“Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề”, quan điểm của mọi người về nhận định này như thế nào?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

chọn ngành chọn nghề

,

hướng nghiệp

Cái này chính xác. Chúng ta không thể lựa chọn chính xác nếu không từng thử nhiều phương án. Thế nhưng nghề nghiệp vốn là thứ mà càng thử nhiều lại càng sai. Chỉ có cách tập trung, dành hết tâm trí để đi đến cùng với nó mới có kết quả tốt đẹp.

Vậy nên nếu bạn vẫn còn "chọn nghề" thì sẽ còn tiếp tục thay đổi. Chỉ đến khi bạn tin rằng đây đúng là cơ duyên của mình, là nghề chọn mình thì mới có thể yên tâm để dừng lại, và nhờ thế mà đi sâu và thăng tiến được với nghề.

Tuy vậy, mình nghĩ các bạn trẻ nên có mentor, là những người thành đạt, có hiểu biết, tầm nhìn rộng rãi hỗ trợ hướng nghiệp. Bởi chọn nghề và theo nghề mới chỉ là những chặng đầu tiên của sự nghiệp.

Trả lời

Cái này chính xác. Chúng ta không thể lựa chọn chính xác nếu không từng thử nhiều phương án. Thế nhưng nghề nghiệp vốn là thứ mà càng thử nhiều lại càng sai. Chỉ có cách tập trung, dành hết tâm trí để đi đến cùng với nó mới có kết quả tốt đẹp.

Vậy nên nếu bạn vẫn còn "chọn nghề" thì sẽ còn tiếp tục thay đổi. Chỉ đến khi bạn tin rằng đây đúng là cơ duyên của mình, là nghề chọn mình thì mới có thể yên tâm để dừng lại, và nhờ thế mà đi sâu và thăng tiến được với nghề.

Tuy vậy, mình nghĩ các bạn trẻ nên có mentor, là những người thành đạt, có hiểu biết, tầm nhìn rộng rãi hỗ trợ hướng nghiệp. Bởi chọn nghề và theo nghề mới chỉ là những chặng đầu tiên của sự nghiệp.

Mình thường không tin vào những câu như thế này, đặc biệt trong công việc thì mình chỉ nhìn vào nỗ lực và quyết tâm của ai đó. Cá nhân mình cho rằng bạn đi theo được một nghề nào đó đến mức độ nào là do bạn nỗ lực bao nhiêu, sẵn sàng vượt qua và có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn. Câu nói trên nhiều khi chỉ dành cho người có xu hướng phó mặc bản thân cho số phận hoặc là không dám lựa chọn điều mình thực sự thích. Muốn nghề chọn mình thì bản thân mình phải nỗ lực và quyết tâm đi với nó đến cùng chứ thực sự là mới chân ướt chân ráo ra đời, chưa trải nghiệm đủ, chưa nỗ lực đủ thì để biết mình thực sự muốn cái gì hay thực sự phù hợp với cái gì thì rất khó, trừ khi bản thân có năng lực thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc của mình để biết đặt mình vào vị trí nào thì mình có thể phát triển đến tầm nào.

Nó đúng, ít nhất với mình. Nói đơn giản thì mình thi đại học 3 lần  2 lần đầu nộp 1 ngành khác, điểm không thấp những vẫn trượt. Lần 3 nộp vào ngành hiện tại (vì nhiều lí do bất khả kháng), vừa đi làm, vừa chơi, vừa học (rất vớ vẩn) thì điểm cao nhất và đỗ. Lúc học xác định ra trường làm trái ngành. Người nhà muốn theo đúng ngành, mình đã rút hồ sơ ra, đi làm ngành khác, và thật bất ngờ, đi 1 vòng lớn, giờ vẫn làm đúng ngành học. =))) Kiểu chạy trời không khỏi nắng. 

Mình chọn bừa trường với chuyên ngành, nên ngay từ năm 2 đã học thêm những kiến thức khác và xác định sẽ làm 1 công việc khác, vậy mà cuối cùng ra trường vẫn phải công việc ấy.

Nguyện vọng khác của mình hồi thi ĐH là Sư phạm (cũng là chọn bừa trường thôi), tuy đỗ nhưng bỏ vì tự thấy bản thân không phù hợp với việc "dạy dỗ" ai, thế mà hồi sinh viên với công việc đầu tiên lại là đi dạy học. Và dự là tương lai sẽ lại tiếp tục ^^

Nói chung là cảm nhận thấy "ảo diệu" lắm ạ :D

mình thấy câu này đúng 100%