Ngẫm nghĩ về người ít nói
Mình thấy từ trên mạng xã hội đến cuộc sống ngoài đời thực, những người lạnh lùng ít nói hướng nội luôn bị tất cả mọi người. Gắn trên mình một số nhãn mác như : mắc bệnh trầm cảm tự kỷ nè, khinh người rồi kiêu hay chảnh này và muôn vàn lý do khác nữa.
Mình là một người có tính cách như vậy nên hôm nay mình muốn nói lên một số cảm nghĩ cũng như quan điểm cá nhân về vấn đề này. Trước tiên mình là một người rất chậm nhiệt, mình không thể ngay lập tức nói chuyện rôm rả và trở nên thân thiết khi mới bắt đầu quen biết được. Phải trải qua một giai đoạn nào đó đủ để mình cảm thấy người này khiến mình tin tưởng thoải mái và cảm thấy an toàn. Thì mình mới dễ dàng bộc lộ cảm xúc và con người thật được. Ngoài mặt thì mọi người sẽ thấy khuôn mặt mình rất điềm tĩnh nhưng thực chất trong tâm mình là một người vô cùng nhút nhát. Thiếu tự tin trong lòng tràn đầy sự lo lắng bất an. Cái vẻ mặt cao lãnh đó giống như bộ áo giáp sắt giúp mình tự tin, bớt lo lắng hơn thôi.
Mọi người sẽ thường thắc mắc không hiểu tại sao, mình lại dễ dàng cởi mở với người này nhưng lại đi lạnh lùng với người kia. Xã hội thường gọi đó là tiêu chuẩn kép, kiểu phân biệt đối xử giữa người với người. Mình cũng biết rằng bản thân như vậy là không tốt, là thiếu đi sự công bằng. Nhưng mà có một số người khiến mình không hề muốn nói chuyện một chút nào. Kiểu như họ hoàn toàn không biết không hiểu gì về mình nhưng lại thích phán xét soi mói mình. Kiểu thẩm phán thường tuyên án bị cáo đó ! Còn mình thà bị hiểu nhầm cũng không muốn lãng phí thời gian để đi phân tích chứng minh giải thích cho họ hiểu. Vì mình thừa biết nếu họ đã không thích mình sẵn thì dù mình có làm gì cũng vô ích thôi. Tóm gọn lại là cách mà bạn đối xử với mình sẽ quyết định việc mình nói nhiều cười nhiều hay ít nói ít cười với bạn. Chỉ cần bạn thật tâm dùng sự chân thành thì mình cũng sẽ dành sự ấm áp của mình gửi trao đến bạn. Từ hồi còn đi học, lúc ở nhà mình lúc nào cũng vui vẻ nói nhiều với ông bà cha mẹ còn khi đến lớp thì mình y như chiếc điện thoại hết pin vậy. Nguyên nhân là mấy đứa trong lớp trai hay gái đều thích nói xấu đứa khác nên mình không thể yên tâm được.
Có những người mình rất hiếm khi nói chuyện với họ và họ cũng ít nói chuyện với mình nhưng họ không hề ghét mình và mình vẫn rất tôn trọng họ. Đối xử tốt với mình có nghĩa là không phải thường xuyên dùng quà cáp để tặng mà là đừng dùng những lời lẽ và hành động tiêu cực để ảnh hưởng đến nhau là được. Chắc mọi người cũng biết Vương Nhất Bác caca và Chiến ca đúng không. Mình cũng có 50% tính cách giống Bác ca nên mình rất hiểu vì sao Bác ca lại thân thiết với Chiến ca như vậy. Mình lúc ở cùng người thân thiết sẽ giống như đài radio nói không ngừng nghỉ vậy đó.
Nếu các bạn đang cảm mến và muốn giao tiếp với người ít nói, đầu tiên đừng bao giờ hỏi đại loại như : sao bạn ít nói thế ? nói nhiều lên đi chứ. Họ sẽ cảm thấy áp lực, nói thẳng ra là không hề vui hay thoải mái. Những người như vậy thì mình gặp quá nhiều rồi và mình thường sẽ làm kiểu khuôn mặt tỉnh bơ. Hỏi thì trả lời không thì thôi vậy chứ chẳng có cảm xúc để nói nhiều đâu.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc hết những dòng chữ này !!!
tính cách
,ít nói
,xã hội
,văn hóa
,tâm lý học
,thinking hub
,xã hội
Mình cũng giống bạn y như thế luôn,như bạn vừa nói ở đoạn đầu thì bọn mình thường sẽ bị mọi người coi là kĩ năng giao tiếp kém+ kĩ năng sống kém(hầu hết như vậy toàn bị gán mác) Cũng ghét cái kiểu mình chấp nhận người khác tính khác bọn mình nhưng bọn nó toàn kiểu muốn mình cởi mở ngay lập tức,thay đổi như tính bọn nó mới không bị coi là "kì lạ",nói chung thì mình và bạn cũng chả gọi là bất thường như nhiều người nghĩ,và cùng tần số với nhau sẽ dễ đồng cảm hơn.Đoạn cuối của bạn chốt quá luôn.
Bạn nghĩ gì về tính như vậy bị coi là kĩ năng sống kém?
Người ẩn danh
Mình cũng giống bạn y như thế luôn,như bạn vừa nói ở đoạn đầu thì bọn mình thường sẽ bị mọi người coi là kĩ năng giao tiếp kém+ kĩ năng sống kém(hầu hết như vậy toàn bị gán mác) Cũng ghét cái kiểu mình chấp nhận người khác tính khác bọn mình nhưng bọn nó toàn kiểu muốn mình cởi mở ngay lập tức,thay đổi như tính bọn nó mới không bị coi là "kì lạ",nói chung thì mình và bạn cũng chả gọi là bất thường như nhiều người nghĩ,và cùng tần số với nhau sẽ dễ đồng cảm hơn.Đoạn cuối của bạn chốt quá luôn.
Bạn nghĩ gì về tính như vậy bị coi là kĩ năng sống kém?
Nguyenphuhoang Nam
Hướng nội về hướng tích cực thì những điều tích cực sẽ đến :)