Nghệ thuật thả thính

  1. Nghệ thuật

Hướng dẫn các bạn (đặc biệt các bạn nam) cách tỏ tình hiệu quả nhé:

Các bạn khi crush ai hoặc muốn thổ lộ tình cảm mà không biết cách nói như thế nào cho đối phương "đổ gục" trong vài nốt nhạc thì tham khảo bài này, đảm bảo rất bổ ích và hiệu quả. Mình sưu tầm trên mạng được kha khá nên share để các bạn học tập nhé ~.~


Nguồn: phi-phi.org


Trưa rồi mà anh chưa dậy à

– Anh dậy lâu rồi, đang chờ đi viện khám bệnh

– Bệnh gì vậy?

– Bệnh nhớ em


Anh! Anh có dám hét lên với thế giới rằng anh yêu em không?

– (Chàng trai thì thầm vào tai cô gái): Anh yêu em!

– Em muốn anh hét thật to cho cả thế giới nghe cơ!

– Anh không cần phải làm thế đâu em, vì em chính là thế giới của anh rồi!


Cậu có thấy tớ giống Sơn Tùng không ?

– Không

– Đúng rồi. Tại vì Sơn Tùng chỉ thích cậu của ngày hôm qua thôi, còn tớ thì thích cậu của tất cả các ngày.


Tim em ở bên nào?" Bên Trái hay Bên Phải

"Bên trái chứ gì nữa."

"Sai rồi nè, ở bên cạnh anh."


Anh biết có ba người thích em."

"Ai vậy?"

"Anh nè anh nè anh nè!


Tặng em một thỏi son, mỗi ngày em trả anh một chút nhé.

Nói kiểu tiêu cực thì là thức khuya, nói thật là mất ngủ, mà nói đúng ra là nhớ em.


"Cậu cận thị à?"

"Sao vậy?"

"Nếu không cận, thì sao cậu lại không nhìn ra tớ thích cậu chứ?


"Vừa nãy động đất à?"

"Làm gì có."

"Thế tại sao vừa nhìn thấy cậu, tim tớ liền rung động rồi?"


"Cậu ngửi thấy mùi gì không?"

"Có gì đâu."

"Thế sao cậu vừa bước đến gần một cái, cả không khí cũng ngọt ngào rồi."


"Em người ở đâu?"

"Ở thành phố Hồ Chí Minh."

"Không phải, em ở trong lòng anh."


Bố em có phải làm nghề kim hoàn không? (Thường thì các cô gái ngơ người trả lời KHÔNG). Ông nội em có phải làm nghề kim hoàn không? (Chắc chắn họ càng ngơ người hơn  )…… Trông em đẹp như một viên kim cương vậy


Em đừng suy nghĩ nhiều quá, nghĩ đến anh là được rồi


Gần mực thì đen, gần đèn thì sang, còn gần em thì … hạnh phúc


Điện Thoại của e có vấn đề rồi, vì nó không số cuả anh


Một người bình thường cần ăn 3 bữa 1 ngày để tồn tại, riêng anh chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi


Hãy ở trong trái tim anh, em sẽ không cần trả tiền trọ đâu


Em có thể cho a mượn 1 nụ hôn được không? A hứa sẽ trả lại đầy đủ


Dự báo thời tiết nói, hôm nay có em ở cạnh anh


Hôm nay a bị mẹ mắng, mẹ la anh sao vẫn chưa dắt em về


Em có biết 1+2 có bằng 2+1 ko? Vậy tại sao a thích em mà e lại ko thích anh?


Em có đánh rơi gì ko? Em đánh rơi bạn trai này


Em cứ việc yêu anh, thế giới cứ để anh lo


“Chúng ta làm một cuộc trao đổi quà đi có được không?”

– “Được chứ!”

– “Thế thì bắt đầu từ giờ phút này, đổi thành anh là của em, còn em là của anh nhé!”


Anh yêu em nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai,nếu anh lừa dối em cho máy bay tông anh chết.

Từ khóa: 

thả thính

,

thính thơm

,

crush

,

ngôn tình

,

nghệ thuật

,

nghệ thuật

Đây là nghệ thuật xạo xạo chơi với nhau cho vui hoyy, chứ để mà đem ra cua crush đôi khi nó lại bảo mình văn vở, xiaolin, sến súa ý chứ. =)))) 
Trả lời
Đây là nghệ thuật xạo xạo chơi với nhau cho vui hoyy, chứ để mà đem ra cua crush đôi khi nó lại bảo mình văn vở, xiaolin, sến súa ý chứ. =))))