Ngày lễ tình yêu Valentine: Không có người yêu cũng là một loại áp lực?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình có đứa bạn được một người theo đuổi, dù bản thân không thích người ta nhưng mọi người đều khuyên bạn mình nên chấp nhận yêu đương, ít nhất là qua 14/2 thì bỏ cũng được, như vậy thì Valentine sẽ không cần phải cô đơn.

Mình lên mạng, rất nhiều trang để content “vui vẻ”, kiểu “Ngày lễ tình yêu mà không có tình yêu có phải thất bại quá rồi không?”.

Mình gọi điện về nhà, bố mẹ cũng hỏi tới hỏi lui “Thế năm nay đã có ai nắm tay chưa? Định lông bông như thế này mãi mà được à?”.

Thời đại bây giờ, phải chăng người trẻ không có người yêu cũng là một loại áp lực?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Tình yêu có phải thứ có là được, không có thì nhục như vậy đâu :)))))))) Mình hỏi bọn trẻ con, nếu đeo một chiếc nhẫn làm em thấy khó chịu, vậy em sẽ làm gì. Chúng nó ko ngần ngại mà trả lời: VỨT. Ấy vậy mà… một mối tình khiến chúng đau khổ, áp lực, chúng lại không thể VỨT😌
Tình yêu không phải trò chơi mà đòi bằng bạn bằng bè bằng mọi người xung quanh. Nếu một người thật sự nghiêm túc với tình yêu thì sẽ chẳng vướng bận gì mấy dịp lễ ăn theo nước ngoài như thế này đâu. À, mình có người yêu chứ không phải là không có mà ăn nói phiến diện hay gì đâu nha, mình và ny đều đồng tình với nhau về quan điểm này☺️
Trả lời
Tình yêu có phải thứ có là được, không có thì nhục như vậy đâu :)))))))) Mình hỏi bọn trẻ con, nếu đeo một chiếc nhẫn làm em thấy khó chịu, vậy em sẽ làm gì. Chúng nó ko ngần ngại mà trả lời: VỨT. Ấy vậy mà… một mối tình khiến chúng đau khổ, áp lực, chúng lại không thể VỨT😌
Tình yêu không phải trò chơi mà đòi bằng bạn bằng bè bằng mọi người xung quanh. Nếu một người thật sự nghiêm túc với tình yêu thì sẽ chẳng vướng bận gì mấy dịp lễ ăn theo nước ngoài như thế này đâu. À, mình có người yêu chứ không phải là không có mà ăn nói phiến diện hay gì đâu nha, mình và ny đều đồng tình với nhau về quan điểm này☺️

haha t không áp lực, thì cũng chẳng có ai gây áp lực lên t được cả 😁 t cũng đang độc thân nhưng t cho rằng cái gì đến thì nó sẽ đến. T cũng không vội vàng, mình không giống như số đông còn lại nhưng cũng chẳng sao, miễn là mình vui vẻ. Chúc bạn một ngày lễ Valentine thật nhiều niềm vui nhéhttps://cdn.noron.vn/2023/02/14/2333179934228052-1676368927.jpg