Ngày hôm nay của bạn zui chứ?

  1. Noron

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

noron

,

tâm sự cuộc sống

Giờ chỉ mới là 9:20, chưa hết ngày nhưng tôi cảm thấy buổi sáng của mình khá là vui. Đầu tiên tôi có một khởi đầu tốt bằng việc dậy sớm lúc 4 giờ, mặc dù hôm qua hơi khó ngủ, trằn trọc mãi mới ngủ được có khoảng 4 tiếng nhưng may mắn là sáng thức dậy đúng thời điểm nên cũng không bị mệt quá. Tôi làm được hết việc buổi sáng mình đã đề ra, còn dành ra được chút thời gian để kiểu như viết nhật ký, nói chuyện một chút với bản thân, vì tôi đang thấy mong lung và lạc trôi quá, cảm thấy không ổn. Mấy ngày trước tôi bệnh, lười, dậy trễ, bỏ bê mọi thứ nên sáng hôm nay được như vậy là tuyệt lắm. Sáng đi đến trường tôi cảm thấy vui vẻ và cứ cười cười mãi thôi, tôi hay ra ngoài ban công ăn bánh ngồi chill tấm nắng, ôi thật là lý tưởnghttps://cdn.noron.vn/2023/04/03/79642249416434949-1680489284.jpgLên trường thi ra chơi đi vật tay với mấy thằng kia, thua một đứa nên thấy hơi cay cay nhưng mà cũng chấp nhận được. Vào tiết học thì hiện tại chưa bị kêu lên bảng làm bài và cho con 0, thật yên bình, vậy là may mắn rồi.

Trả lời

Giờ chỉ mới là 9:20, chưa hết ngày nhưng tôi cảm thấy buổi sáng của mình khá là vui. Đầu tiên tôi có một khởi đầu tốt bằng việc dậy sớm lúc 4 giờ, mặc dù hôm qua hơi khó ngủ, trằn trọc mãi mới ngủ được có khoảng 4 tiếng nhưng may mắn là sáng thức dậy đúng thời điểm nên cũng không bị mệt quá. Tôi làm được hết việc buổi sáng mình đã đề ra, còn dành ra được chút thời gian để kiểu như viết nhật ký, nói chuyện một chút với bản thân, vì tôi đang thấy mong lung và lạc trôi quá, cảm thấy không ổn. Mấy ngày trước tôi bệnh, lười, dậy trễ, bỏ bê mọi thứ nên sáng hôm nay được như vậy là tuyệt lắm. Sáng đi đến trường tôi cảm thấy vui vẻ và cứ cười cười mãi thôi, tôi hay ra ngoài ban công ăn bánh ngồi chill tấm nắng, ôi thật là lý tưởnghttps://cdn.noron.vn/2023/04/03/79642249416434949-1680489284.jpgLên trường thi ra chơi đi vật tay với mấy thằng kia, thua một đứa nên thấy hơi cay cay nhưng mà cũng chấp nhận được. Vào tiết học thì hiện tại chưa bị kêu lên bảng làm bài và cho con 0, thật yên bình, vậy là may mắn rồi.

Khá tệ hại, không được vui vẻ lắm tôi cảm thấy bản thân rất bị cô lập giữa 1 tập thể...cảm giác trống trãi tuổi thân đến lạ thường.... ^^

Khá tệ, khi làm bài thi ko tốt:<

Hôm qua mới cãi nhau với mẹ xong nên hôm ni cực kì căng thẳng k bít pải đối diện với mẹ thé nào. bài ktra còn thấp điểm và mới vô tình biết là nyc cực kì ghét mình. Nhưng k sao vẫn có 1thằng nhóc cute nói chuyện nên tâm trạng cx k tệ lắm.
Hnay mình hơi đen đủi 1 chút, công việc mình xin được đột ngột báo huỷ ko nhận mình nữa, mình đi giải stress cùng ny nhưng đi quán nào quán đấy đóng cửa, trời còn mưa bọn mình đi mãi đi mãi thôi, lại còn bất đồng ý kiến, mình thì muốn ăn tạm gì đó ở Circle K cho xong rồi đi đâu thì đi tiếp tiết kiệm thời gian, ny mình thì muốn ăn gì đó ra trò để ko bỏ phí công sức và rất nhiều thời gian để tìm quán, sau đó tới 10h tối bọn mình mới được ăn tối, trời vẫn mưa, bọn mình ở cách nhau tận 12km và đã quyết định đi về để cả hai không bị ốm. Đi về với tinh thần mệt mỏi mình đã đi ngủ luôn lúc đấy trước khi 1 đống suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trí não mình. 
Buồn lắm
hôm nay là một ngày khá tệ đối với mình. mình nhớ gia đình và rất muốn quay về nhà:(https://cdn.noron.vn/2023/09/07/3539858611225691-1694084046.jpg

hôm qua mới chửi nhau với bạn cùng phòng nhm vẫn dui hihi

Đã lâu lắm rồi mình chưa có dịp ngồi lại hỏi những câu hỏi đơn giản nhưng rất thực. Rất cảm ơn câu hỏi này của.

Hôm nay là thứ 7, ngày mà mình có thể nói là thích nhất trong tuần, đơn giản vì được nghỉ :)). Nếu những ngày trong tuần mình bận rộn với công việc trên công ty, về nhà vội vội vàng vàng ngồi vào bàn học thì hôm nay mình cho phép bản thân được thả lỏng hơn nhiều một chút, có thể chơi thong thả hơn một chút,

Vì chỉ còn vài tuần nữa là mình có đăng kí kì thi tiếng Nhật rồi, cho nên cũng rất háo hức, cũng rất mong ngóng và hàng ngày đều cần ôn luyện nên mình buộc bản thân phải sắp xếp thời gian hợp lý trong thời gian. 

Sáng nay mình dậy gần 5h, mình dậy để giúp đỡ bố mẹ việc nhà vì nhà mình kinh doanh. Mình và bố dọn xong thì cũng đã gần 9h mất rồi, mình mở app ra học một lúc rồi chợp mắt lúc, sau đó thì đến trưa. mình nghỉ lúc rồi học bải đến bây giờ

Cảm thấy dạo này bản thân hơi nhạt, cần update một chút nên mình mò lên noron, kakaa.

câu chuyện của mình đơn giản vậy thôi nhưng mà khá vui nha, chiều mình sẽ đi tập, tối có tiết học nên sẽ ngồi học chút :)))