam chính đã tin bạn và quyết định chia tay cô gái.

Liệu rằng tình yêu hay tình bạn quan trọng? Hay thực chất chúng ta quá tham lam nên không thể chọn được? Hoặc cũng có thể chọn nhưng khi mất một trong hai thì người đưa ra quyết định vẫn đau lòng?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình bạn

,

lựa chọn

,

phong cách sống

Không thể và cũng không nên lựa chọn theo kiểu ưu tiên một cái như vậy đc đâu bạn. Bởi cả hai đều đáng quý hết, theo những cách riêng của mình. Tình yêu đem lại cho chúng ta những điều ngọt ngào nhất, còn tình bạn đem lại cho chúng ta những cuộc trò chuyện, chè chén thâu đêm suốt sáng. Tình yêu khi đc nuôi dưỡng đủ lâu có thể sẽ trở thành hôn nhân, và chẳng phải vợ và chồng vẫn đc gọi là 'bạn đời' đó sao. Thế nên mình không nghĩ là chúng ta nên quá rạch ròi hai loại mối quan hệ này. Đã là người, chúng ta cần cả hai!

Trả lời

Không thể và cũng không nên lựa chọn theo kiểu ưu tiên một cái như vậy đc đâu bạn. Bởi cả hai đều đáng quý hết, theo những cách riêng của mình. Tình yêu đem lại cho chúng ta những điều ngọt ngào nhất, còn tình bạn đem lại cho chúng ta những cuộc trò chuyện, chè chén thâu đêm suốt sáng. Tình yêu khi đc nuôi dưỡng đủ lâu có thể sẽ trở thành hôn nhân, và chẳng phải vợ và chồng vẫn đc gọi là 'bạn đời' đó sao. Thế nên mình không nghĩ là chúng ta nên quá rạch ròi hai loại mối quan hệ này. Đã là người, chúng ta cần cả hai!