Nếu sau này bạn có con, bạn sẽ dạy nó điều gì đầu tiên?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

con cái

,

phong cách sống

Muốn dạy một đứa trẻ thì cần nhìn lại bản thân mình trước.
Đó là điều đầu tiên bạn cần và nên làm.
Trẻ con chịu ảnh hưởng vô cùng lớn của gia đình và đặc biệt là người mẹ. Chính vì thế bạn có thể biết về một người phụ nữ thông qua một đứa trẻ 3 tuổi.
Vì vậy nếu bạn muốn dạy con điều gì , muốn con trở thành ai thì ngay lúc này cần xem mình là ai.
Bởi đó là dạy chúng qua hành động.
Khi trẻ hiểu về ngôn ngữ mình bắt đầu dạy những từ đầu tiên." Tiên học lễ - hậu học văn" . Đó là câu mình đã nhắc đi nhắc lại trong suốt tuổi thơ của nó.
Với mình dậy con là một quá trình liên tục và bền bỉ. Hành động cử chỉ thói quen của chúng ta không thể thay đổi chúng nhưng sẽ sống trong tiềm thức của chúng như một chân lý.
Mỗi người sẽ có một cách dạy khác nhau. Nhưng mình đề cao đạo đức bởi nó quyết định và chi phối rất nhiều nhân cách sống của chúng ta.
Trả lời
Muốn dạy một đứa trẻ thì cần nhìn lại bản thân mình trước.
Đó là điều đầu tiên bạn cần và nên làm.
Trẻ con chịu ảnh hưởng vô cùng lớn của gia đình và đặc biệt là người mẹ. Chính vì thế bạn có thể biết về một người phụ nữ thông qua một đứa trẻ 3 tuổi.
Vì vậy nếu bạn muốn dạy con điều gì , muốn con trở thành ai thì ngay lúc này cần xem mình là ai.
Bởi đó là dạy chúng qua hành động.
Khi trẻ hiểu về ngôn ngữ mình bắt đầu dạy những từ đầu tiên." Tiên học lễ - hậu học văn" . Đó là câu mình đã nhắc đi nhắc lại trong suốt tuổi thơ của nó.
Với mình dậy con là một quá trình liên tục và bền bỉ. Hành động cử chỉ thói quen của chúng ta không thể thay đổi chúng nhưng sẽ sống trong tiềm thức của chúng như một chân lý.
Mỗi người sẽ có một cách dạy khác nhau. Nhưng mình đề cao đạo đức bởi nó quyết định và chi phối rất nhiều nhân cách sống của chúng ta.
Tôi thì chưa biết nên dạy gì đầu tiên cơ mà vợ tôi nó nói là dạy con lớn lên phải nuôi được bố mẹ, nếu mà nó giống tôi như bây giờ thì bóp chết luôn.hihi
Sự biết ơn.

Mình nghĩ là sẽ dạy con cách sống tự lập tại thấy bây giờ mọi người bao bọc con cái quá đà ấy nên dễ khiến trẻ ỷ lại và không thích nghi được ở những môi trường mới, hay khóc nếu không vừa ý nữa. Nếu con ngã mình sẽ để con tự đứng dậy, đồ chơi con chơi thì con phải tự thu dọn nếu không sẽ không được chơi nữa, nếu không làm được điều gì đó mà có thể cố gắng được trong khả năng của con thì con phải tự xoay sở tìm cách,... Đại loại thế, mình luôn nghĩ nhất định sau này sẽ phải dạy con như vậy đấy dù bây giờ mình còn chưa có ny =)))))

Mình sẽ luôn dạy bản thân mình phải ứng xử với nó như người lớn chứ không phải 1 đứa con nít! Hehe!

Chắc chắn là, về sự nhỏ bé của loài người 
Con làm gì cũng được, nhưng phải là người tử tế. 

Kính sợ là khởi đầu của sự khôn ngoan ( không khôn lỏi).Để dạy trẻ biết kính sợ, thì trước hết bố mẹ phải biết kính sợ trước. Nếu con cái ko biết kính sợ vực dậy dỗ sẽ thất bại.

Khó mà hình dung ra trước được nhỉ...Có lẽ là khi sinh ra rồi mình dạy từ từ thôi. Đúc kết từ sách và kinh nghiệm sống hàng chục năm ra dạy thôi. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ giữ một tư duy cởi mở như ba mẹ xã hội phương Tây, thoải mái chia sẻ và giáo dục giới tính cho con từ sớm. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/07/teach-your-children-gods-word-1670387407.jpg

Học cách yêu thương và quan tâm tới mọi người xung quanh. Còn những cái khác học sau cũng được, lớn dần rồi sẽ vỡ dần. Nhưng dù sau này có học hỏi những cái khác như thế nào thì mình muốn nền tảng của con mình phải bắt đầu từ lòng thương người trước.