Nếu yêu một người con gái thật sự nhưng bạn đấy đã có người yêu thì bạn có dám chờ đợi không?

  1. Tâm lý học

Theo các bạn, nếu yêu một người con gái thật sự; nhưng bạn đấy đã có người yêu, thì các bạn có dám chờ đợi không?
Từ khóa: 

tình yêu

,

chờ đợi

,

yêu đơn phương

,

tâm lý học

Có nên chờ ko? Câu trả lời là KHÔNG nhé. Đợi chờ ko phải là hạnh phúc đâu, đợi chờ là cực hình đấy.
Điều hay nhất mà bạn nên làm là quên đi, xem như 2 bạn là 2 đường thẳng, đến từ 1 nơi xa gặp nhau tại 1 điểm rồi rời xa nhau mãi mãi. Bạn là 1 đường thẳng thì cứ đi thẳng, đừng bẻ góc mình để mà đi song song với ng ta. Tuy gần đó, nhưng chẳng bao giờ với đến được. Chỉ khổ bản thân thôi.
Hoặc điều tốt nhất bạn nên làm là nói rõ với ng ta. Cưới rồi còn li dị đc thì huống hồ mới yêu (nói vậy chứ cưới rồi thì đừng đụng đến mà phá vỡ hạnh phúc gia đình ng ta). Mà chỉ mới 13 ngày. Vậy thì bạn nên nói rõ với bạn kia đi, biết đâu bạn ấy sẽ thật sự nhận ra tình cảm của bạn mà 2 ng trở thành 1 đường thẳng trùng nhau. Hoặc giả, nếu bạn ấy từ chối thì bạn cũng chẳng mất mát gì, vì vốn dĩ bạn ấy đã từ chối bạn. Mà bạn đc nhẹ lòng nữa, nói hết ra lòng sẽ nhẹ biết mấy.
Nên chăng, ko có chuyện chờ ở đây, hoặc là quên đi, hoặc là nói hết ra và kết quả 50-50.
Nếu bạn chọn nói ra thì nên nói ra càng sớm càng tốt, khi tình cảm họ còn chưa quá sâu đậm. Gọi điện thoại cũng đc nếu ngại. Và nếu đc thì ngay hôm nay đi, mọi thứ đang ủng hộ bạn. Ngày 13 là ng xui xẻo của người ta. Hôm nay lại là ngày trực Phá (phù hợp mấy thứ phá phách), hành lại là kiếm phong kim, cây kiếm gió chém dứt tơ hồng. Sao phải lăn tăn.
Trả lời
Có nên chờ ko? Câu trả lời là KHÔNG nhé. Đợi chờ ko phải là hạnh phúc đâu, đợi chờ là cực hình đấy.
Điều hay nhất mà bạn nên làm là quên đi, xem như 2 bạn là 2 đường thẳng, đến từ 1 nơi xa gặp nhau tại 1 điểm rồi rời xa nhau mãi mãi. Bạn là 1 đường thẳng thì cứ đi thẳng, đừng bẻ góc mình để mà đi song song với ng ta. Tuy gần đó, nhưng chẳng bao giờ với đến được. Chỉ khổ bản thân thôi.
Hoặc điều tốt nhất bạn nên làm là nói rõ với ng ta. Cưới rồi còn li dị đc thì huống hồ mới yêu (nói vậy chứ cưới rồi thì đừng đụng đến mà phá vỡ hạnh phúc gia đình ng ta). Mà chỉ mới 13 ngày. Vậy thì bạn nên nói rõ với bạn kia đi, biết đâu bạn ấy sẽ thật sự nhận ra tình cảm của bạn mà 2 ng trở thành 1 đường thẳng trùng nhau. Hoặc giả, nếu bạn ấy từ chối thì bạn cũng chẳng mất mát gì, vì vốn dĩ bạn ấy đã từ chối bạn. Mà bạn đc nhẹ lòng nữa, nói hết ra lòng sẽ nhẹ biết mấy.
Nên chăng, ko có chuyện chờ ở đây, hoặc là quên đi, hoặc là nói hết ra và kết quả 50-50.
Nếu bạn chọn nói ra thì nên nói ra càng sớm càng tốt, khi tình cảm họ còn chưa quá sâu đậm. Gọi điện thoại cũng đc nếu ngại. Và nếu đc thì ngay hôm nay đi, mọi thứ đang ủng hộ bạn. Ngày 13 là ng xui xẻo của người ta. Hôm nay lại là ngày trực Phá (phù hợp mấy thứ phá phách), hành lại là kiếm phong kim, cây kiếm gió chém dứt tơ hồng. Sao phải lăn tăn.

*Góc xúi bậy*. Nếu thực sự bạn chưa có ng yêu nhưng bạn rất rất thích cô ấy, vag cô ấy lại cí ng yêu. Hãy làm tất cả, tình yêu ko có chỗ cho sự cao thượng đâu. Nó là một nùi sự ích kỷ. Hãy chiếm lấy cho mình. Mặc dù chàng trai kia sẽ đau khổ, nhưng bạn muốn mình phải vô vọng đợi chờ, con tim nhói đau khi nhìn thấy họ đi bên nhau hay ngược lại? Lúc đó bạn có chắc mình sẽ ko ước mình là người đang đi bên cô ấy. Bởi vậy, yêu nhau thì đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đơn phương thì đợi chờ chỉ là sự đau đớn giằng vặt, ngập nỗi buồn thôi. Chúng ta chỉ sống một lần, như nhiều bạn thường nói, vậy sao ta ko chọn cho mình một niềm vui. Hãy đứng lên, chinh phục và nhận lấy thành quả. Đừng dậm chân một chỗ và đưa mắt nhìn. Đừng đợi chờ. Đừng hỏi dám chờ đợi hay ko mà phải hỏi dám chia rẽ ng ta để mình chen chân vào giữa ko. Đó mới là một chàng trai mạnh mẽ. *Hết góc xúi bậy.*

Còn nếu là một ng đàn ông thực thụ. Bỏ qua đi, tìm người khác. Chinh phục mọi cô gái trên đời thì chỉ là một chàng trai có vẻ bề ngoài, nhưng quên đc một bóng hình đã khắc sâu trong lòng, đó là sự mạnh mẽ thực thụ từ bên trong. Cũng như trên thôi. Đừng để mình đau khổ, nhưng cũng đừng "tạo nghiệp", đừng để ng khác chịu khổ thay mình. Ko chiếm đoạt mà hãy bằng cách quên đi, thể hiện bản lĩnh của mình. Tống cựu nghinh tân, cái cũ qua đi cái mới tốt hơn sẽ đến.

Cuối cùng, đừng chờ đợi, hy vọng. Hoặc "đập chậu cướp hoa" hoặc cho qua tìm người khác. Nhưng đừng đừng bao giờ chờ đợi. Đợi đến khi thằng kia đá cô ấy như vứt cọng rác, thì bạn chỉ là thằng nhặt rác mà thôi. 😂😂

Đọc lại thấy dài ơi là dài 🤣🤣

Thì đi giành giật với thằng đó, chừng nào nó sắp cưới rồi hãy bỏ cuộc! Còn ngồi chờ nó giống như há miệng chờ sung vậy, có được rồi bạn sẽ nghĩ vậy nè "bị thằng kia quen chán rồi mới tìm mình!", lúc đó cũng không yêu đương được gì đâu! Rành quá mà! =))

thôi ông ơi, ko nên hi vọng vào mấy thứ đấy, tìm e khác đi :d

Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với,

Mây của trời cứ để gió cuốn đi.

Bạn đấy chưa có ny nhưng chưa thích bạn thì bạn có thể theo đuổi và chờ đợi. Còn người ta có ny rồi thì bỏ đi, cái bạn chờ đợi nó mông lung mơ hồ lắm. Người ta phải chia tay, rồi mất 1 thời gian để hồi phục, rồi chắc gì đã chọn bạn.

Mình là người thực tế, không thích sống kiểu mơ mộng, nên theo mình là không nên. Mối tình nào cũng cần có sự đầu tư về tgian, tiền bạc, công sức, và đổi lại chúng ta sẽ gặt hái đc một vài giá trị từ mối tình đó. Những giá trị này là gì thì tùy mỗi người, mỗi mối quan hệ. Riêng mình sẽ chẳng đầu tư quá nhiều tgian và công sức cho một thứ quá mông lung. Muốn chờ đợi người mình yêu là thiện chí, nhưng bạn đâu biết phải chờ đến bao giờ.

Có thể mọi người bảo mình lú lẫn chứ quan điểm của mình là vẫn chờ. Ít nhất đến khi cô ấy cưới chồng, có con.

Bạn thấy đấy, ghi bàn chính là việc sút bóng vào khung thành có thủ môn bảo vệ mà. Chẳng có lý do gì mà lại không xông lên cả.

F8D401CB-0510-43D0-BE20-53B2101CA176

DDeso