Ngày đầu về nhà người yêu có nên rửa bát?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

em sắp về ra mắt nhà ny. Mình về lần đầu mình vẫn là "khách" đúng không mọi người? Vậy em nên rửa bát không ạ, nhiều ý kiến trái chiều quá ạ....

Từ khóa: 

chuyện đời sống

,

tâm sự

,

kỹ năng ứng xử

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Bạn đến nhà người khác được họ mời cơm, lại là người lớn, thì cũng không thể ăn xong rồi ngồi im để họ dọn rửa đúng không. Thời nay mình thấy không quá phân biệt chủ khách, trừ khi là khách rất quý, ở tầm đức cao vọng trọng và mình cần người ta, thì mình thấy khi đã được mời đến ăn thì ăn xong xắn tay vào dọn dẹp là chuyện hết sức bình thường. 
Tuy nhiên, mình cũng sẽ để ý quan sát luôn một số dâu hiệu sau đây để biết bạn trai và gia đình bạn trai như thế nào, có phù hợp để đi lâu dài hay không:
- Xem xem bạn trai có cùng dọn dẹp với mình hay không và nếu có thì cha mẹ anh ấy có khó chịu hay không.
- Xem xem những ai trong gia đình bạn trai cùng dọn dẹp với mình, toàn là phụ nữ hay cả nam và nữ đều mỗi người một việc.
- Trong lúc dọn dẹp, mình cũng sẽ tranh thủ nói chuyện thêm với bố mẹ, anh chị em của bạn trai, và bạn trai về chính việc dọn dẹp, nấu nướng này luôn để biết họ nghĩ gì về chuyện này.
Tóm lại, mình đến nhà ai cũng không câu nệ chuyện dọn dẹp sau bữa ăn vì đó là trách nhiệm khi được người khác mời đến chơi nhà. Họ nấu cho mình ăn thì mình phải biết cảm ơn chứ cũng không nên thụ động quá. Tuy nhiên, cũng cần phải để ý mọi thứ một xíu, cẩn thận quan sát, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về đối phương chứ đừng chỉ nghĩ mãi về chuyện rửa bát hay không rửa bát. Bữa cơm này là để hai bên, nói nhẹ thì là tìm hiểu nhau, còn nói trắng ra là để thăm dò, nên tốt nhất nghĩ dài chứ đừng nghĩ chuyện cỏn con.
Trả lời
Bạn đến nhà người khác được họ mời cơm, lại là người lớn, thì cũng không thể ăn xong rồi ngồi im để họ dọn rửa đúng không. Thời nay mình thấy không quá phân biệt chủ khách, trừ khi là khách rất quý, ở tầm đức cao vọng trọng và mình cần người ta, thì mình thấy khi đã được mời đến ăn thì ăn xong xắn tay vào dọn dẹp là chuyện hết sức bình thường. 
Tuy nhiên, mình cũng sẽ để ý quan sát luôn một số dâu hiệu sau đây để biết bạn trai và gia đình bạn trai như thế nào, có phù hợp để đi lâu dài hay không:
- Xem xem bạn trai có cùng dọn dẹp với mình hay không và nếu có thì cha mẹ anh ấy có khó chịu hay không.
- Xem xem những ai trong gia đình bạn trai cùng dọn dẹp với mình, toàn là phụ nữ hay cả nam và nữ đều mỗi người một việc.
- Trong lúc dọn dẹp, mình cũng sẽ tranh thủ nói chuyện thêm với bố mẹ, anh chị em của bạn trai, và bạn trai về chính việc dọn dẹp, nấu nướng này luôn để biết họ nghĩ gì về chuyện này.
Tóm lại, mình đến nhà ai cũng không câu nệ chuyện dọn dẹp sau bữa ăn vì đó là trách nhiệm khi được người khác mời đến chơi nhà. Họ nấu cho mình ăn thì mình phải biết cảm ơn chứ cũng không nên thụ động quá. Tuy nhiên, cũng cần phải để ý mọi thứ một xíu, cẩn thận quan sát, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về đối phương chứ đừng chỉ nghĩ mãi về chuyện rửa bát hay không rửa bát. Bữa cơm này là để hai bên, nói nhẹ thì là tìm hiểu nhau, còn nói trắng ra là để thăm dò, nên tốt nhất nghĩ dài chứ đừng nghĩ chuyện cỏn con.

Chả phải là người yêu hay gì. Dù mình đi sang nhà người khác: nhà bạn bè của mình, nhà bạn bè của bố mẹ, nhà họ hàng hay là đi đâu thì ăn xong nên có ý thức đứng dậy dọn rửa cùng mọi người chứ chả phải là nhà người yêu hay không. Đối với cá nhân mình thì đó là phép lịch sự tối thiểu. Còn việc đánh giá về gia đình người yêu thì các bạn phải nhìn xem thái độ của họ đối với việc mình dọn rửa như thế nào. Các bạn thông qua việc rửa bát đánh giá gia đình người yêu thì ngược lại, họ cũng thông qua việc đó đánh giá lại các bạn mà. Cứ làm những gì theo phép tắc lịch sự mà bạn được bố mẹ dạy, vậy thôi.

Quan điểm của mk thôi, là không, tại vì bạn đang là khách đến nhà. Thứ hai bạn đang là bạn gái của con trai cô ấy, tại sao không phải là anh rửa?

Anh đang dắt bạn đến nhà, anh tự hào giới thiệu, thì anh phải chăm lo cho bạn những thứ đó chứ

Chưa kể anh ta cũng ăn chung với bạn mà, đâu phải mình mình ăn đâu? Thích hợp nhất là ăn xong mọi người cùng dọn vô, rồi bạn hỏi anh ta là 'em giúp được gì cho mẹ anh không' - chứ đừng hỏi mẹ ông ấy nha. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không cho bạn làm gì hết

Còn nếu không yêu thì anh ta bảo 'ok vậy thôi em rửa đi - ok vậy em rửa anh tráng nghen'. Còn nếu ông không làm thì thôi về chia tay liền.

Mới quen mà đã vậy thì quen nữa chỉ có khổ thôi. Còn nếu em rửa - anh tráng thì ngại gì không chơi!''.

Đừng bao giờ lao vào và tích cực rửa bát, đơn giản vì nếu bạn cưới anh ta thì đó chắc chắn là việc bạn sẽ làm trong tương lai.

Nếu mẹ của bạn trai hay bạn trai yêu cầu bạn vào rửa bát ngay trong lần đầu về nhà thì đừng ngại nói lời chia tay. Rõ ràng anh ta không tôn trọng bạn và người mẹ chồng thì coi bạn như đối tượng sai việc dù thực tế cả hai chưa có quan hệ ràng buộc gì cả. Tương lai cưới gả vào gia đình đó cũng không tốt đẹp gì.

Nếu mẹ chồng yêu cầu nhưng bạn trai ngăn lại và xung phong đi làm thay, chúc mừng bạn, hôn nhân sẽ là chuyện của hai người, bạn có người chồng tương lai tuyệt vời đấy.

Nếu bạn xung phong rửa bát nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản, bắt ra ngoài chơi, hãy cưới luôn đi vì gia đình này rất tuyệt vời.

Đừng đánh giá thấp chuyện rửa bát, nó có thể phần nào vẽ ra cuộc sống hôn nhân tương lai của bạn đấy.

Ăn xong đập hết rồi mua tặng mẹ người yêu bộ chén bát mới 🙃 Nói chứ nên rửa nha bạn, khách khứa gì cũng nên phụ dọn một tay có gì nặng nhọc đâu, như thế lại dễ thân với mẹ người yêu hơn, mình tới người ta nấu cho ăn rồi không lẽ ăn xong mình ngồi xỉa răng uống nước trà!? Và cũng chưa chắc gia đình bên người yêu đã cho bạn rửa, nhưng như vậy sẽ có thiện cảm hơn là ăn xong ngồi im re để cho gia đình người yêu dọn dẹp, (cứ thử nghĩ bạn có anh trai và anh trai bạn dắt người yêu về nhà, mẹ bạn nấu cho ăn xong nó ngồi chơi phè phởn, còn mẹ bạn cặm cụi dọn dẹp thì bạn sẽ hiểu ngay ấy mà).

bạn không cần rửa cũng được, hay rửa cũng được. Tui thấy việc rửa bát sau khi ăn cũng không có gì to tát. Hơn nữa thái độ nhiệt tình chắc chắn cũng sẽ ghi điểm trong mắt phụ huynh mà.