Nếu viết sách, bạn có mong sách được mọi người biết đến khi mình vẫn còn sống hay không?

  1. Văn hóa

  2. Sách

Từ khóa: 

văn hóa

,

sách

Sao phải chờ lúc chết rồi chứ. Mình mong vừa xuất bản là nó thành Best Seller ngay, bán đắt như tôm tươi, dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản ở nhiều nước càng tốt.
"Như vậy có nghĩa những gì mình muốn gửi đến mọi người qua cuốn sách sẽ đc đến tay rất nhiều người. Chứ ko phải vì số tiền nhuận bút kết xù mà nó mang lại đâu." - đây là câu mình sẽ trả lời phỏng vấn lúc đó. Ê hê hê hê
Trả lời
Sao phải chờ lúc chết rồi chứ. Mình mong vừa xuất bản là nó thành Best Seller ngay, bán đắt như tôm tươi, dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản ở nhiều nước càng tốt.
"Như vậy có nghĩa những gì mình muốn gửi đến mọi người qua cuốn sách sẽ đc đến tay rất nhiều người. Chứ ko phải vì số tiền nhuận bút kết xù mà nó mang lại đâu." - đây là câu mình sẽ trả lời phỏng vấn lúc đó. Ê hê hê hê
Nếu là mình mình rất muốn mọi người biết đến mình khi còn sống vì chỉ có khi đó mình mới biết được bản thân mình liệu có giá trị chưa? Liệu giá trị thông điệp mình tạo ra trong từng cuốn sách đã đủ để gắn kết những tâm hồn ngoài kia lại chưa? Chỉ khi sống mình mới biết được những lời nhận xét của độc giả mới chứng kiến được những tác phẩm mình làm ra là không hề vô nghĩa. Câu hỏi của bạn làm liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Coco trong đó có một câu nói đại loại là chúng ta chỉ chết khi không có ai nhớ đến mình. Và mình thì không muốn điều đó xảy ra khi là một nhà viết sách

nếu là mình thì thực sự rất muốn ..vì mình mong mn sẽ nhận đc thông điệp mà mình gởi gắm vào trong cuốn sách đó

Nếu mình viết sách mình cũng sẽ mong, vì mình hi vọng những điều mình viết ra sẽ luôn giúp ích cho ai đó. Nhận được phản hồi của mọi người tốt thì mình tiếp tục đào sâu và mang kiến thức đó chia sẻ với người khác. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc mình mất rồi mới đc biết đến, vì lúc đó muốn chia sẻ thêm thì cũng chịu ^^.