Nếu tất cả sự sống đều sẽ phải chết đi, vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Sinh, lão, bệnh, tử. K một ai thoát được vòng luân hồi này
1 ví dụ nhỏ : 
- 1 cái ĐT được sản xuất ra, sạc đầy pin => có "sự sống". Ý nghĩa của nó là có ích cho con người sử để trải nghiệm, liên lạc, mua bán online, chơi game, chụp hình...và chọi nhau => nó có ích
- 1 cây ớt mọc lên ra hoa ra trái => có "sự sống". Hoa có đẹp 1 phần nhỏ, trái ớt cay dầm muối chấm ổi ăn bá phát, lá hấp thụ thải Oxy... => có ích
....
Ý nghĩa cuộc sống là gì, chắc bạn hình dung được. Ít hay nhiều, hay sống có ích...

Trả lời

Sinh, lão, bệnh, tử. K một ai thoát được vòng luân hồi này
1 ví dụ nhỏ : 
- 1 cái ĐT được sản xuất ra, sạc đầy pin => có "sự sống". Ý nghĩa của nó là có ích cho con người sử để trải nghiệm, liên lạc, mua bán online, chơi game, chụp hình...và chọi nhau => nó có ích
- 1 cây ớt mọc lên ra hoa ra trái => có "sự sống". Hoa có đẹp 1 phần nhỏ, trái ớt cay dầm muối chấm ổi ăn bá phát, lá hấp thụ thải Oxy... => có ích
....
Ý nghĩa cuộc sống là gì, chắc bạn hình dung được. Ít hay nhiều, hay sống có ích...

Chính vì ai cũng phải chết, nên hãy cố gắng tận hưởng cuộc sống khi còn có thể.

Sinh vật sinh ra và chết đi, mọi sự sống đều sẽ chết nhưng sự sống thì luôn đc tiếp nối bởi các thế hệ. Ý nghĩa của sự sống thì mình không rõ lắm. Nhưng ý nghĩa cuộc sống này có lẽ, ít nhất là khiến cho sự sống sẽ luôn được tiếp diễn và phát triển. Tre già, măng mọc, cuộc sống tiếp nối cuộc sống.

Mình nhớ được như này:

Để con người học những bài học cần học, mà ở các kiếp sống trước chưa học được. Để hoàn thiện bản thân --> theo ý của cuốn "Muôn kiếp nhân sinh"

Để gặp lại những người thân yêu của chúng ta trong những kiếp sống trước --> theo ý của cuốn "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau"

Nói chung là nếu bạn thấy chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì cố gắng sửa để làm nó tốt dần lên. 
Nếu đã hài lòng rồi, thì chúc mừng bạn. Tiếp tục tận hưởng cuộc sống thôi tươi đẹp thôi 🥰
Trong cuốn "Cho anh nhìn về phía em" tác giả Tân Di Ổ đã viết:
" Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại và tuổi xuân qua rồi thì không thể trởlại lần nữa".
Hóa ra sự sống và cái chết là mối quan tâm lớn nhất của con người.
Shakespeare từng nói:
"Sống hay chết đó mới là vấn đề"
Sống hoặc chết, tồn tại hoặc suy vong. Tất cả đều có quy luật của nó. Chết không phải là liều thuốc giải thoát khỏi mọi khổ đau và những hệ lụy trần gian, nếu cái chết sẽ giúp người ta tránh được những bất lực và bi thảm của cuộc đời thì việc tìm đến cái chết còn tốt hơn sống. Thế nhưng giá trị của cái chết là giúp ta nhận ra được cuộc sống có ý nghĩa hơn, chỉ khi sắp chết con người ta mới biết mình nên sống như thế nào, chết không hẳn là sự khởi đầu cho một linh hồn đã rời khỏi thể xác. Đối mặt với cái chết chúng ta nhận ra sống một cuộc sống thật y nghĩa trước khi qua đời ta sẽ không hối hận, sự sống âm thầm rảo bước, cái chết làm ta lo sợ nhưng cũng chính cái chết mang lại sự dịu êm cho tâm hồn, làm tâm hồn thanh thản. Vì cuộc đời này ngắn lắm, hãy sống một cuộc sống có giá trị, hãy để ai cũng được an yên khi nhận ra giá trị của cái chết.
Bởi vậy "giá trị của cái chết là nó giục giã chúng ta sống một cuộc sống có ý thức", hãy làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa nhất ngay hôm nay...

Chết là điều bình thường, là thuận theo lẽ tự nhiên của tạo hóa, chúng ta ko cần quan tâm đến nó

Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở những điều mà chúng ta trải qua, những điều chúng ta học được. Đó có thể là hạnh phúc, là khổ đau,...mỗi người có một định nghĩa riêng về "ý nghĩa cuộc sống". Có thể đối với mình, ngày ngày đc ăn cơm đủ bữa, được ở bên gia đình, có bạn bè tốt xung quanh, như vậy là ý nghĩa rồi

Mình rất thích câu nói này " sống thì để người ta thương, chết đi để người ta nhớ" không biết cái chết sẽ đến với bản thân như thế nào, nhưng được một ngày sống thì vẫn cứ trân trọng, yêu thương những người xung quanh nhiều hơn, mang đến những niềm vui cho mọi người và cho chính bản thân mình, cần nấy thôi. do vậy, dù bản thân có bi quan tới mức nào, có tuyệt vọng và bất mãn thì vẫn cố gắn vui vẻ vì một ngày mai lại đến, một ngày sống có ý nghĩa.